LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 5 Tháng Năm, ngoài nhiều chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem phim hoạt họa, phiêu lưu, hài “Uglydolls,” “Long Shot,” và “The Intruder.”
* “Để Gió Cuốn Đi” sẽ diễn ra trong suốt năm giờ liên tục từ 9 giờ tối Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, cho đến 2 giờ sáng hôm sau, tại Bleu Night Club, 14160 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.
Đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ Khải Đăng thuộc trung tâm Thúy Nga cùng hai anh trai là ca sĩ Bon Nguyễn và Nhã Nguyễn.
Đồng thời, chương trình còn có ca sĩ Vũ Quang Vinh, Phạm Đình Ngọc, và Myra Minh Như – quán quân X-Factor và cô vừa được vào vòng trong chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Mỹ “American Idol” mùa thứ 17.
Ban tổ chức cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc này sẽ được chuyển đến tổ chức từ thiện Tam Kỳ Project Charity để giúp đỡ trẻ mồ côi và người nghèo ở Việt Nam.
* Đêm nhạc “Tình Ca Bốn Mùa” sẽ được tổ chức lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Chương trình có các giọng ca Kim Loan, Thu Đào, Vũ Đan, Duy Khang, Kim Khuê, Kim Huệ, Tony Hoàng, Giang Thanh, Bích Thủy, Thanh Nguyên, Ngọc Vũ, Ana Xuân Vũ.
Góp phần làm nên chương trình không thể thiếu piano và keyboard Quốc Vũ, guitar Phạm Khanh, âm thanh Trần Sang, ánh sáng Rich’s Event, cùng MC Ngô Ngọc Vĩnh.
“Ca bằng tấm lòng” cũng là phương châm và phong cách trình diễn của các ca sĩ khác trong nhóm Tình Ca Bốn Mùa.
Nhóm Tình Ca Bốn Mùa lấy tên của nhóm để làm chủ đề cho chương trình nhạc thính phòng này. Các thành viên trong nhóm đều là những tâm hồn thiết tha yêu âm nhạc muốn chia sẻ những rung động sâu lắng cũng như những niềm vui rộn ràng của miền ký ức với những giai điệu có sức khơi dậy kỷ niệm cũ trong lòng người nghe.
Chính vì vậy, “Tình Ca Bốn Mùa” sẽ có những sáng tác để nhớ về quê hương những ngày chinh chiến cũng như những ngày bình yên, hay niềm hy vọng, lạc quan và yêu đời qua những tình ca bất tử, như “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” và “Bài Hương Ca Vô Tận” của Trầm Tử Thiêng, “Mộng Đẹp Ngày Xanh” của Hoàng Trọng, “Từ Độ Ánh Trăng Tan” của Anh Bằng, “Tôi Đưa Em Sang Sông” của Nhật Ngân, “Ngăn Cách” của Y Vân, “Nhìn Những Mùa Thu Đi” và “Chiếc Lá Thu Phai” của Trịnh Công Sơn, “Xóm Đêm” của Phạm Đình Chương, “Cô Đơn” của Nguyễn Ánh 9, “Tuổi Mười Ba” của Ngô Thụy Miên, “Hoa Rụng Ven Sông” của Phạm Duy…
* “Một Thời Để Nhớ” là chiều nhạc do pianist Phương Lan và bạn hữu tổ chức, sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 5 Tháng Năm, tại hí viện Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.
Chương trình có ba giọng ca thượng thặng là Diễm Liên, Thương Linh và Nguyên Khang.

Cùng hòa quyện với tiếng hát của ca sĩ là tiếng vĩ cầm của Hoàng Công Luận, tiếng Tây ban cầm và “contrebass” của Dương Quang, và không thể thiếu tiếng dương cầm của Phương Lan.
Tưởng là quá đủ, nhưng “Một Thời Để Nhớ” lại còn phong phú hơn nữa, với phần điều hợp lịch thiệp và chuẩn mực của hai giáo sư khả kính Quyên Di và Nguyễn Đình Cường.
Dương cầm thủ Phương Lan cho biết: “‘Một Thời Để Nhớ’ muốn nhắc nhở mọi người đừng để những lo toan, phiền toái của cuộc sống thường nhật xóa nhòa những kỷ niệm vô giá của mình. Mất những kỷ niệm, cuộc đời không còn ý nghĩa.”
* Xa hơn một chút, tại nhà hàng 888 Seafood, 8450 E. Valley Blvd., Rosemead, CA 91770, là đêm ca nhạc dạ tiệc dạ vũ từ thiện “Ngày của Mẹ” bắt đầu lúc 7 giờ tối Chủ Nhật, 5 Tháng Năm.

Đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ Như Quỳnh, Henry Chúc, Don Hồ, Tâm Vy, Mai Kiều, Bảo Cường, Huy Cường, cùng ban nhạc và âm thanh ánh sáng Dũng Hạ Trắng.
Ca sĩ Huy Cường cho biết, đêm nhạc gây quỹ giúp mang lại ánh sáng cho những cụ già nghèo và các trẻ em mồ côi nghèo, khuyết tật tại Việt Nam.
* Khởi chiếu từ 3 Tháng Năm tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim hoạt họa, phiêu lưu, hài “Uglydolls” của hãng STX Entertainment, Alibaba Pictures, Huaxia Film sản xuất; và do STX Entertainment, Universal Pictures Home Entertainment phát hành.
Chuyện phim xoay quanh những con thú bông bị lỗi trong khâu sản xuất và được vào một khu vực đặc biệt, như một bãi rác dành cho chúng. Nhưng chính điều đó khiến chúng trở nên đặc biệt. Mỗi con thú bông đều có nét đặc sắc cũng như tính cách riêng. Thay vì buồn bã, chúng sống hạnh phúc chan hòa với nhau và chưa từng có suy nghĩ sẽ rời khỏi nơi đây, thị trấn Uglyville, khám phá thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Moxy – một cô nàng thú bông màu hồng mới vừa được đưa đến đây – đã thay đổi tất cả. Moxy không chấp nhận cuộc sống này nên cùng với hội bạn thân lên đường du hành.
Moxy và những người bạn trong hội Ugly Doll đến phía bên kia ngọn núi và tìm thấy thị trấn Perfection – nơi mọi người đều hoàn hảo. Họ gặp Lou – thần tượng của giới… thú bông – một con thú bông đang tìm thêm tân binh để huấn luyện thành người hoàn hảo. Nhưng, thay vì động viên, Lou lại khuyên tất cả nên quay về, chung sống với số phận đã an bài cho họ.
Dĩ nhiên, Moxy không đồng ý và càng quyết tâm hơn hết. Liệu hội thú bông xấu xí và ngộ nghĩnh có vượt qua được những gian nan do Lou “Đẹp Trai” tạo ra?
“Uglydolls” là bộ phim hoạt họa của đạo diễn Kelly Asbury, kịch bản của David Horvath, Sun-min Kim, Alison Peck.
Phim dài 1 tiếng 27 phút có sự tham gia chuyển âm của Kelly Clarkson với nhân vật Moxy, Nick Jonas (Lou), Janelle Monáe (Mandy), Blake Shelton (Ox), Pitbull (Ugly Dog), Gabriel Iglesias (Babo), Wanda Sykes (Wage), Leehom Wang (Lucky Bat), Charli XCX (Kitty), Bebe Rexha (Tuesday), Lizzo (Lydia), Emma Roberts (Wedgehead), Laura Nicole Harrison (Bird/ Jumbotron), Stephen Zimpel (Michael)…
* Cũng khởi chiếu từ 3 Tháng Năm là bộ phim hài, lãng mạn “Long Shot” của đạo diễn Jonathan Levine, biên kịch Dan Sterling và Liz Hannah; được hãng Denver and Delilah Productions, Good Universe, Point Grey Pictures sản xuất; và do Summit Entertainment, Lionsgate phát hành.

Bộ phim kể về mối tình lãng mạn không tưởng giữa Fred Flarsky – một nhà văn chính trị khó tính – với mối tình đầu của mình Charlotte Field – người đang là Ngoại Trưởng Mỹ.
