Phỏng vấn Suzi sau bộ phim Gu Family Book

 

Khoảnh khắc từ tuổi 19 lên 20 rất đặc biệt cho tất cả mọi người, nhưng có một người mà khoảnh khắc này còn đặc biệt hơn. Không ai khác, đó chính là Suzy, người được gọi là “mối tình đầu quốc dân” từ bộ phim điện ảnh thành công “Architecture 101.”

Tóm tắt tiểu sử:
Bae Su Ji sinh ngày 10 tháng 10 năm 1994, còn được biết với tên gọi Suzy. Cô là ca sĩ thần tượng của Hàn Quốc, thành viên trong nhóm nhạc Miss A kiêm vũ công, diễn viên, người mẫu, MC. Năm 2010, Suzy trở thành người dẫn chương trình cho Music Core của MBC.

Cô thành danh rất sớm qua chương trình Dream High của đài truyền hình KBS2 TV, khi thử sức vai diễn đầu tiên trong Dream High, Suzy mới 17 tuổi. Năm 2011, khi bộ phim Dream High thành công, Suzy cũng đồng thời đạt danh hiệu Nữ Diễn Viên Mới Xuất Sắc trong mảng phim truyền hình, và Giải Cặp Ðôi Ðẹp Nhất (với Kim Soo Hyun) tại lễ trao giải thưởng phim cuối năm của đài KBS. Sang năm 2012, được chọn vào dàn diễn viên của bộ phim hài lãng mạn Big, cô thủ vai Jang Mari. Tiếp trong năm này, cô chính thức tham gia cuốn phim điện ảnh Architecture 101. Năm 2013, Suzi được chọn vai nữ chính là nhân vật Dam Yeo Wool của bộ phim Gu family book.

1. TV Report phỏng vấn

Suzy đã thay đổi. Cô đã trưởng thành và bật khỏi danh hiệu “cô gái nhà kế bên,” mang tới không khí độc nhất vô nhị về tên tuổi mình. Khi nhìn gần, trông cô nữ tính hơn nhiều vì không còn căng sữa nõn nà kiểu trẻ con nữa, nói năng nhỏ nhẹ hơn. Tuy nhiên, cô vẫn giữ cho mình vẻ ngây thơ khiến bất cứ ai cũng có thể sụp đổ.

Có lẽ đó là do sự thành công của bộ phim “Cửu Gia Thư” / Gu Family Book của đài MBC vừa dứt điểm gần đây. Phim kể câu chuyện về một chàng trai mang trong người hai dòng máu, nửa người, nửa hồ ly – Choi Kang Chi. Sau một tai nạn, anh tình cờ phát hiện ra bí mật này. Trong hành trình tìm kiếm sự thật, anh gặp gỡ và quen biết với mỹ nữ là bậc thầy võ thuật, Dam Yeo Wool. Suzy được giao phó vai Dam Yeo Wool, là cô gái luôn mang kiếm bên mình, là người trong mộng của Choi Kang Chi (Lee Seung-gi), là người duy nhất chấp nhận và yêu thương Choi Kang chàng trai bán nhân bán thú. Nhân vật của cô rạng rỡ, mạnh mẽ. Yeo-wool yêu người đàn ông của mình bằng tất cả trái tim, và điều này rất giống Suzy.

“Trong số các vai em từng đảm nhận, cô ấy là nhân vật tương đồng với em nhất, em yêu cô ấy nhất. Nhiều người hâm mộ đã nói Yeo-wool vô cùng bất ngờ. Hơn bất cứ thứ gì hết, em yêu cách cô ấy yêu. Em cũng sẽ như thế khi yêu ai đó. Chúng em đều không biết làm thế nào để tính toán trong các mối quan hệ.” Suzy phát biểu cô có tính tương đồng như thế. Suzy nói tiếp, trong vai Yeo-wool, cô có thể thực sự yêu một người khiếm khuyết. “Em dám chắc có thể xảy ra. Em thường hành động trước rồi sau mới nuối tiếc. Em chỉ nhìn thấy những gì trước mắt. Yeo-wool và em giống nhau tính cách đó.”

Cặp đôi Suzy-Lee Seung Gi
Một số người nói rằng cặp đôi Suzy-Lee Seung Gi có tuyến tình cảm rất tốt. Suzy và Seung Gi cũng dành cho nhau nhiều lời khen ngợi. Ðiều gì khiến hai diễn viên trẻ này hào hứng như thế?

“Seung Gi hướng dẫn em rất nhiều. Ðạo diễn Shin Woo-chul cũng thế. Em chưa bao giờ nghĩ cảnh hôn lại kích động như vậy. Trên kịch bản, nó chỉ viết: ‘Kissing Scene.’ Ðạo diễn lại yêu cầu một cảnh căng thẳng. Ban đầu em lo sẽ xấu hổ nhưng may là không xảy ra.” Ðó là vài biểu cảm của cô trong buổi họp báo trước khi bộ phim kết thúc. Vào ngày đó, bất ngờ Suzy đã rơi nước mắt. Không ai biết vì sao.

Cặp đôi Suzy-Lee Seung Gi.

“Vì sao em khóc?… Em cũng thực sự không biết. Ðó là sự pha trộn của nhiều thứ. Em được yêu thương quá nhiều nên sợ tình yêu đó sẽ không kéo dài mãi. Ngay cả khi em có suy nghĩ ấy, em vẫn không thể vượt qua cảm giác cô đơn. Em đã khóc mà không nhận ra.”

Suzy nói, “Em thật sự vui khi gặp vai Yeo-wool. Em không khóc nhiều. Có lúc em nghĩ không biết mình có khả năng khóc không. Yeo-wool là cô gái cười nhiều và khóc cũng không ít. Ðó là lý do vì sao cô ấy lại tuyệt đến thế. Yeo-wool nhắc em là em có thể khóc.”

Không chỉ riêng cuộc phỏng vấn này, tại buổi họp báo “Cừu Gia Thư” trước đó, Suzy đều nói Lee Seung Gi là “một người rất vui vẻ.” Khi được hỏi có lý do đặc biệt nào không, cô trả lời: “Anh ấy nói bằng ngữ điệu rất vui vẻ. Anh ấy thực sự là người vui nhộn nhất. Anh ấy cũng rất tử tế và sâu sắc nữa.” Lúc ấy, Seung Gi đang chờ phiên phỏng vấn, đã trêu cô: “Suzy à, nói to lên chút đi,” tạo ra không khí ấm áp như thường lệ.

Khi hỏi Lee Seung Gi về hình ảnh Suzy như một phụ nữ, anh trả lời: “Em ấy là một người bạn tốt. Suzy có nét cuốn hút mà đàn ông đều thích. Tôi thích vì em ấy không xem mình như trung tâm của vũ trụ và có tính cách dễ chịu. Với những điểm này, em ấy sẽ còn nhận được tình yêu từ nam giới trong thời gian dài nữa.”

Suzy dường như có cốt cách diễn viên hơn là ca sĩ. Cô luôn ngỡ ngàng trước phản hồi nồng nhiệt từ khắp mọi nơi. Cô không đoán được mọi người yêu mến mình đến mức nào, đó chính là sự hấp dẫn đầy bất ngờ của Suzy như vậy.

Suzy đang dần hướng tới vị trí của một ngôi sao. Phần lớn người nổi tiếng ngày nay đều có tình trạng khởi đầu sự nghiệp sau một thời gian huấn luyện và chuẩn bị tỉ mỉ. Trái lại, Suzy gần như lập tức bước ngay vào sự nghiệp với “Miss A.” Mọi thứ xảy ra như một điều kỳ diệu. Một cách tự nhiên, khiến cô cảm thấy có áp lực kinh khủng.

Cả diễn xuất và ca hát đều là những nguyên nhân gây stress. “Stress là điều không thể tránh khỏi,” Suzy nói. Song cô không có ý định chia sẻ với mọi người. Cách duy nhất của cô là nói chuyện với một người bạn dễ chịu và đi bộ dọc theo sông Hàn. “Mỗi khi em stress, em thường gặp bạn bè. Cũng có lúc em đi dạo dọc sông Hàn.” Sông Hàn dường như là nơi duy nhất cho Suzy cảm thấy tự do.

Khi “Cửu Gia Thư” kết thúc, Suzy lên kế hoạch nghỉ ngơi và bắt đầu những lịch trình đã trì hoãn. Cô cũng quyết định giảm cân. Cân nặng là thứ cô luôn kiểm tra và thường trực trong trí nhớ hàng ngày. “Em cũng cần luyện tập thanh nhạc, vũ đạo nữa. Quan trọng hơn, em cần thực hiện chế độ ăn kiêng từ mùa hè. Em muốn giảm cân bằng cách tập luyện.”
(Nguồn: tvreport)

2. Phỏng vấn Suzy trên Tenasia

Hai mươi là lứa tuổi tuyệt đẹp. Là khoảng thời gian khi trái tim trở nên đầy ắp những ý nghĩ về tự do mơ ước trở thành hiện thực. Nhưng cũng là thời gian mà bạn vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một người trưởng thành. Là thời điểm khi bạn bắt đầu cuộc hành trình khám phá bản thân mình hơn nữa.

Khoảnh khắc từ tuổi 19 lên 20 rất đặc biệt cho tất cả mọi người, nhưng có một người mà khoảnh khắc này còn đặc biệt hơn. Không ai khác, đó chính là Suzy, người được gọi là “mối tình đầu quốc dân” từ bộ phim điện ảnh thành công “Architecture 101.” Vì thế chúng tôi đã gặp cô ấy và hỏi: Tuổi 20 đã như thế nào?

Q: Trước hết, cần phải hỏi bạn cảm thấy thế nào khi Gu Family Book kết thúc?

A: Thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Khi bắt đầu tôi đã tự hỏi “Khi nào sẽ kết thúc đây.” Tôi đã có nhiều tình cảm dành cho staff ở phim trường, vì thế tôi cảm thấy có chút hối hận. Tôi cũng cảm thấy mình có thể làm tốt hơn nữa, và điều đó cũng có chút hối tiếc.

Q: Từ biểu hiện của bạn, dường như bạn vẫn chưa thoát khỏi vai Yeo Wool.

A: Ðúng thế. Tôi vẫn còn cảm giác là Yeo Wool. Ðã một thời gian dài từ khi tôi mặc hanbok và loại trang phục một mảnh rồi (võ phục).

Q: Vào tháng năm tại cuộc họp báo, bạn đột nhiên rơi nước mắt rất đáng kinh ngạc. Chúng tôi tò mò tại sao lại như thế?

A: Ðó bởi vì tôi đã thất vọng. Tôi không thể ngủ được nhiều và cảm thấy thật nặng nề. Mặc dù tôi biết cảm giác nặng nề đó chỉ là một thực tế, có những lúc tôi không thể chấp nhận một cách chính xác những điều tôi muốn làm. Khoảnh khắc khi tôi kiểm soát cảm xúc của mình. Ngoài ra, cũng bởi vì Seunggi oppa ngồi cạnh đang an ủi tôi, tôi nghĩ có chút khó khăn khi kiềm chế nó.

Q: Phải khó khăn lắm để kiểm soát khi bạn đột nhiên nổi tiếng?

A: Tôi ngay bây giờ rất hạnh phúc. Nhưng cũng bởi vì sự hạnh phúc đó, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi rất biết ơn vì mọi người đã yêu mến và dành sự quan tâm khi nhìn vào tôi. Ðó là lí do tại sao tôi nghĩ mình phải làm tốt hơn nữa. Cái ý nghĩ “Tôi phải trở nên thật hoàn hảo” cũng xuất hiện trong tâm trí tôi. Mặt khác, cũng có ý nghĩ ập đến, rằng tình yêu đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Sẽ có lúc thăng lúc trầm. Với những luồng suy nghĩ đó, tôi thường cảm thấy có gánh nặng.

Q: Bạn có bất kì ý nghĩ nào về việc dừng lại hoàn toàn?

A: Không đến mức như thế, tôi không có. Thay vào đó, tôi nghĩ mình muốn thử thay đổi một hình ảnh khác. Tôi vẫn còn nhiều thứ để biểu hiện. Tôi muốn làm từ từ.

Q: Khi sống là Yeo Wool trong Gu Family Book, diễn viên Bae Suzy đã trưởng thành?

A: Ðây là lần đầu tiên tôi cảm giác như thế. Cái cách mà Yeo Wool rơi vào tình yêu với Kang Chi ngay từ ban đầu. Trong quá khứ, sự diễn xuất trong các dự án khác của tôi luôn cảm thấy vội vàng và tôi phải luôn ghi nhớ như điên những câu thoại với lời của đạo diễn trong tâm trí mình. Nhưng lần này, tôi cảm thấy mình thực sự trở thành Yeo Wool. Ðó hoàn toàn là một cảm giác mới mẻ. Trong những cảnh tôi không cần phải khóc, tôi vẫn rơi nước mắt. Tôi cũng có cảm giác tức giận và thất vọng.

Q: Dường như bạn đang học cách làm sao để diễn xuất có thể trở nên vui vẻ?

A: Mặc dù thế, diễn xuất thật sự rất khó. Ngay cả khi nó vui và thú vị đi nữa. Ngay bây giờ, khi đạo diễn nói với tôi , “Làm tốt lắm,” chính là câu nói làm tôi cảm thấy tuyệt nhất. Tất cả những vất vả tôi phải vượt qua dường như đã ngừng lại. Và những ngày đó tôi có cảm giác tuyệt tới mức không thể ngủ nổi. (cười)

Q: Cảnh nào mà bạn đã thực sự nhập tâm và yêu thích?

A: Vào tập 11 khi Kang Chi rời đi với Cheong Ju, đó là lần đầu tiên Yeo Wool tức giận với Kang Chi và hét lên với cậu ấy. Trong cảnh đó, tôi thực sự cảm thấy rất tức tối. Tôi rất thích cảnh ấy. Ngoài ra ở tập 23, tôi cũng thích cảnh khi Kang Chi nói lời chia tay. Khi tôi đọc kịch bản, ngay lập tức tôi cảm thấy buồn. À, và tôi nghĩ cảnh hôn với Kang Chi cũng rất đẹp.

Q: Thỉnh thoảng, có những cảnh khá ngại ngùng bởi vì nó quá ngọt ngào?

A: Thực sự, có những lúc tôi muốn chết đi được. (cười) Cảnh hôn cũng thế, “Yeah, được rồi, mình có thể làm được!,” tôi cứ nói như thế. Tôi thậm chí còn thực hiện cảnh nói “Hứa nhé, hứa nhé.” Nhưng khi tôi thấy cảnh mình phải đánh Kang Chi và nói “Ðồ tồi” (ở tập 23), tôi tự nhủ với bản thân “Mình gặp vấn đề lớn rồi.” (cười) Bởi vì nó quá ngượng. Nhưng sau đó, tôi nghĩ những việc như thế mới giống một người phụ nữ, nên tôi rất mừng.

Q: Năm nay bạn đã tròn 20 tuổi. Hãy nói về điều này nhé. Nó thế nào? Cuộc sống của bạn có thay đổi không?

A: Khi con số đằng trước thay đổi, tôi đột nhiên cảm thấy sức chịu đựng của mình giảm xuống. Ðột nhiên thấy bản thân mình nằm xuống mà không có chút sức nào để đứng dậy. Tôi thỉnh thoảng cũng quên này quên kia. Trong nhiều cuộc gặp gỡ với nhiều người khác nhau một cách nghiêm túc, tôi cũng bắt đầu có nhiều suy nghĩ hơn. Ðó là một trong những mặt tốt của ngành này. Tất nhiên tôi ghét phải học hỏi về những điều gì đó quá nhanh.

Q: Tính cách của Suzy 20 tuổi là như thế nào?

A: Thậm chí tôi còn không hiểu rõ tính cách của bản thân mình. Nó thay đổi mỗi ngày. Ngay cả lúc này, tôi còn đang khám phá những khía cạnh khác trong tính cách mình, những thứ tôi ghét và thích. Mặc dù vậy, tôi không giỏi trong việc thể hiện ra mình cảm thấy thế nào. Nhưng nếu cứ tích tụ nó trong lòng hoài, tôi không nghĩ mình sẽ chịu đựng được lâu hơn nữa. Tại một số chỗ, tôi cần phải cố thể hiện bản thân mình. Diễn xuất đã giúp tôi trong việc này.

Q: Có bất kỳ ai mà bạn có thể tâm sự về cả những vấn đề nhỏ nhặt?

A: Tôi có những người bạn quen biết từ hồi còn là thực tập sinh, hoặc những người chị đã cùng tập luyện chung công ty. Họ là bạn bè lâu năm của tôi. Bình thường tôi không nói với họ những thứ như “công việc khó quá đi,” bởi vì họ còn có cuộc sống phải sống và tôi cũng có cuộc sống riêng của mình. Nhưng khoảng thời gian gần đây, tôi nghĩ đó là thời gian để chia sẻ tất cả những việc này với họ, nên chúng tôi đã tâm sự với nhau.

Q: Lần bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ của bạn gần đây nhất?

A: Khi Gu Family Book kết thúc và tôi đã thốt lên “wow.” Ðạo diễn hỏi là tôi hạnh phúc lắm hả. Tôi trả lời “Không, em sắp khóc rồi đấy,” nhưng miệng tôi thì đang cười (cười).
Q: Bạn có thấy nhớ những hoạt động của mình khi là ca sĩ không? Hoặc, thông thường, khi ca sĩ trở thành diễn viên, luôn muốn tập trung vô diễn xuất, và bắt đầu “căn bệnh diễn viên.”

A: Haha. Không có điều đó đâu. Thay vào đó, tôi muốn ra album và đi quảng bá. Việc thú vị nhất là trong khi quay phim, tôi đã coi một chương trình ca nhạc, rồi tự hỏi “Sao mình lại ở đây nhỉ?” Và khi tôi quảng bá như là một ca sĩ, tôi lại cũng muốn diễn xuất.

Q: Tương lai của nghệ sĩ Suzy sẽ như thế nào?

A: Tôi muốn khám phá hết hoàn toàn màu sắc của MissA. Trong quá khứ, tôi muốn thử hết một loạt các phong cách. Nhưng giờ đây, tôi muốn tìm cho MissA một phong cách độc đáo và đẩy mạnh nó. Hoặc một cái gì đó mạnh mẽ hay gợi cảm hơn.

Q: Giờ bạn đã 20 tuổi, dường như bạn thực sự muốn trở nên quyến rũ?

A: Bởi vì trở nên quyến rũ dường như là sức hút gợi cảm nhất. Nhưng, “luôn luôn quyến rũ,” không phải là như thế. Tôi muốn tạo bất kì điều gì thích hợp cho những bộ đồ mình mặc diễn cho màn trình diễn. Cá nhân tôi, tôi nghĩ những bộ quần áo để trình diễn cần phải đạt được nét quyến rũ và phải được mặc chính xác như thế.

Q: Chắc là chẳng bao giờ chán khi luôn nghe lời khen bạn xinh đẹp?

A: Haha. Ðúng vậy. Tôi thực sự rất thích nó. Chỉ đơn giản thế thôi. Nó là điều mà tôi chẳng bao giờ thấy mệt và cảm giác rất tuyệt.

Q: So với những người bạn cùng trang lứa, bạn không cảm thấy hối hận khi không thể trải nghiệm cuộc sống đại học ư?

A: Tất nhiên là tôi cảm thấy hối tiếc. Tôi muốn tới trường đại học và nghe giảng dạy. Tôi muốn học những thứ tôi chưa được biết. Nhưng giờ thì tôi rất bận rộn. Có quá nhiều thứ tôi muốn làm và học, nhưng tôi buộc phải dời chúng lại vào lúc này.

Q: Bạn đang còn trẻ, bạn cảm thấy thế nào khi nhìn lịch làm việc dày đặc?

A: Nó thật khó khăn. Nhưng tôi nghĩ mình nên tận hưởng nó. Thời điểm này không xảy ra thêm lần nữa. Nghĩ như thế, tôi cố gắng chịu đựng. Tôi nên cảm thấy biết ơn khi đã nhận được quá nhiều tình yêu mến, không nên phàn nàn điều gì hết. Tôi đã nghĩ như thế.

Q: Nhưng khi bạn mệt mỏi và đạt tới giới hạn, bạn sẽ có suy nghĩ gì?

A: Tôi sẽ xem qua những cuốn nhật ký cũ của mình. Khi bận rộn với lịch trình dày đặc, tôi có xu hướng quên đi mục tiêu ban đầu của mình. Nhưng khi xem lại những cuốn nhật kí cũ, tôi nhớ lại quá khứ và những giấc mơ của mình.

Q: Suzy 20 tuổi. Bạn có uống rượu chứ?

A: Tôi có (cười). Tôi vẫn chưa biết tửu lượng của mình là bao nhiêu. Tôi không nghĩ mình có thể uống nhiều.

Q: Bạn thường làm gì khi có kỳ nghỉ?

A: Mặc dù tôi chưa nhận được kỳ nghỉ thật sự nào (cười), khi có thời gian, tôi xem phim hoặc trò chuyện và đi dạo dọc sông Hàn.

Q: Lúc này bạn cảm thấy thế nào khi bộ phim kết thúc? Bạn muốn điều gì nhất?

A: Tập thể dục. Học những bài học tôi chưa thể học. Gặp gỡ bạn bè mà tôi chưa thể gặp. Xem những bộ phim tôi chưa coi. Và tôi muốn chăm sóc chú cún cưng của mình mà tôi phải để nó ở nhà.

Q: Giờ bạn đã 20 tuổi, tôi muốn hỏi thẳng bạn một điều. Bạn có hẹn hò ai không?

A: Tôi không có.

Q: Thế hình mẫu lý tưởng của bạn là thế nào?

A: Một người như là một người bạn. Người tôi có thể dễ dàng tâm sự về mọi thứ, kiểu người như vậy sẽ rất tốt. Thay vì một tình yêu ủy mị, sướt mướt, tôi muốn tìm ai đó mà có thể sẻ chia tình yêu một cách thoải mái. Ðó là hình mẫu lý tưởng của tôi.

Q: Bạn nói rằng bạn thậm chí không muốn hẹn hò. Ðã bao giờ bạn muốn thoát khỏi chưa?

A: Không. Ngay bây giờ điều quan trọng nhất chính là tập trung. (cười)
(source: tenasia)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT