Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – “Sao anh hay hỏi những câu cắc cớ vậy?” ca sĩ Quang Tuấn cười, ngừng một lúc anh trả lời câu hỏi của tôi, “Lệ đá xanh chỉ là chủ đề bình thường của đêm nhạc. Ừ, thì nội dung sẽ gồm nhiều ca khúc tình ca của nhiều tác giả khác nhau.”

Ca sĩ Quang Tuấn. (Hình: Ca sĩ cung cấp)
Ðó là nội dung của buổi trao đổi thông tin giữa ca sĩ Quang Tuấn và phóng viên nhật báo Người Việt về câu chuyện xoay quanh đêm nhạc thính phòng chủ đề “Lệ Ðá Xanh” sẽ được bắt đầu lúc 8 giờ tối ngày Thứ Bảy, 20 tháng 7, tại hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St., #103, Westminster, CA 92683.
“Ðây là lần diễn tại Lạc Cầm thứ 9, kể từ tháng 6 năm 2012 đến nay,” ca sĩ Quang Tuấn nói, tuy là lần thứ 9, diễn ở Lạc Cầm nhưng rồi cứ mỗi lần đứng trên sân khấu đó là anh lại thấy như mới, chữ “mới” mà Quang Tuấn đề cập đến là mới từ nội dung đến cả các bài hát anh gửi tới khán giả yêu thích tham dự đêm nhạc của anh.
“Nếu kể lần diễn này là thứ 9 thì 8 lần trước mỗi lần Tuấn thể hiện ít nhất 20 nhạc phẩm, vị chi tổng cộng là 160 bài, và lần sắp tới nữa là 180 bài hát.” Anh tâm tình, “Tuấn cam đoan tất cả chừng ấy ca khúc khán giả sẽ không tìm thấy hay nghe lại bất cứ một bài hát nào.” Tôi nói, “Vậy thì làm khó cho Quang Tuấn quá!” Anh chàng cười khẽ, “Mình là ca sĩ mà anh, ca sĩ chuyên nghiệp thì phải thuộc bài hát, thuộc bài nào hát bài nấy, không thuộc thì thôi chứ không nhìn bài hay mở iPad hoặc để bài nhạc trước mắt hoặc dưới đất để nhìn.”
Vẫn trong câu chuyện bàn về thái độ của người ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu như thế nào? Quang Tuấn kể, “Ở Việt Nam bây giờ mà ca sĩ chuyên nghiệp đứng trên sân khấu hát play back hoặc nhìn bài hay nhìn iPad thì họ sẽ phạt ngay, lần đầu thì phạt tượng trưng, lần thứ hai thêm một chút rồi lần thứ ba lại thêm một tí nữa. Cứ thế mà họ phạt thôi.”
Với quan điểm ấy, Quang Tuấn cho rằng ở Mỹ chắc cũng cần phải nghiên cứu lại như thế nào? Chứ hiện trạng ca sĩ lấy tiền khán giả mà lên sân khấu lại hát nhép, hát nhìn bài… hay thậm chí không thuộc bài hát, rồi hát nửa chừng. Thì xấu hổ lắm.
Anh nói, với riêng anh có lẽ vì quan niệm như vậy, nên anh rất khắt khe với chính mình, anh bắt chính anh phải thuộc bài đàng hoàng trước khi lên sân khấu.
Quang Tuấn cho biết, đêm “Lệ Ðá Xanh” anh sẽ trải lòng với khán giả qua những ca khúc tưởng đã đi vào quên lãng, những bài hát xưa lắm rồi của các tác giả mà thậm chí nhắc tên lại cũng không có bao nhiêu người nhớ!
Quang Tuấn nghĩ, “Nếu như khán giả yêu thích mình, thì tại sao mình không đáp lại tình cảm ấy bằng cách tôn trọng khán giả, và đáp ứng lại tất cả những gì khán giả muốn từ người ca sĩ, nếu có thể được.”
Có lẽ từ quan điểm ấy mà đã 8 đêm nhạc rồi, đêm nào Quang Tuấn cũng có lượng khách đáng kể đến nghe, ủng hộ đều đều.
Trong đêm nhạc tuần rồi của Nguyên Khang, khi khán giả thấy được tờ flyer quảng cáo đêm “Lệ Ðá Xanh” của Quang Tuấn sắp tới là mọi người nhao nhao, ra cửa gặp nhạc sĩ Sĩ Dự hỏi mua vé, còn có những người khách dẫn bạn đến xem, cũng nói thêm vài lời cho Quang Tuấn, “Anh chàng này hát hay, thú vị lắm!” và thế là mọi người hứa hẹn gặp nhau tối 20 tháng 7 để được thưởng lãm giọng hát liêu trai, trầm ấm ấy.
Quang Tuấn không phải là ca sĩ có khuôn mặt điển trai như một vài ca sĩ khác, thế nhưng anh có chất giọng đẹp, sang cả, và điểm mấu chốt vẫn là anh quý trọng khán giả, cùng lòng tự trọng cao…
Có người nói Quang Tuấn “chảnh” vì vẻ mặt bề ngoài của anh, lúc nào nhìn cũng khó khăn, khắc khổ lắm, thế nhưng khi tiếp xúc mới thấy những gì mọi người “phán” về anh là chưa đúng, có thể vì anh ít nói, hay ít tâm sự nhiều như khán giả mong đợi nên người ta nghĩ anh “chảnh.”
Cuối cùng đêm nhạc “Lệ Ðá Xanh” dường như mang ý nghĩa của giọt lệ lạnh lùng và mang nỗi lòng buồn tủi như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.
Không biết cách giải thích như thế có đúng không?
Giá vé: VIP $60, đồng hạng $50.
Liên lạc giữ vé: (714) 891-8885.










































































