SAN DIEGO, California (NV) – Thành phố San Diego ở California từng ở trong nhiều danh sách kỷ lục ở nước Mỹ, đặc biệt là khi nói về bờ biển đẹp nhất hay thức ăn ngon, nhưng cũng được nêu trong danh sách mà không ai thích khoe: đó là đứng hạng nhì toàn quốc về số vụ chó cắn người giao thư.

Nhân viên bưu điện thực tập chống bị chó cắn. (Hình minh họa: npr.org)
Bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union Tribune cho hay trong cuộc thăm dò thường niên của cơ quan bưu điện Mỹ, San Diego đứng hạng nhì cùng với Cleveland về số vụ chó tấn công người giao thư trong năm 2015, với tất cả là 58 vụ.
Thành phố đứng đầu bảng là Houston, Texas, với 77 vụ.
Nói chung, trong cả năm 2015, có 6,549 nhân viên bưu điện Mỹ bị chó tấn công.
Trong cuộc họp báo ở Houston, giám đốc đặc trách an toàn của cơ quan bưu điện Mỹ, bà Linda DeCarlo, cho hay bản năng bảo vệ của chó có thể khiến chúng coi người giao thư là mối đe dọa.
Bà cũng loan báo các biện pháp mới để bảo vệ an toàn cho nhân viên bưu điện.
Kể từ ngày 13 Tháng Năm, các khách hàng yêu cầu bưu điện đến lấy các bưu kiện tại địa chỉ của họ sẽ phải cho biết là có chó hay không.
Biện pháp thứ nhì, khởi sự vài tháng sau đó, sẽ cho phép người giao thư ghi nhận vào hồ sơ là địa chỉ nào có chó để báo động cho những nhân viên khác nếu đi thế tuyến đường đó còn biết để đề phòng.
Một người hiểu rất rõ việc bị chó tấn công là ông Buddy Siso.
Ông Siso cho tờ San Diego Union Tribune hay là vào năm 2013, khi giao thư ở Golden Hill, nằm về phía Nam của Balboa Park, San Diego, ông bị một con chó pit bull nặng 70 pound (khoảng 32 kg), chồm ra cắn vào cổ.
Ông Siso, nay vẫn còn làm việc cho sở bưu điện, nhưng trong văn phòng, cho tờ báo hay rằng đó là “những giây phút khủng khiếp và kinh hoàng nhất” trong đời của ông. (V.Giang)



























































