‘Nhạc Tiền Chiến Chân Dung Người Lính’ trên du thuyền


Ngành Mai


Hôm đầu tuần vừa qua gặp nghệ sĩ Châu Thanh ở Little Sài Gòn, tôi mở ngay cuộc phỏng vấn người nghệ sĩ xuất hiện sau 1975 khá nổi tiếng này. Châu Thanh từng có mặt hát trong buổi lễ phát giải Phụng Hoàng hồi 10 năm về trước, và trong câu chuyện, tôi hỏi:


– Châu Thanh sang đây hát nữa à?


– Em định cư ở Mỹ rồi.









Ðỗ Thanh (phải) và Châu Thanh đang hát trong buổi lễ phát giải Phụng Hoàng 2004. Châu Thanh và Ðỗ Thanh đều có hứa với Hội Cổ Nhạc là sẽ có mặt và hỗ trợ ngày phát giải Phụng Hoàng bài ca vọng cổ sáng tác, và giải tuồng cải lương hay nhứt. (Hình: Hội Cổ Nhạc cung cấp)


Thì ra Châu Thanh đã là nghệ sĩ hải ngoại, chớ không còn là nghệ sĩ trong nước, muốn đi Mỹ trình diễn phải qua nhiều chặng đường mà kể ra thì cũng thật nhiêu khê. Tôi hỏi tiếp:


– Có sô hát nào gần đây không?


– Có, em sắp hát chương trình nhạc hội trên đại du thuyền do Ðỗ Thanh tổ chức, sẽ khởi hành đi từ Nam California ngày 30 Tháng Mười Một đến ngày 4 Tháng Mười Hai (tức là ở trên tàu 5 ngày 4 đêm). Khách trên du thuyền có dịp xem đại nhạc hội chủ đề “Nhạc Tiền Chiến Chân Dung Người Lính.”


Chúng tôi không nắm vững vé đi du thuyền là bao nhiêu, chỉ nghe nói mua vé trên con tàu này “mua hai tặng một.” Và đại du thuyền này có sức chứa trên 3 ngàn người. Quí vị muốn vừa đi du ngoạn, hứng gió biển, vừa xem đại nhạc hội lại có cả cải lương, gọi Ðỗ Thanh (949) 233-8621 để biết chi tiết.


Ðỗ Thanh quả thật tuổi trẻ tài cao, là ngôi sao đa dạng, vừa là nghệ sĩ, vừa là MC lại vừa là nhà tổ chức, hết mời gọi người ta vui chơi trên bờ, lại rủ thiên hạ đi chơi dưới nước.


Do không có tờ poster trong tay nên không biết thành phần nghệ sĩ, ca sĩ hát trên du thuyền gồm những ai, hát những bài nào. Chứ theo như chủ đề thì nhạc tiền chiến và tri ơn người lính. Riêng nghệ sĩ Châu Thanh là kép hát cải lương thì dĩ nhiên là ca vọng cổ. Châu Thanh có giọng ca ngọt ngào, truyền cảm, từng đoạt giải Trần Hữu Trang, được kể như nối tiếp thế hệ đàn anh Minh Cảnh, Minh Vương, Minh Phụng.


Nghe nói Ðỗ Thanh tổ chức hát trên du thuyền suốt năm ngày ăn ngủ luôn trên biển, người ta nhớ lại khi xưa ở Huế với cảnh ngủ đò trên sông Hương nghe giọng hát cô gái Huế. Ai đã từng sinh sống hoặc dừng chơn ở Huế chắc biết qua “chuyện ngủ đò trên sông Hương.” Người ta kể lại rằng, một sĩ tử nọ nhà nghèo từ Quảng Nam ra Huế thi cử hay học hành gì đó, tiền mang theo đủ cho nơi ăn chốn ở là may rồi, chớ làm gì có dư để được hưởng cảnh non bồng nước nhược trên sông Hương. Ngồi trên bờ nhìn ra giữa sông thấy ánh sáng lập lòe của những con đò, tưởng tượng cảnh thần tiên trên đó. Bất giác chàng ta làm bài thơ ứng khẩu. Rất tiếc là quên mất 2 câu đầu, chỉ nhớ 2 câu cuối:


“… Ngủ đò cũng rứa bạn ơi,
Họ chơi dưới nước mình chơi trên bờ.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT