WESTMINSTER, California (NV) – Trong không khí đón mừng Xuân mới, lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang vừa có buổi biểu diễn với chủ đề “Hát Cùng Mùa Xuân 2017” vào chiều Thứ Bảy, 7 Tháng Giêng, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.
Trước giờ diễn, khán phòng thật đông vui với màu sắc rực rỡ của những tà áo dài tha thướt, của những cánh hoa lan khoe sắc thắm trên sân khấu, cùng những tiếng cười vui rôm rả của những ca sĩ “không có tuổi,” vì bởi ca sĩ dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng đều là học trò của nhạc sĩ Lê Hồng Quang và cùng có niềm đam mê ca hát.
Tất cả hòa quyện trong không khí của những ngày cuối năm chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu gần kề bên song cửa. MC Phạm Ngọc Mai, Ái Loan, Thanh Hằng cùng dẫn chương trình đêm diễn đặc biệt này, cùng phần âm thanh của Tuyền Sound.
Với chủ đề hát về mùa Xuân, buổi biểu diễn này thật hùng hậu với 43 tiết mục qua bốn chủ đề: Xuân Về Ngang Cửa Lớp, Nhớ Xuân Xưa, Ngày Xuân Tôi Hát, và Lời Tình Ca Xuân.
Mở màn đêm diễn là chủ đề “Xuân Về Ngang Cửa Lớp” dành cho thiếu nhi. Các học viên nhỏ tuổi vốn quen thuộc với sân khấu, nên trình diễn thật tự tin và không kém phần bay bướm, lả lướt như Kenrich Bùi qua nhạc phẩm “Lời Cô,” sáng tác Đặng Hưng.
Tiếp theo là các em nhỏ trình diễn những “bài tủ” của mình như: Anh Thư (Con Chim Non), Bảo Hân và Bảo Ân (Xuân Họp Mặt), Hữu Lộc (Anh Cho Em Mùa Xuân), Bảo Ân (Hoa Xuân Ca).

Đặc biệt lần này có các giọng ca mới góp mặt trên sân khấu như Jazzmin Bùi Nguyễn (Cả Nhà Thương Nhau), Thu Anh (Quê Hương), và Hoàng Mỵ Thanh Thanh (Đón Xuân). Cả ba giọng ca này tuy mới gia nhập, được coi là tân binh, nhưng sau vài tháng khổ luyện, thật vững vàng trong chất giọng, cách giữ nhịp và tự tin trước khán giả, nên nhận được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt.
Phần hai của chương trình với chủ đề “Nhớ Xuân Xưa,” cả thính phòng như tràn ngập hương sắc của một thuở Xuân thanh bình ngày trước với những bài tình ca, hoặc nỗi lòng của những người trai trẻ bâng khuâng nhớ về những ước mơ thầm kín đến nao lòng.
Để mở đầu, tốp ca lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang trong tiếng nhạc giao hòa cùng cất cao tiếng hát rộn ràng trong nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng,” sáng tác Phạm Đình Chương. Đây là một bài hát kinh điển về mùa Xuân, thấm đậm tình người, tình quê hương đất nước như lời chúc đến mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội, với cả một trời tự do trên quê hương thanh bình.
Giáo Sư Vũ Ngọc Mai tiếp nối với nhạc phẩm “Suối Mơ,” sáng tác Văn Cao. Trong giai điệu lả lướt, nhẹ êm, bà đưa mọi người trở về với thời gian và không gian xưa với những mộng mơ bên dòng suối vắng.
Bác Sĩ Đặng Trần Hào, một cây viết kỳ cựu trên trang sức khỏe của nhật báo Người Việt, thật điệu đàng trong lời tự sự về nhạc phẩm “Làng Tôi,” sáng tác Chung Quân. Ông nhớ lại thời trai trẻ nhiều mộng mơ ở làng quê Bắc Ninh đầy ắp kỷ niệm, cùng chuyện tình lãng đãng. Yêu một mái tóc, nụ cười, hoặc với chiếc xe đạp cũ đi theo một nàng, mặc dù cô ấy không biết anh chàng đi theo mình là ai. Khi về nhà, chàng cảm thấy quá đỗi sung sướng. “Thế hệ xưa là như thế,” ông tâm sự.
Ông cũng cho biết nhạc phẩm “Làng Tôi” là một bài hát đã đi vào lòng người qua bao thế hệ. Và theo ông, hát là một cách để truyền cảm xúc của mình qua cảm nhận của một người khác, người nhạc sĩ đã viết về những cảm xúc của mình, và người ca sĩ hát để truyền những cảm xúc đó qua người thưởng thức. Với tâm tình đó, ca sĩ Đặng Trần Hào truyền hết những gì ông cảm nhận được trong bài hát này bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước của ông.

Chương trình được tiếp nối liên tục cùng hai chủ đề “Ngày Xuân Tôi Hát,” và “Lời Tình Ca Xuân,” với những nhạc phẩm Xuân khi rộn ràng, tình tự, vui tươi, khi thì êm ả, lả lướt, lúc thì mơ mộng như tiếng thì thầm bên khung cửa nhìn mùa Xuân về bên phương trời xa lạ.
Tất cả những tâm tình ấy, những hơi ca làn điệu ấy quyện vào nhau như đánh thức một nỗi nhớ quê nhà trong những ngày giáp Tết, bừng lên một không khí mừng Xuân về thật đầm ấm tình thân.
Khép lại chương trình, Bác Sĩ Phạm Long Cơ với giọng ca trầm ấm và vững chắc trong nhạc phẩm “Tình Ca,” sáng tác Phạm Duy, chia tay khán giả.
Cứ ba tháng một lần, lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang, nơi gặp gỡ của những tâm hồn yêu âm nhạc, lại có một buổi biểu diễn để tổng dợt những kỹ thuật luyện thanh âm và nhất là để giúp tự tin cho những ai đứng trên sân khấu trình diễn, hát để truyền cảm xúc của bài hát đến khán giả.
Theo nhạc sĩ, được thành lập vào Tháng Sáu, 2003, lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang là điểm hẹn và gặp gỡ của mọi giới, thuộc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng cùng có chung niềm đam mê nghệ thuật ca hát nghiêm túc. Và qua những ca từ trong ca khúc, học viên còn hiểu biết thêm về cái đẹp của tiếng Việt, trau dồi thêm tiếng Việt.
Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang tọa lạc tại địa chỉ 12600 Brookhurst St., Suite 104, Garden Grove, CA 92840, điện thoại: (714) 515-9655, trang web: www.lehongquang.com.
















































































