‘Tình Ca Bốn Mùa,’ khúc ca từ miền ký ức yêu thương

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Đây là một món quà âm nhạc chúng tôi muốn gởi tặng quý đồng hương để họ có một buổi giải trí cuối tuần thoải mái bên người thân, bè bạn,” bà Kim Huệ, thành viên nhóm Tình Ca Bốn Mùa, trang trọng nói.

Món quà tinh thần mà bà Kim Huệ đề cập là đêm nhạc thính phòng miễn phí cũng mang tên “Tình Ca Bốn Mùa” sẽ diễn ra lúc 7 giờ đêm Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Nhóm Tình Ca Bốn Mùa gồm những tâm hồn thiết tha yêu âm nhạc muốn chia sẻ những rung động sâu lắng cũng như những niềm vui rộn ràng của miền ký ức với những giai điệu có sức khơi dậy kỷ niệm cũ trong lòng người nghe.

Đêm “Tình Ca Bốn Mùa” sẽ có hai sáng tác của Trầm Tử Thiêng là “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” và “Bài Hương Ca Vô Tận” để nhớ về quê hương những ngày chinh chiến cũng như những ngày bình yên.

Kim Khuê, giọng ca từ Virginia. (Hình: Kim Khuê cung cấp)

Nhưng “Tình Ca Bốn Mùa” còn có những tình ca bất tử khác như “Mộng Đẹp Ngày Xanh” của Hoàng Trọng, “Từ Độ Ánh Trăng Tan” của Anh Bằng, “Tôi Đưa Em Sang Sông” của Nhật Ngân.

Ca sĩ Kim Khuê, người sẽ trình diễn bài “Tôi Đưa Em Sang Sông,” nói: “Để thể hiện ca khúc này một cách khác biệt hơn, chúng tôi chọn kiểu hòa âm nhanh hơn để thích hợp hơn với cách trình diễn của tôi.”

Đêm diễn, bà còn hát bài “Ngăn Cách” của Y Vân.

Kim Khuê từng là ca sĩ chuyên nghiệp trong ban nhạc Gia Đình Nguyễn Nhựt một thời vang tiếng ở Virginia. Bỏ ca hát để lo cho gia đình một thời gian, bà lại quay lại đem giọng hát góp mật cho đời.

Rất đông trong chúng ta, ai cũng có một thời gian yêu thích âm nhạc và… len lén mơ được thành ca sĩ, rồi sau đó bị cuốn vào cái nợ áo cơm, ước mơ ca sĩ chết theo tháng ngày. Nhưng với nhóm Tình Ca Bốn Mùa, lòng đam mê âm nhạc chưa bao giờ bị cơn lốc áo cơm tàn phá.

“Ca sư” Ngọc Vũ, giọng ca “chùa” đầy sắc thái. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Âm nhạc luôn là thôi thúc trong tim mỗi người nên khi có dịp, họ sẵn sàng đem lời ca, tiếng hát để làm đẹp cho đời mình và làm điểm trang cho đời sống chung cộng đồng.

Ngọc Vũ, một thành viên của Tình Ca Bốn Mùa, lớn lên trong âm nhạc, chia sẻ: “Nhờ hoàn cảnh nên tôi gần gũi với ban nhạc Shotguns của nhạc sĩ Ngọc Chánh. Và vì sẵn mê nhạc nên tôi thích theo nghe ban nhạc trình diễn. Không biết ý định thành ca sĩ phát sinh trong tôi tự bao giờ, nhưng khi có thể ca một cách tự do, tôi ca ngay.”

Ngọc Vũ sẽ trình diễn nhạc phẩm “Nhìn Những Mùa Thu Đi” của Trịnh Công Sơn và “Xóm Đêm” của Phạm Đình Chương trong đêm “Tình Ca Bốn Mùa.”

Nhưng phải đợi đến sau này ông mới thực sự muốn góp tiếng ca mình vào diễn đàn âm nhạc hải ngoại. Ông cười vang: “Tôi rất yêu nghề tay phải của tôi nên không muốn trở thành ca sĩ. Và tôi nghĩ là làm ‘ca sư’ thích hơn.”

“Ca sư” không phải là giáo sư của ca sĩ mà… “‘Ca sư’ là những người ‘ca chùa,’ ca không có tiền đấy,” ông dí dỏm giải thích.

Kim Huệ, người năng động nhất nhóm. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Với giọng nghiêm nghị hơn, ông phân tích: “Chính nhờ ở chỗ ca không có tiền nên tôi ca hát hồn nhiên hơn vì không bị tài chánh gò bó. Nhờ thế, tôi có thể đến với âm nhạc một các nghệ sĩ hơn. Mình có thể ca bằng tấm lòng.”

“Ca bằng tấm lòng” cũng là phương châm và phong cách trình diễn của các ca sĩ khác trong nhóm Tình Ca Bốn Mùa.

Bà Kim Huệ, cũng tìm đến âm nhạc từ thuở ấu thơ. Bà kể: “Không biết vì sao mà tôi lại mê ca hát tới như vậy. Hồi 5, 6 tuổi, khi nghe nhạc là tôi mê mẩn lắng nghe và cảm thấy trong lòng  một cảm xúc gần gũi rất kỳ lạ.”

Rồi cũng như bao nhiêu người khác, không được gia đình khuyến khích, bà để cuộc đời đưa đi hướng khác. “Bây giờ chuyện đời sống ổn rồi, tôi muốn dành thời gian và tâm hồn để đưa âm nhạc đến cho cộng đồng,” bà nói. “Âm nhạc tốt lắm, vừa cho người hát sự thảnh thơi, thoải mái trong tâm hồn, vừa đem đến cho người nghe niềm vui, sự giải trí và, quan trọng nhất, sự bình lặng.”

Ana Xuân Vũ, vừa trẻ, vừa hát hay. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Bà chia sẻ: “Niềm khích lệ lớn lao nhất mà tôi nhận được là sau những lần trình diễn, nhiều khán giả đến cầm tay tôi một cách thân mật rồi nói, ‘Chị phải hát thường xuyên cho chúng em nghe vì chúng em rất thích giọng ca của chị.’ Tôi rất vui vì tôi rất thích ca.”

Thích ca đến nỗi có những lúc đang ngồi trong văn phòng, bà chợt hồn nhiên nghêu ngao hát lớn làm mọi đồng nghiệp ngạc nhiên và thích thú. “Hát một hồi, tôi mới nhớ mình đang ở sở,” bà bật cười.

Kim Huệ sẽ trình diễn nhạc phẩm “Chiếc Lá Thu Phai” của Trịnh Công Sơn và “Cô Đơn” của Nguyễn Ánh 9.

Cùng Kim Huệ theo học thanh nhạc với lớp Lê Hồng Quang, Thanh Nguyên cũng yêu nhạc không kém ai. “Thầy Quang dạy rất kỹ, chú trọng đến phần phát âm. Nhưng tôi thích cách thầy khuyến khích sự tỏ bày cảm xúc vào bài hát.”

Kim Loan, giọng ca ngây thơ như khuôn mặt. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

“Âm nhạc giúp tôi thoải mái tinh thần. Vừa bổ ích cho sức khỏe mình, vừa đem niềm vui cho người khác, âm nhạc là liều thuốc bổ cho mọi người,” bà thêm.

Thanh Nguyên sẽ trình diễn nhạc phẩm “Mộng Đẹp Ngày Xanh” của Hoàng Trọng, “Tuổi Mười Ba” của Ngô Thụy Miên và song ca với Bích Thủy bài “Hoa Rụng Ven Sông” của Phạm Duy.

Đêm “Tình Ca Bốn Mùa” còn nhiều thành viên khác với những ca khúc bất tử trong vườn hoa âm nhạc Việt Nam.

Đêm “Tình Ca Bốn Mùa” sẽ gởi thông điệp của niềm hy vọng, lạc quan và yêu đời đến cho khán giả qua bài hợp ca “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” của Đức Huy. (Đằng-Giao)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT