Trần Lãm Vy (tổng hợp)
Sau thành công của bộ phim truyền hình “Gió Lay Mùa Ðông Ấy” (That Winter The Wind Blows), một trong những bộ phim được nói đến nhiều nhất trong thời gian vừa mới kết thúc gần đây, Song Hye Kyo đã chia sẻ tâm sự về sự tham gia của mình trong bộ phim, rằng qua đó cô đã nhận được một cơ hội để tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình, “Tôi muốn được tiếp tục cảm nhận nỗi dày vò trong thời gian ấy”.
![]() |
|
Diễn viên Song Hye Kyo. |
Nhưng thật ra thì Song Hye Kyo đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc do bộ phim này mang lại. Ðó chỉ là lời nói khéo về quá trình đóng phim đó thôi: “Thật sự gian nan!” bởi trong phim cô vào vai một người thừa kế cả một tập đoàn lớn nhưng lại bị khiếm thị. “Với nhân vật của tôi, đôi mắt phải nhìn vào khoảng trống. Ðến bây giờ, tôi vẫn còn lưu lại cảm giác lạ lẫm khi nhìn vào mắt mọi người”. Song Hye Kyo cho biết thêm: “Nhiều người thắc mắc sao một người mù lại có thể đi giày cao gót, trang điểm và kể cả kẻ mắt. Nhưng tôi đã từng đến thăm nhiều nơi ở của người khiếm thị, họ kể với tôi rằng, họ hoàn toàn có thể trang điểm và mặc quần áo sặc sỡ”.
Hỏi: Vẻ đẹp không bị thời gian làm thay đổi của bạn đã nhận được rất nhiều chú ý. Bạn có bí quyết gì để có được sự ganh tị của những phụ nữ trong độ tuổi hai mươi và ba mươi như vậy?
SHK: Tất cả đều do ánh sáng. Nếu bạn nhìn thấy con người thật của tôi ở ngoài, bạn sẽ không nghĩ như vậy. Tôi đã xuất hiện thực sự xinh đẹp trên màn hình, vì vậy tôi đã nghĩ rằng có lẽ tôi không nên đi ra ngoài, vì có thể sẽ phá vỡ cái nhận định của mọi người. Tôi liên tục đến bác sĩ thẩm mỹ về da và nhận được các phương pháp điều trị chăm sóc da. Trong quá khứ tôi không lo lắng nhiều về điều đó, nhưng bây giờ tôi tự nhiên chăm nom da dẻ vì đã lớn tuổi rồi (Cười). Có nhiều cảnh quay cận cảnh của tôi, nhưng tôi rất biết ơn vì tôi diễn vai người khiếm thị thể hiện bản thân qua nét mặt. Thông qua các cảnh quay cận sát, đôi mắt lo lắng của tôi và những thay đổi biểu cảm cũng được bắt kịp.
Song Hye Kyo còn cho thấy một khía cạnh thực tế khác của cô mà mọi người chưa bao giờ biết trước đây: “Trong quá khứ, khi tôi khóc mũi không phình to, nhưng bây giờ khi lớn tuổi hơn, mũi tôi lại phập phồng như thế khi khóc” và “Ðôi khi tôi còn quên mất tuổi mình”. Rõ ràng cô rất chân tình thố lộ về cá nhân mình. Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc không dựa vào tình yêu của người hâm mộ để giữ vững sự nghiệp của mình. Cô cũng không giữ hình ảnh mà người hâm mộ tạo ra cho cô. Tuy nhiên, Song Hye Kyo nói rằng: “Tôi không thể bỏ qua ý kiến của người hâm mộ và khán giả truyền hình, nhưng cách duy nhất làm họ có thể tập trung vào một bộ phim điện ảnh hoặc phim truyền hình là, liệu tôi có thể miêu tả nhân vật của mình một cách hoàn hảo. Và may thay, sự mong đợi của mọi người không luôn luôn trái ngược với những gì trong tâm trí tôi”.
Song Hye Kyo cho biết: “Thật tốt khi được khen ngợi, nhưng tôi nhận được quá nhiều lời khen cùng lúc cho vai diễn của mình trong bộ phim ‘That Winter The Wind Blows’, vì vậy tôi thấy kỳ lạ và có một chút sợ hãi.” Song Hye Kyo nói tiếp “Kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Tôi chỉ là con người, không phải dễ dàng để trải qua một cơ hội như thế lần nữa. Trong ‘That Winter The Wind Blows’ may mắn luôn theo tôi và tất cả mọi thứ cần làm chỉ giống như một cái click chuột, vì vậy tôi mới có thể diễn xuất hết khả năng. Tuy nhiên, trong các dự án tiếp theo, có thể những điều đó chưa đủ. Với ý nghĩ như thế, tôi hy vọng mọi người đừng trông đợi quá nhiều.”
Mặc dù Song Hye Kyo không dựa trên sự mong đợi, nhưng sự thành công liên tục trong sự nghiệp diễn xuất của cô cho mọi người thấy quá trình trưởng thành như một diễn viên thực thụ. “Tôi không chọn một dự án sau khi suy nghĩ về kết quả của nó. Tôi luôn luôn bắt đầu với hy vọng rằng nó sẽ tốt. Tuy nhiên có nhiều dự án của tôi không mấy khả quan. Bây giờ tôi đang ở độ tuổi giữa 30 và còn rất nhiều thời gian trong tương lai. Vì ‘’That Winter, The Wind Blows’ đã rất thành công, tôi chắc chắn đó là tín hiệu tốt cho tôi trong ngành công nghiệp phim ảnh sau này”.
Khi Song Hye Kyo được hỏi tại sao cô tránh những lựa chọn an toàn và ổn định, cô trả lời “Tôi muốn tiếp tục diễn xuất. Ðó là cách duy nhất”. Và tại sao cô luôn mong muốn thử thách những vai diễn khó? “An toàn và ổn định không làm tôi vui”. Cô nói rằng cô cảm thấy như thế, đặc biệt là sau khi tham gia bộ phim “The World That They Live In” với nhà biên kịch Noh Hee Kyung. “Thỉnh thoảng cần một vai diễn nhẹ nhàng sau khi hoàn thành một vai diễn khó. Sau khi diễn những vai diễn đầy nội tâm, tôi cảm thấy dường như mình không hoàn thành tốt bất cứ việc gì nếu tôi diễn xuất trong một vai dễ hơn. Nếu tôi cảm thấy như thế, tôi sẽ rất khó diễn hết mình và khán giả sẽ rất khó chịu khi xem phim. Sau khi làm việc với người chuyên nghiệp biên kịch như Noh Hee Kyung, bạn có khuynh hướng trở nên nhạy cảm hơn về công việc bạn lựa chọn và tỉ mỉ hơn”.
Hỏi: Bạn có muốn nói điều gì với những người đi sau – những người đang hướng về bạn như là một biểu tượng mẫu mực?
SHK: Có những người như vậy sao? (Cười) Tôi chỉ muốn nói với những người nữ diễn viên rằng, con đường phía trước của các bạn sẽ còn rất nhiều vết thương và đau khổ. Nó sẽ tuyệt vời nếu bạn cứ thản nhiên và thưởng thức nó. Làm việc chăm chỉ và không ngại khó khăn. Bạn không cần phải lo lắng về những người khác và những gì họ nghĩ. Không ai bồi thường cho bạn tất cả những kinh nghiệm mà bạn đánh mất trong tương lai.
Theo công ty nghiên cứu truyền thông AGB Nielsen, Gió Lay Mùa Ðông Ấy ngay từ lúc đầu phát sóng đã luôn đứng ở vị trí thượng phong trên “bảng phong thần”, người hâm mộ đã bị hấp dẫn bởi kịch bản súc tích do nhà biên kịch Noh Hee Kyung chắp bút, cùng những cảnh quay ảo diệu phủ đầy tuyết trắng, bộ phim thậm chí trước khi phát sóng đã quay được 8 tập vẫn không cần thiết theo dõi ý kiến khán giả để biên tập lại.
Nói về kế hoạch trong tương lai, Song Hye Kyo cho biết, cô cũng muốn được thử sức mình với một vai diễn nào đó trong phim kinh dị chẳng hạn…









































































