Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 2 Tháng Ba tới đây tại nhà hát Dolby Theatre ở Hollywood, Los Angeles, hứa hẹn đem lại một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn với các hạng mục danh giá.

Trong số đó, hạng mục “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” là một trong những giải thưởng lớn nằm trong top 4 những giải thưởng mà người hâm mộ vô cùng mong chờ mỗi khi Oscar diễn ra.
Năm gương mặt được đề cử năm nay không chỉ thừa tài năng mà còn có tài biến hóa khôn lường, hóa thân trong các vai diễn mang tính đa dạng cao, tạo nên một cuộc tranh đua cầm tượng vàng Oscar ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” đầy “gay cấn.”
Cynthia Erivo trong “Wicked”
Nữ diễn viên người Anh gốc Nigeria Cynthia Erivo lần thứ hai được đề cử Oscar ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” và trong lần đề cử này, cô đảm nhiệm vai diễn phù thủy xứ miền viễn Tây Elphaba trong bộ phim nhạc kịch “Wicked.”
Đây là tác phẩm được chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên nổi tiếng trên sàn Broadway, lấy cảm hứng từ câu chuyện “Phù Thủy Xứ Oz” của tiểu thuyết gia L. Frank Baum, tập trung vào tình bạn giữa hai phù thủy trẻ đang học tập tại trường Đại Học Shiz.

Đóng vai hai nữ sinh phù thủy chính là nữ ca sĩ Ariana Grande và minh tinh Cynthia Erivo. Cả hai không chỉ đối lập về mặt hình ảnh khi Galinda (vai diễn của Ariana Grande) mang vẻ hiền hòa, dễ thương như “kẹo ngọt” trong những bộ váy hồng xinh xắn, còn phù thủy Elphaba của Cynthia Erivo thì có nước da xanh lè, luôn đóng mình trong những bộ trang phục tối màu để che đậy những cảm xúc thật bên trong.
Cả hai tạo nên một mối quan hệ bạn bè đầy cảm xúc, trong đó, Cynthia Erivo đã thật sự nâng đỡ cho Ariana Grande để sự đồng điệu luôn được giữ nguyên từ đầu phim cho đến cuối.
Có lẽ so với với các vai diễn được đề cử ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất,” tác phẩm của Cynthia Erivo mang tính giải trí cao và ít “hàn lâm” hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa là sự thể hiện của minh tinh sinh năm 1987 bị lu mờ so với các màn trình diễn khác, ngược lại, nó được xem là “làn gió mới” cho sự kiện Oscar lần thứ 97 năm 2025.

Demi Moore trong phim “The Substance”
So với các tên tuổi được đề cử ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” năm nay thì cái tên Demi Moore không hề xa lạ với điện ảnh đại chúng khi bà đã nổi tiếng với vai diễn Molly trong bộ phim “Ghost” bất hủ hồi năm 1990.
Bà có một sự nghiệp vô cùng thăng hoa trong những năm thập niên 1990 với các tác phẩm thuộc đủ thể loại khác nhau, từ “bom tấn” mang tính giải trí cao cho đến các phim hài và phim chính kịch. Tuy nhiên, Demi Moore chưa từng có duyên với các giải thưởng của Hàn Lâm Viện Điện Ảnh Mỹ (AMPAS) cho đến khi được đề cử cho vai diễn Elisabeth Sparkle trong bộ phim “The Substance” mới đây khi bước vào độ tuổi 62.
Có thể nói, tác phẩm của nữ đạo diễn người Pháp Coralie Fargeat dường như được làm ra để “đo ni đóng giày” cho Demi Moore vì có lẽ nếu không phải là Demi Moore thì không ai có thể lột tả được nhân vật một cách chân thật và đáng sợ đến thế.

Elisabeth Sparkle của Demi Moore là một ngôi sao hạng A hết thời, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự lãng quên của công chúng để đi tìm lại chút hào quang, sự ngưỡng mộ, ca tụng và quyền lực mà mình từng có trước đây. Nhân vật thậm chí còn liều lĩnh tiêm chích vào người một liều thuốc bí ẩn để tạo ra một phiên bản mới trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn và gợi cảm hơn của bản thân mang tên Sue và được nuôi dưỡng bằng máu của mình, để một lần nữa được sống trong sự tung hô của người khác.
Tuy nhiên, “chơi với dao có ngày đứt tay,” phiên bản Sue dần dần muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Elisabeth và mâu thuẫn giữa cả hai ngày càng lớn, khiến bản ngã và tham muốn sự trẻ đẹp và nổi tiếng của Elisabeth lại càng lớn hơn.
Các thước phim trong “The Substance” có nhiều phân đoạn máu me bạo lực xuyên suốt, cộng với hình ảnh Demi Moore trần như nhộng nằm co ro trên sàn nhà lạnh ngắt với tấm lưng có đường rọc dài, làm cho khán giả thấm được sự cô đơn, lạnh lẽo, và nội tâm đầy khao khát níu kéo những hảo mộng.
Từng cái ánh mắt, cử chỉ và điệu bộ của Demi Moore mang đậm tính cường độ và nó cần thiết để khán giả có thể hiểu được lòng tham đi kèm với những áp lực xã hội có thể tàn phá đến tâm hồn và bản chất của một con người.

Fernanda Torres trong “I’m Still Here”
Fernanda Torres là nữ diễn viên người Brazil duy nhất có mặt trong danh sách đề cử “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” năm nay. Điều đặc biệt là mẹ của cô, minh tinh Fernanda Montenegro, chính là nữ diễn viên người Brazil đầu tiên được đề cử giải Oscar trong bộ phim “Central Station” hồi năm 1999.
Cô là nữ diễn viên con nhà nòi, bắt đầu diễn xuất từ năm 13 tuổi, và là một trong những diễn viên được quý trọng tại đất nước được mệnh danh là “Xứ sở Samba.”
Tranh cử tại Oscar lần thứ 97, Fernanda Torres vào vai nhà hoạt động nhân quyền Eunice Paiva, một người mẹ hai con đi tìm công lý và tung tích của chồng mình, nhà hoạt động Rubens Paiva, có các bất đồng chính kiến với xã hội trong thời kỳ độc tài quân sự ở Brazil trong thập niên 1970.

Với 136 phút, phim giữ được mạch cảm xúc từ đầu đến cuối khi lột tả những chuyển biến qua màn diễn xuất đầy nội tâm của Fernanda Torres. Có lúc nhân vật Eunice của cô hiện lên như một nữ công dân đầy bản lĩnh, luôn theo lẽ phải và bảo vệ lý tưởng của mình cho đến cuối; có lúc nó là sự yếu đuối, xót thương và lo âu trong nỗi nhớ khôn nguôi đến chồng; có lúc là sự căm phẫn đến đáng thương khi những hy vọng về tung tích của người cô thương bị dập tắt; và lại có những giây phút cô trở về là một bà mẹ dịu dàng, che chở cho hai đứa con tội nghiệp của mình.
Oscar năm nay là cơ hội để Fernanda Torres cầm trong tay tượng vàng Oscar, là niềm hy vọng và vinh dự cho người dân Brazil và cũng như viết tiếp ước mơ dang dở của mẹ mình nếu như cô chiến thắng.

Karla Sofía Gascón trong “Emilia Pézer”
Không chỉ có Fernanda Torres là nữ diễn viên người nước ngoài duy nhất nằm trong danh sách “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” mà còn có Karla Sofía Gascón, nữ minh tinh người Mexico, được xem là một trường hợp vô cùng đặc biệt tại sự kiện Oscar lần thứ 97.
Trong phim “Emilia Pérez,” Karla Sofía Gascón đóng vai một tên thủ lĩnh có tên Mantias đứng đầu một băng đảng nguy hiểm khét tiếng, quyết định “gác kiếm giang hồ,” thuê một nữ luật sư giúp mình giả dạng cái chết, để lại vợ và hai con một số tiền lớn. Không chỉ thay đổi danh tính mà Mantais còn chuyển giới thành phụ nữ, đổi tên thành Emilia, để có thể sống một cuộc đời mới hoàn toàn theo như ước vọng khát khao từ bé của mình.

Ở ngoài đời, Karla Sofía Gascón cũng là người chuyển giới. Trước khi đổi tên thành Karla Sofía Gascón, bà chính là tài tử nổi tiếng ở xứ Mexico có tên Juan Carlos Gascón, từng có những vai diễn vô cùng thành công trước đây.
Cũng có lẽ vì có nhiều điểm tương đồng nên khi hóa thân thành nhân vật Emilia trong phim “Emilia Pérez,” Karla Sofía Gascón đã lột tả một cách xuất sắc, từ một người đàn ông bặm trợn, một tên giang hồ hiểm ác được sống đúng với giới tính của mình, có những cảm xúc đầy bùng nổ khi được mặc chiếc váy đầm lần đầu tiên, được cảm nhận cơ thể mà mình hằng mong muốn. Tất cả những thước phim đó đều chạm đến trái tim khán giả, qua từng giọng hát của các nhân vật, trong đó có cả lời ca của Karla Sofía Gascón như thỏa lên tiếng lòng của bà.
Nếu thắng giải Oscar năm nay, Karla Sofía Gascón sẽ là nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên trong lịch sử Hollywood cầm tượng vàng danh giá.

Mikey Madison trong “Anora”
Mikey Madison lần đầu tiên được công chúng biết đến khi xuất hiện trong chương trình hài kịch cuối tuần có tên “Better Things” và sau đó được mời đóng một vai nhỏ trong bộ phim “bom tấn” “Once Upon a Time in Hollywood” của đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino.
Tuy nhiên, phải đến khi hóa thân thành vai Ani, một nữ vũ công thoát y hành nghề mại dâm ở phố Manhattan, New York, trong bộ phim được đề cử giải Oscar năm nay, “Anora,” mọi người mới nhận ra Mikey Madison nhiều hơn.
Bộ phim mang đậm hơi thở của câu chuyện ngụ ngôn hiện đại, như thể Ani là cô nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích xưa, sánh vai với hoàng tử chính là cậu ấm con nhà giàu có của tỷ phú Nga Ivan, vẽ nên một mối tình đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, khác với cổ tích ngày xưa, xã hội hiện đại trong bối cảnh thập niên 1970 lại không đẹp đẽ như thế. Những rào cản về tầng lớp, gia cảnh và hàng loạt những khác biệt rõ rệt dần dần hiện lên, thế chỗ cho những hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn, dập tắt mong muốn thoát khỏi cái kiếp làm nghề mà Ani không hề mong muốn làm.
So với các mỹ nhân được đề cử cùng hạng mục, Mikey Madison có tuổi nghề ít nhất nhưng cô chính là một ẩn số đặc biệt mà Hàn Lâm Viện Điện Ảnh Mỹ (AMPAS) chú ý đến trong năm nay. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































