Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Trả thù, một chủ đề tạo ra nhiều phim kinh dị hay, vì có thể nói lòng dạ của con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Vì vậy, các nhà làm phim khắp thế giới đều tận dụng chủ đề này và tạo ra nhiều phim rất đáng xem.

Phim kinh dị trả thù thường có vai chính bị người khác hãm hại, bị tấn công hay có một người thân bị sát hại, và điều đó khiến họ muốn đòi lại công lý bằng mọi cách. Những tác phẩm đó vừa làm khán giả rùng mình, vừa làm họ cảm thấy thỏa mãn vì kẻ gian bị trừng phạt bằng những cách ghê rợn nhất.
Không chỉ vậy, phim kinh dị trả thù còn có nội dung lạc quan, rất hiếm thấy trong thể loại này, và còn nói về những vấn đề nhạy cảm trong xã hội như hiếp dâm và giết người, giúp nội dung trả thù có chiều sâu hơn và giúp khán giả hiểu được tâm lý của vai chính nhiều hơn.
Carrie
Tác phẩm “Carrie” chiếu năm 1976 là một trong số ít phim kinh dị trả thù được đề cử nhận nhiều giải Oscar dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Brian De Palma, và là một phim đầy ảnh hưởng trong thể loại này.
Phim kinh dị này dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King, đưa khán giả đi theo câu chuyện của thiếu nữ Carrie White, một cô gái nhạy cảm và rụt rè thường bị bạn cùng lứa trêu chọc. Không chỉ vậy, cô còn phải gặp cảnh bạo hành từ người mẹ đầy khó khăn.
Khi có những chuyện bất thường xảy ra quanh mình, Carrie nghi ngờ là cô có sức mạnh siêu nhiên. Một hôm, một người bạn cùng lớp là Tommy Ross mời cô đi dự tiệc prom, và cô quyết định không cảnh giác với mọi thứ chung quanh nữa, nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên bạo lực và u tối hơn.
Minh tinh Sissy Spacek thể hiện vai một thiếu nữ bị bắt nạt vô cùng xuất sắc, cho khán giả thấy được nhiều cảm xúc bị đè nén và hoàn toàn thông cảm với cô. Phải đến đoạn cuối phim cô Carrie mới trả thù những người bắt nạt cô, để mọi sự phẫn nộ trong lòng trào hết ra ngoài.
“Carrie” còn có cảnh tiệc prom có màn hình được chia làm hai phần, cho khán giả thấy được sự hỗn loạn do nhân vật chính đầy thù hận gây ra.
Tác phẩm này được đề cử nhận hai giải Oscar, gồm có vai nữ chính xuất sắc nhất là minh tinh Sissy Spacek và vai nữ phụ xuất sắc nhất là cố minh tinh Piper Laurie trong vai thân mẫu của nhân vật chính.

I Saw the Devil
Vào năm 2010, Nam Hàn công chiếu một phim kinh dị trả thù nổi đình nổi đám là “I Saw the Devil,” được coi là một tuyệt phẩm của phim kinh dị.
Phim có hai diễn viên kỳ cựu Nam Hàn đóng vai chính, gồm có tài tử Choi Min-sik trong vai một tài xế taxi và kẻ giết người hàng loạt Kyung-chul, và tài tử Lee Byung-hun trong vai Kim Soo-hyeon là một đặc vụ tình báo của Nam Hàn.
Một hôm, tài xế Kyung-chung thấy một phụ nữ bị kẹt trên đường vì bị hư xe trên một con đường tối tăm. Ông dừng xe lại nhưng không để giúp cô, và một hôm có người phát hiện đầu của cô trôi trên một con sông địa phương.
Đặc vụ Kim Soo-hyeon là chồng chưa cưới của nạn nhân, tìm mọi cách để săn lùng hung thủ, và bắt được ông Kyung-chul. Sau khi đánh đập tài xế taxi kia dã man, nhưng sau đó thả ông ra, rồi bắt đầu một trò mèo đuổi chuột đầy bạo lực giữa hai người.
Tài tử Lee Byung-hun làm khán giả rùng mình vì không để bất cứ thứ gì cản kế hoạch trả thù của nhân vật cho đến khi cảm thấy kẻ giết người đã trải qua đủ đau đớn. “I Saw the Devil” đầy bạo lực và gần như mọi cảnh đều làm khán giả khó thở vì sự bạo lực đó.
Tác phẩm này cho khán giả thấy cảm xúc rối loạn của nhân vật Soo-hyeon vì cái chết của người vợ chưa cưới, nhưng điều đó không có nghĩa chuyện ông đang làm là đúng. Điều đó làm người xem không biết phải suy nghĩ như thế nào về mọi hành động của ông và đoạn kết của phim. Nhờ làm được điều đó, “I Saw the Devil” luôn được coi là một tuyệt phẩm của phim kinh dị trả thù.

La Llorona
Một số phim kinh dị dựa theo chuyện dân gian của các nước Mỹ La Tinh rất hay, nhưng có thể nói “La Llorona” chiếu năm 2019 vượt trội vì kết hợp chủ đề trả thù với lịch sử của Guatemala.
Phim dựa theo chuyện dân gian nói về La Llorona của Mexico, một hồn ma muốn trả thù cho con cái đã mất, thường xuất hiện và khóc tại sông hay các hồ nước. Tác phẩm này nói về độc tài Enrique Monteverde ra lệnh diệt chủng hàng ngàn người Maya trong thập niên 1980, nhưng hơn 30 năm sau được nhận phán quyết không có tội.
Điều đó làm ông bị hồn ma La Llorona theo đuổi, và hồn ma đó xuất hiện trong hình dáng người giúp việc đầy bí ẩn của ông là cô Alma, tạo ra cho ông nhiều đau đớn.
“La Llorona” là câu chuyện dân gian của Mexico từng được đưa đến màn ảnh nhiều lần, nhưng đạo diễn Jayron Bustamante kết hợp với lịch sử Guatemala rất tài tình. Nhân vật Enrique Monteverde được dựa theo Tổng Thống Efraín Ríos Montt từng ra lệnh diệt chủng người Maya và tạo ra cuộc nổi chiến đầy đẫm máu trong lịch sử của Guatemala.

Let the Right One In
Khi nhắc đến phim kinh dị, ít ai nhắc đến phim Thụy Điển, nhưng tác phẩm “Let the Right One In” chiếu năm 2008 làm khán giả khắp thế giới phải chú ý.
Phim nói về cậu bé nhạy cảm có tên Oskar, sống cùng mẹ ở vùng ngoại ô Thụy Điển, gặp người hàng xóm mới là thiếu nữ Eli đầy bí ẩn. Hai nhân vật trẻ tuổi này kết bạn, sau đó trở nên thân thiết với nhau hơn, và Oskar nhận thấy Eli không phải là một thiếu nữ bình thường.
Đến một lúc, Eli chia sẻ bí mật đen tối và đáng sợ với Oskar, cho thấy cô bé này có liên quan đến những vụ giết người ở địa phương.
Trước khi quen biết Eli, cậu bé Oskar bị bắt nạt và không hề nghĩ đến chuyện trả thù, nhưng thiếu nữ đó thú nhận mình là ma cà rồng, quyết định tấn công những người bắt nạt bạn mình vừa để trả thù vừa để sống còn.
“Let the Right One In” dựa theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả John Ajvide Lindqvist, nhưng thay đổi nhiều thứ, tập trung chủ yếu vào quan hệ giữa hai vai chính. Điều đó làm khán giả không biết phải nghĩ như thế nào khi thấy cách suy nghĩ của Oskar về những việc làm của Eli, nhưng tạo ra một sự phát triển nhân vật vô cùng độc đáo.

Revenge
Vào năm 2017, nữ đạo diễn người Pháp Coralie Fargeat công chiếu tác phẩm đầu tay là “Revenge” và tìm được nhiều thành công vì phim kinh dị trả thù có nội dung liên quan đến hiếp dâm.
Phim có nhân vật chính là cô Jen, đi chơi với người tình đã có vợ là anh Richard cùng nhóm bạn của anh. Cô bị một người bạn của anh hãm hiếp và đe dọa sẽ tiết lộ với vợ của Richard về quan hệ của hai người, nhưng bị xô xuống vực thẳm, và ai cũng nghĩ cô đã chết. Tuy nhiên, cô vẫn còn sống và tìm cách trả thù những người đã hãm hại cô.
Đạo diễn Fargeat tạo ra một tác phẩm có nhân vật chính sống sót được bằng sự thèm muốn trả thù, và tìm cách tấn công từng người trong nhóm đã làm hại đến mình. Điều đó giúp “Revenge” có nhiều điểm mới mẻ so với những phim kinh dị trả thù có chủ đề hiếp dâm khác.
Phim không tập trung vào những đau đớn mà cô Jen phải trả qua, nhưng chú trọng vào những cách cô trả thù, cho khán giả thấy được một sự phát triển nhân vật mới lạ. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]




































































