Phim hoạt họa ‘Turning Red’ sẽ không ra rạp mà chiếu trên Disney+

HOLLYWOOD, California (NV) – “Turning Red,” bộ phim hoạt họa được mong ngóng nhất năm nay của Disney và Pixar, sẽ không ra rạp như dự kiến mà được chiếu thẳng trên trang mạng trực tuyến Disney+ vào ngày 11 Tháng Ba tới đây.

Theo tin của Hollywood Reporter, đại diện của Disney và Pixar đưa ra thông báo hồi tuần trước sau khi bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch hoãn chiếu tại rạp do tình hình số ca nhiễm COVID-19 vẫn còn tăng cao, đặc biệt là biến thể Omicron không có dấu hiệu giảm đi.

“Turning Red” là một trong số ít ỏi phim hoạt họa có nhân vật chính gốc Á. (Hình: motionpictures.org)

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi quyết định không chiếu ‘Turning Red’ tại rạp. Đây là bộ phim gia đình, dành cho cả người lớn và trẻ em, nếu như khán giả ra rạp xem phim và lỡ may bị bệnh là điều mà chúng tôi không bao giờ muốn xảy ra,” thông cáo báo chí của Disney cho biết. “Chính vì vậy, Disney+ là sự lựa chọn tốt nhất lúc này; chúng tôi muốn đem phim đến cho mọi người một cách an toàn và vui vẻ nhất.”

Trước “Turning Red,” Disney và Pixar đã cho phát hành phim hoạt họa “Soul” và “Luca” trên Disney+ thay vì ra rạp, với cùng lý do COVID-19. Mặc dù không thể có doanh thu phòng vé, cả hai bộ phim đều đạt lượng người xem trực tuyến rất cao, được xem là dấu hiệu thành công cho Disney trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu của ngành công nghiệp giải trí.

“Turning Red” xoay quanh cuộc sống của cô bé gốc Á 13 tuổi có tên Mei Lee, do nữ diễn viên trẻ Rosalie Chang chuyển âm, bị giằng xé giữa việc luôn là một “con ngoan trò giỏi” trong mắt của gia đình và làm những việc nổi loạn của tuổi mới lớn.

Mẹ của Mei Lee, cô Ming, do minh tinh gốc Hàn Sandra Oh chuyển âm, cũng giống như bao bà mẹ Á Châu khác, luôn bảo bọc con cái mình một cách quá mức. Mỗi khi Mei Lee cảm thấy tức giận, khó chịu, cô sẽ biến thành con gấu trúc đỏ khổng lồ. Từ đây, biết bao nhiêu câu chuyện “dở khóc dở cười” dành cho Mei Lee khi cô phải đối diện với những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày như gia đình, bạn bè, thầy cô và cả những thay đổi của tuổi mới lớn.

Đặc biệt, đây là bộ phim hoạt họa đầu tiên của Disney và Pixar có toàn bộ ekip là người gốc Á, bao gồm nữ đạo diễn Domeee Shi, nhà biên kịch Julia Cho và các dàn diễn viên chuyển âm như Rosalie Chiang, Sandra Oh, Orion Lee, Wai Ching Ho và James Hong. (N.A) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT