HOLLYWOOD, California (NV) – Trong lá thư đã được TMZ công bố, cựu rapper nổi tiếng Tupac Shakur đã trút bỏ trái tim mình và xin lỗi Madonna vì phải chấm dứt mối quan hệ của họ vì chủng tộc.
Theo Tupac Shakur, tác giả lá thư, ông lo lắng rằng một số người có thể nghĩ không tốt về mối quan hệ của họ khi Madonna là người da trắng, còn ông là người da đen. Trang christianpost.com đưa tin.
Bản tin cho biết, lá thư được viết vào Tháng Giêng, 1995, sẽ được bán đấu giá với giá khởi điểm $100,000 từ ngày 19 đến 28 Tháng Bảy sắp tới tại Gotta Have Rock and Roll.
Trong thư, Tupac viết: “Đối với em, gặp gỡ với một người đàn ông da đen sẽ không gây nguy hại đến sự nghiệp của em, nếu có xảy ra điều gì thì nó chỉ có thể làm cho em cởi mở và thú vị hơn mà thôi. Nhưng với anh, ít nhất là trong nhận thức trước đây, anh cảm thấy khác về màu da của mình, mà một nửa số người ngoài kia khiến anh thấy điều mình nghĩ khác là thật. Anh không bao giờ có ý định làm tổn thương em.”
Tupac cũng thừa nhận trong lá thư rằng ông bị tổn thương khi biết trong một cuộc phỏng vấn, Madonna nói rằng cô ấy sẽ “nghỉ chơi” với tất cả các rapper hoặc cầu thủ bóng rổ. Ông nói với Madonna rằng những lời cô ấy làm ông điên cuồng, đặc biệt là vì ông không biết cô ấy đã có những rapper khác ngoài ông.
Tupac viết: “Chính lúc này anh bị thương tổn và và bản năng tự nhiên của anh đã phản ứng lại để bảo vệ trái tim và bản ngã của mình… Em có thể cảm nhận được không?”
Cuối bức thư, Tupac yêu cầu Madonna hiểu vị trí của mình khi còn là một thanh niên và đến thăm anh để họ có thể gặp nhau và nói chuyện riêng. Anh cũng nói với cô cách anh đã trưởng thành về tinh thần kể từ khi hai người chia tay.
Tupac cũng mong Madonna giữ gìn tình bạn của hai người và gửi lời nhắn nhủ tới cô: “Em hãy cẩn thận. Một số người không đáng kính trọng như em nghĩ. Họ sẽ không e ngại làm hại em đâu!”
Khi Tupac Shakur viết lá thư này cho Madonna, ông đang ngồi tù vì tội lạm dụng tình dục (với một phụ nữ từ hai năm trước đó). Chín tháng sau, ông được trả tự do, và một năm sau, tháng Chín, 1996, Tupac và ông bầu Suge Knight bị bắn chết khi đang ngồi trên xe tại ngã tư đường ở Las Vegas, Nevada. (V.Đ.T.)





























































































































