RALEIGH, North Carolina (McClatchy) – Một giáo sư đại học tại đại học University of North Carolina-Chapel Hill, hiện bị giam ở Argentina sau khi nhà chức trách tìm thấy 2 kilogram cocaine trong hành lý của ông, khai rằng ông bị bệnh “tin người” dù rằng có ba bằng cấp từ đại học Oxford University.
Giáo sư Vật Lý và Thiên Văn Học, bay sang Nam Mỹ sau khi bị lừa gạt trên mạng Internet rằng ông sẽ được gặp một người mẫu trẻ đẹp, theo lời bà vợ cũ và bạn bè cùng đồng nghiệp của ông, kể cả Giáo Sư Sheldon Glashow ở đại học Boston Univeristy và Harvard University. Tất cả đều xác nhận rằng Giáo Sư Frampton có chứng bệnh dễ tin người.
Khi đến Bolivia, có người nhờ ông mang giùm một valy sang Argentina rồi sau đó sang Mỹ. Giáo Sư Frampton, 68 tuổi, bị bắt hồi Tháng Giêng ở phi trường Buenos Aires khi chuẩn bị bay về Mỹ. Ông có thể bị 16 năm tù nếu bị kết tội.
Vợ cũ của ông, bà Anne-Marie Frampton, hiện sống ở Durham, nói rằng ông là người dành đời sống mình cho Vật Lý và sinh viên của mình, nhưng trong các lãnh vực khác của đời sống, từ trước tới nay ông hành xử như một trẻ nít. (V.Giang)




























































