Đó là bầu không khí khá trang trọng, Charlotte Field đang bàn bạc công việc trong tòa nhà chính phủ và sắp được bổ nhiệm vào chức ngoại trưởng. Đó là một buổi tiệc rượu nghiêm trang nhưng không kém phần tẻ nhạt, cho đến khi có góp mặt của anh chàng nhà văn Fred Flarsky…
Và, sau buổi tiệc đó, một người đầy quyền lực và tài năng cũng chẳng thể cưỡng lại sức cám dỗ của tình yêu. Rũ bỏ thân phận và công việc, mối tình lãng mạn giữa nữ ngoại trưởng xinh đẹp với một anh chàng nhà văn khá bình thường gợi lên suy nghĩ: trong thâm tâm ai cũng mong muốn được là chính mình, thỏa sức cùng người mình thích đi khắp mọi nơi, làm những điều phá cách.
“Long Shot” là bộ phim đầu tiên nữ tài tử Charlize Theron thử sức với thể loại hài sau nhiều năm chuyên đóng phim hành động hoặc tâm lý, hình sự.
Phim dài 2 tiếng 5 phút với các diễn viên Charlize Theron (Charlotte Field), Seth Rogen (Fred Flarsky), June Diane Raphael (Maggie Millikin), O’Shea Jackson Jr. (Lance), Andy Serkis (Parker Wembley), Alexander Skarsgård (Prime Minister James Steward), Randall Park (Boss), Ravi Patel (Tom), Bob Odenkirk (President Chambers), Tristan D. Lalla (Agent M), Aladeen Tawfeek (Bharath), Isla Dowling (Katarina Prudence Wembley), Aviva Mongillo (Young Charlotte), Braxton Herda (Young Fred), Anton Koval (Alt-Right Leader)…
* Là phim chiếu trong ngày 3 Tháng Năm, “The Intruder” do Deon Taylor làm đạo diễn; kịch bản David Loughery; được Screen Gems, Hidden Empire Film Group, Primary Wave Entertainment sản xuất; và được Screen Gems phát hành, hứa hẹn là bộ phim kinh dị đầy hấp dẫn.
Nội dung phim xoay quanh đôi vợ chồng trẻ Scott và Annie Russell vui mừng khi mua được ngôi nhà Foxglove mơ ước ở thung lũng Napa. Tuy nhiên, mái ấm hoàn hảo nổi sóng gió khi người chủ cũ của ngôi nhà – Charlie Peck – vẫn không từ bỏ được những thói quen tại căn nhà cũ.

Charlie Peck vẫn nghĩ rằng Foxglove thuộc về mình. Những hành động đơn giản ban đầu dần trở nên bạo dạn hơn rồi biến thành màn đột nhập ghê rợn với những mưu đồ đen tối và bệnh hoạn.
Thế nhưng, mục tiêu của chủ nhà cũ không phải là căn nhà, mà là cô vợ Annie xinh đẹp. Quá thông thuộc những ngõ ngách trong nhà, Charlie dễ dàng theo dõi mọi hoạt động thường ngày của vợ chồng nhà Russell.
Tay chủ nhà bệnh hoạn thoắt ẩn thoắt hiện với vô số màn rượt đuổi. Kinh hoàng hơn, chủ nhà cũ biến thái không ngại dùng đến các hành động bạo lực hay thậm chí là giết người để thỏa mãn mục đích đen tối.
Với diễn xuất và nội dung lôi cuốn, cùng vô số tình tiết hành động đến nghẹt thở, “The Intruder” hứa hẹn sang mang đến những phút giây nghẹt thở, hấp dẫn cho đến cuối cùng.
Phim dài 1 tiếng 42 phút với các diễn viên Michael Ealy (Scott Russell), Meagan Good (Annie Russell), Dennis Quaid (Charlie Peck), Joseph Sikora (Mike), Alvina August (Rachel), Debs Howard (Reception Clerk), Lili Sepe (Charlie Peck’s Daughter), Lee Shorten (Brian), Connor Mackay (Randall/ Man on Ladder), Caroline Muthoni Muita (Receptionist), Carolyn Anderson (Ellen)… (Q.D.)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
































































































































































