Bài và Hình: Trần Lãm Vi
Giới thiệu:
“Cảm ơn thời đại” là một bộ phim hành động lãng mạn được chuyển thể từ nguyên tác truyện bằng tranh Hàn Quốc có tựa là “Age of Feeling” của Bang Hak Ki, xuất bản trong khoảng 1985-1988. Bổ túc thêm, kịch bản phim dựa trên tư liệu lịch sử có thật từ năm 1926, là thời điểm những người yêu nước Hàn Quốc sống tại Thượng Hải tham gia vào cuộc chiến chống quân Nhật đầy biến động. KBS đã bỏ ra 30 tỉ won để dựng lại những phố cổ của Thượng Hải ở ngay trong phim trường tại Yongin ở Nam Hàn để thực hiện bộ phim này, thay vì phải sang Trung quốc quay. Bấy nhiêu đủ nói đây là bộ phim công phu và “hoành tráng.”

Phim đưa khán giả trở về thời đại những năm 1930 tại Thượng Hải, kể câu chuyện về một thanh niên gan dạ tên Shin Jung Tae xuất thân nơi tỉnh Sinuiju (Tân Nghĩa Châu), sinh sống bằng nghề kéo xe chở khách, một anh chàng trông ngô nghê nhưng có năng khiếu thiên bẩm về võ thuật, có một tấm lòng nhân đạo, thường hay can thiệp cứu kẻ yếu đuối bị hà hiếp. Về sau, đến Thượng Hải lưu trú, chuyên dùng nắm đấm để dẹp yên đường phố Thượng Hải, được người dân tôn xưng là “dũng sĩ đường phố,” trở thành người có khả năng bảo vệ bang hội và người đồng hương trong cuộc xâm lược của Nhật tại đây. Trong bối cảnh đó, lồng vào những câu chuyện về tình bằng hữu, tình yêu, khát vọng, lòng trung thành và bộ mặt của thế giới giang hồ đẫm máu.
Nhân vật nam chính do ngôi sao Kim Hyun Joong thủ vai. Trở lại màn ảnh TV sau 4 năm, để đáp ứng vai diễn chính cho bộ phim, Kim Hyun Joong (28 tuổi) đã cố gắng rũ bỏ hình tượng “đẹp hơn hoa,” theo học tại trường võ thuật trong 3 tháng và thậm chí thay đổi cả giọng nói.
Là truyện sáng tác của Hàn quốc nên những nhân vật then chốt là người Ðại Hàn, họ vì thời cuộc chiến tranh phải chạy sang Trung Hoa tị nạn, đa số là di dân sống ngoài pháp luật. Ðặc biệt tại Thượng Hải, có một khu phố tập trung người Hàn sinh sống dưới sự bảo vệ của bang hội Bang Sam Tong, mà trước kia do cha của Shin Jung Tae là ông Shin Young Chul cầm đầu thành lập. Ông này võ nghệ cao cường, được xưng tụng danh hiệu “con chim ưng của Thượng Hải,” là một trong những nhân vật truyền kỳ vào thời điểm thành hình của thành phố cảng này. Nhưng vì ông không đi theo con đường buôn thuốc phiện lậu của bang hội Hwang Bang trùm lớn tại đây nên cuối cùng bị bang này bí mật hạ độc rồi giết chết.
Tuy trọng tâm truyện phim nhắm vào nhân vật Shin Jung Tae, nhưng toàn cảnh lại diễn tả về những thế lực bang hội do những ông trùm đứng đầu, họ xâu xé nhau để tạo lấy thế lực hàng đầu, ảnh hưởng đến chính quyền và nắm giữ kinh tế trong tay. Vì thế họ chia vùng, hay tự khoanh vùng trong đô thị mà họ tự cho là họ bỏ công gây dựng lên, và họ hùng cứ nơi lãnh địa đó như một lãnh chúa toàn quyền sinh sát.
Lúc bấy giờ, đứng hàng thượng thừa ở Thượng Hải là “Thất Nhân Bang” gồm 7 ông trùm giàu có và quyền lực nhất, họ đứng đàng sau bức màn chính trị, chi phối hầu như trọn vẹn chính quyền, tất cả bang hội tại đây phải kính vì nể trọng. Thứ đến là bang hội Hwang Bang của ông trùm Seol Doo Sung mưu mô quỷ quyệt, một băng đảng hùng mạnh nhất tại Thượng Hải, ngoài thế lực, còn nhờ có vị phó bang là Wang Baek San, cánh tay phải trung thành của Doo Sung, là một cao thủ về “Thiết Sa Chưởng” chưa có địch thủ ngang cơ, là người truy sát và đánh trọng thương ba của Jung Tae. Ông chủ nhỏ này chỉ đạo mọi hành động của bang hội Hwang Bang.
Bang Sam Tong tách ra từ Hwangbang, được chia vùng là khu vực của người Triều Tiên lao động sống nghèo khó. Sau khi thủ lĩnh Chim Ưng Shin Young Chul chết, bang phó là Jung Jae Hwa nắm quyền, anh là tay giang hồ có tiếng của Triều Tiên từng hoạt động ở vùng Kyung Sung. Sự xuất hiện của người con thủ lĩnh Shin Young là Jung Tae làm cho anh ta phải căng thẳng, lo sợ bị tước đạt ngôi vị đại ca. Băng này nắm giữ quyền cung cấp thực phẩm trong lãnh địa người Triều Tiên. Jae Hwa hiện đang quyền chủ nhân Club Thượng Hải nằm trong khu vực phi chiến, do Club này trước đó thuộc sở hữu của ba Jung Tae. Hiện thời là mục tiêu tranh đoạt quyết liệt của cả 3 phe Hàn Trung Nhật, vì nó là một trung tâm thu hút nằm trong vùng tự do không kiểm soát.
Trong thế giới giang hồ tại Thượng Hải còn có một băng hoạt động vô hình không ra mặt, là Băng Ddong Ji Gi, do Shin Ga Jeom có biệt danh Phi Hành Lão Quái cầm đầu, ông này sinh sống bằng nghề hốt phân và thu dọn tử thi. Tuy công việc có bốc mùi nhưng nắm rõ hơn ai hết mọi chuyện xảy ra ở hang cùng ngóc ngách tại Thượng Hải. Băng này có những cao thủ Vĩnh Xuân Quyền ẩn mình không lộ diện.
Trong khi đó ở Triều Tiên, tại tỉnh Sinuiju, có băng đảng lừng danh là bang hội Dobinori, gọi tắt là Dobi, cầm đầu là 2 cao thủ: thủ lĩnh đại ca Hwang Bong Shik và nhị ca có biệt danh Poong Cha, nghĩa là Cối Xay Gió, để xưng tụng tài đấm nhanh như gió của nhị ca. Băng này làm ăn bằng đường nhảy tàu hỏa sang Trung Hoa giao dịch buôn lậu, nhưng tuyệt đối không đụng đến thuốc phiện. Hai đại ca giang hồ này là con người hảo hớn có nhân tâm, khi cậu nhóc Jung Tae 15 tuổi gan cùng mình dám tìm đến để đòi lại số tiền bị một tên mượn danh Poong Cha gạt lấy mất, trước sự gan lì và cảnh nghèo của cậu, đại ca thu nhận cậu vào băng, rồi huấn luyện cho nhảy tàu hỏa sang Trung quốc buôn lậu. Về sau nhị ca Poong Cha không muốn đại ca dấn thân vào hang hùm, anh liều mình đến giải cứu cậu đàn em này lọt trong tay Hội Il Gook, anh đã phải bỏ mạng. Băng này sau đó giải tán vì đụng độ không lại lực lượng của bọn Nhật. Ðại ca tạm ẩn lánh chờ cơ hội, chia tay hẹn tái ngộ với Jung Tae khi cậu đi sang Thượng Hải.
Cũng tương tự, Hội Il Gook đến tận hang ổ bang hội Mo Il Hwa ở tỉnh Ðan Ðông để tiêu diệt bang này trong lúc bang chủ Mo không có mặt. Bang chủ của Mo là Shin Ma Jeok, một mỹ nam Triều Tiên khoảng 30 tuổi, bậc thầy về võ Thiếu Lâm, một hảo hán tài trí, có thế lực nhất của tổ chức nắm quyền chi phối Ðan Ðông (còn gọi là Ðông Cảng của tỉnh Liêu Ninh, Trung quốc), anh đành phải lánh nạn về Thượng Hải. Anh là người đã cứu sống Jung Tae trong chuyến nhảy tàu hỏa lần đầu tiên sang Trung quốc bị đâm trọng thương. Cho nên giữa Mo và Tae có sự quý trọng nhau của người anh hùng mã thượng, về sau hợp tác trong cuộc chiến chống lại 2 bang Il Gook và Hwang Bang.
Như thế cho thấy Hội Il Gook ở Nhật Bản của ông trùm Denkai Doyama mới thực sự là một lực lượng đáng sợ nhất, dưới trướng toàn những kiếm sĩ dữ dằn. Băng đảng ghê gớm này này được chính quyền Nhật yêu cầu hợp tác trong cuộc xâm chiếm Trung Hoa, mà Thượng Hải là mục tiêu chính. Dưới tay ông trùm Denkai gồm có người con trai nuôi là Toyama Aoki, hiện là sĩ quan nắm cục an ninh tình báo Nhật tại Thượng Hải. Aoki được Denkai sử dụng trong kế hoạch dùng Triều Tiên làm bàn đạp để thôn tính Thượng Hải, vì thế phải triệt hạ băng Dobi trước tiên. Anh ta trong lòng tồn tại một tình yêu luôn hướng về cô Gaya là cháu ngoại ông trùm; Kiếm sĩ Shinichi được phái theo hộ vệ cho Gaya, anh là người biết bí mật về cái chết của bà Ryoko – mẹ Gaya; Sau cùng là tay sát thủ Aka được coi là thứ vũ khí bí mật của Denkai, người lì lợm cao to, có sức mạnh ngoại hạng cộng thêm võ nghệ không lường, có con ngươi mắt trái nhìn vào như hoa một ngôi sao bạc. Tay này mang căn bệnh không có cảm giác đau đớn, sự vô cảm trên thân xác đó được sử dụng như một công cụ luyện tập cho những thành viên mới của hội Il Gook. Anh ta là thủ phạm thật sự giết cha của Gaya.
Ðại diện của Hội Il Gook ở nước ngoài hiện tại là cô Gaya Deguchi, cô gái có hai dòng máu Hàn-Nhật, lớn lên ở Shinuiju cùng nơi với Jung Tae, gan dạ sống bằng nghề buôn lậu. Bỗng ông trùm Denkai sai kiếm sĩ Shinichi sang Triều Tiên tìm cô, rồi được Hội đưa về Nhật huấn luyện võ nghệ để trở thành thủ lãnh. Cô vừa có mối tình chớm nở với Jung Tae thì chứng kiến cha anh đâm chết cha cô, khiến tình yêu biến thành thù hận chia ly. Tuy nhiên thực sự trong lòng, cô vẫn yêu Jung Tae nên luôn giải cứu cho Jung Tae thoát nhiều trận thập tử nhất sinh.
Thượng Hải vào những năm 1930 đã quy tụ nhiều giang hồ hảo hớn cầm đầu những bang hội lừng danh. Họ một mặt đối đầu thanh toán lẫn nhau, một mặt bị Hội Il Gook của Nhật tìm cách tiêu diệt theo chỉ thị của quân đội Nhật trong cuộc thôn tính Thượng Hải. Trong diễn biến nghẹt thở đầy máu lửa đó, xuất hiện chàng thanh niên dũng mãnh Jung Tae làm trọng tâm, anh trở thành mục tiêu lợi dụng hay biến thành đối thủ trong mọi âm mưu tàn sát, thôn tính. Sinh mệnh anh luôn chạm trán hiểm nghèo bên cạnh một cuộc tình tay ba, một cuộc trả thù cho cha của con mãnh hổ cô đơn này, và với bản tính anh hùng bảo vệ những người đồng hương Triều Tiên nghèo khổ sống tại Thượng Hải, nên là nhân vật sẽ làm cho khán giả say mê theo dõi. Bộ phim áp dụng kỹ thuật nhanh, ngắn, không lê thê, để tạo nhịp gay cấn theo tiêu chuẩn của thể loại hành động võ thuật, mà hấp dẫn chính là bao gồm võ công Nhật Trung Hàn.
Nhân vật chính:
Shin Jung Tae: Có trí thông minh của mẹ và tính khí giống cha, cứng đầu và không chịu khuất phục dễ dàng. Mẹ qua đời khi cậu còn quá trẻ, người cha đã lìa bỏ vợ con đi biệt tăm, cậu phải làm nghề kéo xe chở khách để nuôi cô em bệnh hoạn uống thuốc mỗi ngày. Ðó là lúc cậu 15 tuổi sống ở tỉnh Sinuiju, cậu có tài đánh đấm thiên bẩm nên thường bênh vực kẻ yếu đuối. Cậu tình cờ cứu cô gái Gaya khỏi tay bọn côn đồ, từ đó 2 cô cậu nảy sinh tình yêu với nhau. Con gái của người bạn thân với mẹ cậu, là cô Yoon Ok Ryun, yêu cậu mê mẩn, thường xuyên đến nhà cậu săn sóc cho cô em bệnh hoạn. Cuộc tình tay ba thành hình.
Nghe lời thằng bạn thân kéo xe, cậu dốc hết tiền bỏ ống để được môi giới đi buôn lậu, với hy vọng kiếm đủ tiền để cứu sống cô em út. Số tiền bị tên lường gạt xưng trong bang hội Dobi nên Jung Tae đi tìm để đòi tiền lại. Bị đánh te tua, nhưng cậu bé này quá gan lì, chúa đảng Bong Shik nghe kể ra việc bị lừa, cậu được nhận vào băng và được huấn luyện cho nhảy tàu hỏa đi buôn lậu. Ðược thêm ông Choi Po Soo là bạn cha cậu, dạy cho võ nghệ chủ yếu tay không chống lại địch thủ gươm đao. Lớn lên trở thành một thanh niên cường tráng, sống bằng nghề đấu đấm kiếm tiền, nổi tiếng là tay đấm khốc liệt, không đối thủ.
Anh đi tàu sang Thượng Hải với hy vọng tìm được cô em mất tích, vì có nguồn tin cô bị bắt cóc hơn là chết vì nhảy sông trầm mình mà không tìm thấy xác. “Máu nhuộm bãi Thượng Hải” từ đây.
Deguchi Gaya: Cha người Hàn, mẹ người Nhật. Lớn lên tại tỉnh Sinuiju, một cô gái yếu đuối nhưng gan dạ, cầm đầu một nhóm nhỏ sống bằng nghề buôn lậu hàng xa xỉ như thuốc lá, rượu Tây và kem phấn trang điểm. Bọn buôn lậu khám phá ra con chuột làm thủng nồi cơm của chúng nên tìm giết cô, bất ngờ một kiếm sĩ Nhật xuất hiện, hạ gục bọn này. Sau đó mang cô bé về Nhật, vì cô chính là cháu ngoại của ông trùm Senkai của Hội Il Gook. Cô và Jung Tae từ quen nhau rồi nảy sinh tình yêu, bỗng chốc lại chia ly vì cô hiểu lầm cha Jung Tae giết chết cha mình. Ðể báo thù cho cha, cô quyết định gia nhập hội Il Gook. Mâu thuẫn giữa tình yêu và hận thù của cô đối với Jung Tae sẽ làm khán giả đứng tim.
Yoon Ok Ryun: Mẹ cô là ca kỹ Gisaeng nổi tiếng nhất theo truyền thống “Ginyeo” (ca kỹ trong triều đình ở thời đại Choseon), bà mở một kỹ viện ở Sinuiju nhưng giáo huấn cô con nghiêm nhặt, cô đi học và phải đi làm cho hiệu thuốc Ðông y. Jung Tae và cô gần như lớn lên bên nhau. Cô yêu mê mệt cậu kéo xe này.
Có dòng máu của mẹ, cô mơ ước trở thành ca sĩ từ hồi còn thiếu nữ. Một hôm, một viên chức Nhật đến ca phòng rồi tấn công tình dục với mẹ cô, cô nhào vô dùng một vật đánh cứu, lỡ tay làm chết ông này.
Mẹ cô bỏ kỹ viện, dắt cô và đám người hầu dùng thuyền đi trốn. Trên thuyền mẹ cô bị một quân nhân Nhật là Aoki trên bờ đuổi theo bắn chết. Cô lưu lạc đến Thượng Hải, lại sum họp với Jung Tae. Cô trở thành ca sĩ nổi tiếng ở Thượng Hải. Là người yêu của Tae nên cô bị Hwangbang giữ làm con tin để áp lực Tae.
Tóm lược truyện phim:
Vào phim là cảnh nàng Gaya rút đoản kiếm đâm chết một nhân vật sau khi hỏi ông ta muốn chôn tại đâu, là màn giới thiệu nhân vật chính nữ để tạo ngay không khí sôi nổi. Nhảy qua cảnh nơi ngoài đường phố có đấu trường đầy người bu xem, một cái rổ to đầy vun tiền đánh cá, đấu thủ Jung Tae bị đánh té nằm dài.
Ðây là nghề kiếm tiền của anh, đấu theo điều kiện thắng hay giả thua của tên môi giới. Trận này anh phải thua. Lấy tiền xong, anh đến quán rượu có cô hầu rượu xinh xắn để giải lao. Ðối thủ đánh thắng bước vào quán tìm anh, vì nghe nói anh giả thua làm hắn tức giận. Anh không muốn gây hấn nên bỏ đi, nhưng tên kia tấn công cô hầu rượu, chạm vào nhược điểm anh không thích nhìn thấy phụ nữ bị hà hiếp, tên kia bị đo ván nhanh chóng.
Chợt một trung niên vận áo tàu màu đen đơm nút, vắt khăn quàng trên cổ, gương mặt chữ điền, lạnh và điềm tĩnh của một cao thủ, xuất hiện trước mặt anh, cho biết cha anh chết vài ngày trước đây và hiện đang quàn tại một ngọn núi nhỏ tên Boong Mang ở phía Bắc Lạc Dương, Hà Nam, nén hương từ Thượng Hải mang đến kính bái người quá cố vẫn còn thắp chờ anh đến. Jung Tae đáp là tôi không có ba, rồi lách mình bước đi nhưng đã bị ông Tàu xuất vài chiêu đẩy lùi bước, móc ra quăng cho anh một thẻ bài tròn bằng đá nâu có gắn chuôi tua, khắc hình song long màu trắng đâu mặt, bảo hãy đến Sanagi ở Thượng Hải, tôi sẽ chờ. Nói xong ông bỏ đi. Phim cảnh tiếp theo cho thấy Jung Tae trên chuyến tàu phà sắp cặp bến Thượng Hải, anh bước lên trước mũi tàu ngắm cảng Thượng Hải hiện ra trước mặt.
***

Cậu níu tay cô bôi thuốc vào vết thương, băng lại bằng sợi vải cậu dùng quấn tay mỗi khi đánh đấm.
Trở ngược về 8 năm trước, năm 1928 tại Shinuiju, một tỉnh ở Triều Tiên, cậu Jung Tae 15 tuổi đang kéo chuyến xe khách cuối cùng vào lúc giữa đêm, trên xe một ông khách nặng ký ngủ gà ngủ gật ngon lành, cậu cất tiếng than “chuyến cuối cùng lúc nào cũng tệ hại nhất.” Trên con phố đêm vắng vẻ chợt cậu nhìn thấy một cô gái đang bị hai tên côn đồ tấn công, thế là cậu dừng xe nhẹ nhàng đặt cảng kéo xuống, bước tới để can thiệp. Tưởng giải cứu cho người đẹp xong ít ra cũng có lời cảm ơn, nhưng cậu bước tới hỏi han thì liền ăn ngay cái tát chưng hửng. Cô gái nói “nếu cậu không xen vào thì tôi đã đâm cái này vào mắt hắn rồi.” Cô mở bàn tay chìa ra một miểng sành kẹp giữa ngón tay, cậu níu tay cô lấy ra mảnh sành làm chảy máu kẽ tay rồi móc ra lọ thuốc bôi vào vết thương, băng lại bằng sợi vải dùng quấn tay mỗi khi đánh đấm, tặng luôn cho cô gái lọ thuốc, dặn dò cô đến tìm cậu ở ga xe lửa nếu có chuyện cần, cậu có mặt tại ga mỗi khi tàu ghé trạm. Khi rời đi, cậu nói tên mình cho cô gái biết nhưng không được đáp lại tên của người đẹp. Ðây là cuộc gặp gỡ đầu tiên với nàng Gaya khi cả hai còn tâm hồn trong sáng. Cô đã nhìn theo cậu và nói nhỏ tên mình sau lưng chàng hiệp sĩ khuất dạng, “tôi là Deguchi Gaya.”
Phim cảnh tiếp, giới thiệu nàng Yoon Ok Ryun đang ngủ gà ngủ gật trước hai siêu thuốc đang bốc khói mà cô có nhiệm vụ canh chừng. Ông chủ bước tới bên, nói to Jung Tae tới, làm cô choàng tỉnh, đưa tay quẹt mồm đứng lên cái rẹt, nhìn ra cửa rồi buông phệt người xuống ghế vì bị gạt. Ông chủ phang một câu “muốn bắt gấu phải dùng quả hồng,” cháu thích nó đến thế à? Cô nàng cũng không vừa, trả treo lại. Thế nhưng Jung Tae xuất hiện thật sau khi ông chủ ra khỏi cửa, làm cô bé quýnh lên. Cậu đến hốt thuốc mang về cho cô em út là Jung Ah.
Nàng Gaya mặc âu phục giả trai, đội nón kết, đến nhà ga tìm Jung Tae. Cậu chở nàng bằng xe kéo chạy ra ngoại ô, nơi có một hồ nước rộng nằm giữa những ngọn núi bao quanh, cả hai trao đổi những lời ngầm cho thấy nảy sinh tình tứ với nhau. Ðây là phim cảnh hẹn hò đầu tiên để hoàn tất một mối tình phát sinh.
Gaya bí mật sống bằng nghề buôn lậu không ai biết. Khi Jung Tae biết Gaya giao dịch với bọn buôn lậu bằng thuyền, nói với nàng đó là đám người độc ác khét tiếng, Gaya trả lời: “Tôi chính là người cả ngày chỉ biết lẩn trốn, chỉ biết tháo chạy, là người cùng đường rồi. Tôi chỉ muốn được no bụng, sống bình an trong ngôi nhà không bị dột mỗi khi mưa. Nếu vì chuyện này mà trở nên độc ác, thì tôi cũng có thể trở nên độc ác hơn cả bọn chúng.” Ðó là hoàn cảnh sống ẩn mật của hai cha con cô. Cha của Gaya là một hảo hớn Triều Tiên, vì dám lấy con của ông Trùm Denkai nên bị ông trùm muốn giết, phải dắt con gái trốn sang Triều Tiên ẩn dật sau khi bà vợ đã bị giết. Ông giả dạng kẻ nghèo hèn, đi bươi thùng rác bằng cái chân cà thọt. Cuối cùng cũng bị ông trùm phát hiện, sai kiếm sĩ Shinichi sang Triều Tiên tìm Gaya và cho sát thủ Aka đến giết ông.
***
Jung Tae làm việc chăm chỉ, kiếm tiền để đưa cô em sang Nhật giải phẫu, cậu phải có 100,000 won trả cho phẫu thuật. Người bạn Jjang Ddol của Jung Tae nghe nói có thể kiếm được số tiền lớn bằng đầu tư vào buôn lậu, qua sự giúp đỡ của một người tên Poong Cha. Sau đó, họ phát hiện số tiền đã bị tên lừa bịp cuỗm trọn biến mất. Jung Tae mất trắng 6,000 won (48 triệu won hiện tại) dành dụm bao năm vì tin bạn, vì thế cậu liều lĩnh đi kiếm tên Poong Cha là người trong băng đảng Do Bi.
Anh gặp chúa băng dắt đám đàn em đến tửu điếm hưởng, anh xông tới hét tên Poong Cha đòi phải trả tiền lại, nếu không nơi đây sẽ là mồ chôn xác mày! Ðúng là dê cỏn ngựa con! Ðại ca công nhận thằng nhóc này có dũng khí! Nhị ca “cối xay gió” bước tới nói tao chưa từng gặp mày hay lấy gì của mày, nhưng thằng nhóc nhào tới và đương nhiên bị ăn đòn tơi tả. Bò lết tới ôm cứng chân Poong Cha, nó thều thào kể lể: “Từ ga Sinuiju đến chợ Satong, để chạy hết quãng đường đó, nếu liều mạng chạy đến khi gục xuống, thì tao sẽ được một đồng. Trong đó, 3 xu sẽ bị bọn môi giới lấy đi. Nếu chỉ uống nước cầm hơi thì còn lại 7 xu trong tay. Tao đã kiếm tiền như thế đấy. Tao đã tích góp tiền như thế đấy.”

Bò lết tới ôm cứng chân Poong Cha, Jung Tae thều thào kể lể.
Lời của cậu nhóc kéo xe làm đại ca động lòng thương xót, sai đàn em đi lùng cho ra tên giả danh. Thực sự để làm người vận chuyển, phải đặt cọc ít nhất 50,000 won chứ 6,000 chỉ để dùng trang trí! Là lời đại ca xỉ vả cậu Ddol “La Thành hại bạn.” Jung Tae phải nằm bệnh viện Shin Eui Joo, được nhị ca mua bánh bao nhân yến đến thăm nom. Nhị ca thương thằng bé này từ đây. Sau đó qua thời gian thử thách, cậu nhóc gan lì này được gia nhập vào Băng Do Bi cùng với Ddol, thay vì cả hai đi lăn gỗ trong rừng, phải 10 năm mới có thể kiếm lại số tiền 6,000 won.
***
Cha của Jung Tae được ra tù. Ông đến Shin Eui Joo với mục đích tìm gã giang hồ là ba của Gaya. Ông về đứng trước ngôi nhà mình, nhìn vào rồi thở dài định bỏ đi thì nghe tiếng kêu cứu, ông chạy vội vào, thấy Ok Ryun dùng tay nhồi tim cho Jung Ah đang ngất xỉu nằm dưới đất. Ông vội vàng cõng con mình chạy đến nhà thương, kịp thời cứu tỉnh. Cô bé giả vờ không biết ông là cha, cảm tạ ông vừa tặng con gấu nhồi bông, rồi nhờ ông chuyển lá thư cho ba cô cùng những lời nhắn an tâm về hai anh em cô. Ông cũng không để lộ thân phận, lại ra đi trong nước mắt… Thực ra ông giấu vợ con nơi này vì sợ bang Hwangbang tìm giết khi ông đối đầu với họ.
Jung Tae đến viếng mộ mẹ, anh nhắc đến người cha đi theo tiếng gọi giang hồ qua lời kể lể trước mộ: “Mẹ đưa chúng con đến nơi này. Nếu bọn con ngủ 10 đêm tại đây thì ba sẽ từ tàu trở về, ba sẽ xuất hiện… Bây giờ, con phải nhảy tàu mẹ ạ. Con rất sợ nhưng không còn cách nào khác nữa mẹ ạ.” Gaya bất ngờ xuất hiện bên anh, hai người ngồi ngắm hoàng hôn rồi Jung Tae đưa Gaya về lại khu phố. Trước khi chia tay, cô tâm sự không biết mộ mẹ mình ở đâu, mai kia cô có điều đau khổ sẽ tìm đến mộ của mẹ anh, rồi nhón gót hôn một nụ hôn lên má anh chàng, đúng lúc bên kia đường Ok Ryun trong nhà bước ra cổng chứng kiến, lửa ghen phựt cháy. Không để cho Jung Tae giải bày, cô bảo từ mai, thức ăn sáng của anh sẽ đặt trước cửa nhà anh, còn thuốc cho em anh thì anh phải tự đến tiệm lấy, rồi bỏ chạy. Jung Tae rơi vào cảnh “thân này ví xẻ làm hai.”
Có một con tàu dừng ở ga Shin Eui Joo rồi đi khắp châu lục, đó là con tàu tên Chakra chạy nhanh như ánh sáng, nhưng có một điểm mà tàu đi chậm lại, không hơn không kém, đúng 10 giây. Ðó là nơi giáp ranh không có thanh tra. Thân thủ người nhảy tàu phải rất nhanh, trong 10 giây đó, bám được tàu sẽ sống, bằng không chỉ có chết. Ðó là cuộc sống của một Dobinori. Dobi là Bay, Nori là Ði, nghĩa là bay lên bám tàu để đi. Bang Dobi buôn lậu bằng đường nhảy tàu này, cho nên thành phố nơi đây xảy ra nhiều chuyện hơn cả ở Gyeonsan. Ga Shin Eui Joo là nơi kiếm sĩ Shinichi vừa mới xuống và việc đầu tiên là muốn tìm gặp tiểu thư Gaya. Khi xe chở Shinichi qua phố, tình cờ anh nhìn thấy cậu nhóc Jung Tae trong cuộc đấu đá, nhận xét nói thằng bé đó như một lưỡi dao sắc nhọn, cơ thể nó tự động phản ứng, nó sinh ra là để đánh nhau.
(còn một kỳ)













































































