Sunday, May 19, 2024

Nghi can cố thủ, bắn chết 2 cảnh sát viên, 1 lính cứu hỏa ở Minnesota

BURNSVILLE, Minnesota (NV) – Hai cảnh sát viên và một lính cứu hỏa bị bắn chết khi tới giải quyết vụ bạo hành gia đình ở ngoại ô Minneapolis, Minnesota, sáng sớm Chủ Nhật, 18 Tháng Hai, giới chức loan báo, theo AP.

Nghi can nổ súng cũng thiệt mạng, giới chức cho hay.

Từ trái: Hai cảnh sát viên Paul Elmstrand và Matthew Ruge, và lính cứu hỏa Adam Finseth. (Hình: Burnsville Police Department/Burnsville Professional Firefighters)

Vụ nổ súng xảy ra tại căn nhà trong khu nhà giàu ở Burnsville. Cảnh sát phong tỏa khu vực, không cho công chúng và báo chí tới hiện trường vụ. Hiệp Hội Cảnh Sát Viên Minnesota (MPPOA) xác nhận hai cảnh sát viên Burnsville và một lính cứu hỏa thiệt mạng.

MPPOA cho biết cảnh sát thương thuyết bốn tiếng đồng hồ với nghi can trước khi đặc nhiệm SWAT tiến vô nhà. Lúc đó, trong nhà có bảy đứa trẻ. Không rõ có đứa bé nào bị thương không.

Cảnh sát chưa công bố lý do nghi can thiệt mạng.

“Chúng tôi rất đau lòng. Nhân viên công lực chúng tôi rất đau lòng. Chúng tôi đau buồn trước mất mát khủng khiếp này,” ông Brian Peters, giám đốc điều hành MPPOA, ra thông báo cho hay.

Ngoài ba người thiệt mạng, nhiều cảnh sát viên khác bị thương, ômg Tim Waltz, thống đốc Minnesota, cho biết trên Facebook.

“Tin khủng khiếp từ Burnsville. Trong lúc giải quyết cuộc điện thoại báo cáo có gia đình đang gặp nguy hiểm, hai cảnh sát viên và một lính cứu hỏa thiệt mạng, và nhiều cảnh sát viên khác bị thương,” ông Walz cho hay.

“Chúng ta không bao giờ được phép coi nhẹ sự dũng cảm và hy sinh mỗi ngày của cảnh sát viên và nhân viên cấp cứu,” ông Walz viết. “Tôi chia buồn với gia đình họ hôm nay và toàn bộ tiểu bang Minnesota sát cánh với Burnsville.”

Giới chức Burnsville xác nhận ba nạn nhân gồm hai cảnh sát viên Paul Elmstrand (27 tuổi), Matthew Ruge (27 tuổi) và lính cứu hỏa Adam Finseth (40 tuổi), theo CBS News.

Họ thiệt mạng khi tới giải quyết vụ bạo hành tại căn nhà trong khu 12600 đường 33rd, bên trong có ông đang cầm súng cố thủ cùng những người khác trong gia đình.

Khi cảnh sát tới, “tình hình căng thẳng tới mức súng nổ,” thành phố cho hay. Nghi can bắn chết anh Elmstrand, anh Ruge và ông Finseth, còn một cảnh sát viên bị thương dự trù sống sót.

Nghi can được báo cáo thiệt mạng khoảng 8 giờ sáng, và không lâu sau, những người khác trong gia đình thoát ra ngoài an toàn. Giới chức chưa nêu danh tánh nghi can.

Một số cơ quan công lực khác bắt đầu lên mạng xã hội gửi lời chia buồn.

Burnsville có khoảng 64,000 dân, cách trung tâm Minneapolis khoảng 15 dặm về hướng Nam. (Th.Long) [kn]

MỚI CẬP NHẬT