NEW LONDON (The Day) – Chỉ một tuần lễ sau khi nhận lãnh chức vụ hạm trưởng tàu ngầm nguyên tử USS Pittsburg, Hải Quân Trung Tá Michael P. Ward II đã bị giải nhiệm về tội tình nghi có mối quan hệ ái tình vụng trộm với một cô gái 23 tuổi ở thành phố Chesapeake, tiểu bang Virginia rồi lại tìm cách giả chết để chấm dứt mối tình này.
Phụ nữ nói trên cho hay quen được Trung Tá Ward, 43 tuổi, qua một trang mạng hò hẹn hồi Tháng Mười năm 2011. Cô cho hay ông này nói rằng thuộc một đơn vị đặc biệt. Cô cũng nói ông khiến cô mang bầu, và tìm cách chấm dứt mối tình bằng cách giả chết, qua một email gửi đi hồi Tháng Bảy. Theo cô, Trung Tá Ward có gia đình nhưng cho hay là đang ly thân.
Ðại Tá Vernon Parks, chỉ huy Hải Ðội Tàu Ngầm 12, giải nhiệm Trung Tá Ward hôm 10 Tháng Tám, vì lý do không còn tin tưởng được khả năng chỉ huy của Trung Tá Ward “dựa trên các báo cáo về hành vi cá nhân sai trái.”
“Hải quân của chúng ta có tiêu chuẩn rõ ràng minh bạch về tư cách của các sĩ quan chỉ huy,” theo Ðại Tá Parks.
Cô gái nói rằng nhận được email cho hay ông Ward đã chết. Nhưng khi cô cùng người thân đến nhà của ông để chia buồn mới được chủ mới cho biết rằng ông còn sống và dọn về Connecticut để lãnh nhiệm vụ chỉ huy tàu ngầm nguyên tử. (V.Giang)


























































































































































