Dân vô gia cư San Francisco bất chấp lệnh dời đi

SAN FRANCISCO, California (NV) Sáng hôm Thứ Sáu, mười mấy chiếc lều của dân vô gia cư vẫn còn tồn tại dọc theo đường Division ở San Francisco mặc dù đã đến hạn chót để những người này dời đi chỗ khác, đài ABC 7 loan tin.


(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Nhân viên vệ sinh được lệnh dọn dẹp khu lều trại của nhóm người này và khuyến khích họ dời đi, trong khi một số người vẫn cho rằng lệnh giở bỏ khu trú ngụ của dân vô gia cư nơi đây chỉ là một tin đồn, khiến mọi người đâm ra hoang mang.

Tính tới lúc 11 giờ sáng, một số lều vẫn hiện diện trên đường Division, mặc dù dân vô gia cư tại đó từng được biết tin các giới chức thành phố sẽ tới đuổi họ đi và dọn dẹp khu vực này vào buổi sáng sớm. Khi các đài truyền hình địa phương và những nhóm bênh vực quyền lợi người vô gia cư có mặt tại chỗ thì nhân viên thành phố lại không thấy đâu cả.

Bà Ana Held, một cư dân tại khu lều trại này, nói rằng bà được báo cho biết là nhân viên thành phố sẽ tới đây vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, nhưng chuyện họ không đến có thể là do báo chí cùng những người bênh vực quyền lợi người vô gia cư đều ủng hộ những người tạm trú nơi đây.

Lệnh trục xuất những người vô gia cư ra khỏi khu vực này đã được niêm yết vào đêm hôm Thứ Ba, với kỳ hạn chót là 72 tiếng đồng hồ sau mọi người phải bỏ các lều trại đi để dời đến khu nhà tạm trú tại bến tàu Pier 80.

Bà Kelley Cutler, một thành viên trong nhóm Coalition on Homeless Organizer chuyên bênh vực quyền lợi của người vô gia cư, cho rằng ngoài sự thể một số người vô gia cư không muốn rời bỏ khu lều trại hiện thời của họ, sự thật thì hiện không có đủ chỗ nằm cho người vô gia cư tại địa điểm mới.

Bà Held cho rằng bà không hy vọng ai cũng thấu hiểu cho tình cảnh của mình, nhưng bà có những lý do riêng tư để cứ muốn được sống bên ngoài các khu tạm trú do chính quyền địa phương cung cấp. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT