Huntington Beach: Xe buýt cướp tiệm 7-Eleven, 2 người bị bắt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Hai người đàn ông bị bắt vì tấn công một người coi tiệm 7-Eleven tối Thứ Bảy, khi một nhóm người ngỗ nghịch trên một chiếc xe buýt ào vào tiệm này ở Huntington Beach và ăn cắp nhiều hàng hóa trong tiệm, theo đài truyền hình KABC trích lời cảnh sát cho biết.

Theo nhân viên bán hàng của tiệm 7-Eleven, chỉ cho biết tên là Mohammad, sự việc xảy ra khoảng 11 giờ tối, khi chiếc xe buýt đậu vào bãi đậu xe của tiệm, trên đường Pacific Coast Highway.

Ngay khi xe vừa ngừng, khoảng 30 người ập vào tiệm, theo ông Mohammad kể lại, và bắt đầu lấy bia, kẹo, và chip. Ông này kể, ông yêu cầu họ trả tiền, nhưng họ không chịu.

“Họ đẩy và xô ông này, khi ông tìm cách ngăn cản họ ăn cắp hàng,” cảnh sát viên Jennifer Marlatt, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Huntington Beach, kể.

Vài phút sau, đám đông bước lên xe buýt và xe buýt lái đi, ông Mohammad nói.

Cảnh sát được báo động lúc 11 giờ 8 phút, theo cảnh sát cho biết, và nói thêm nhân viên bán hàng bị tấn công, nhưng không bị thương.

Cảnh sát sau đó dùng trực thăng chặn chiếc xe buýt lại, và thấy có khoảng 80 người bên trong, theo cảnh sát nói. Chiếc xe buýt này, về nguyên tắc, chỉ được chở tối đa 50 người.

Cùng với cảnh sát Huntington Beach, cảnh sát các thành phố lân cận như Newport Beach, Seal Beach, Costa Mesa, Westminster, và Laguna Beach bao vây chiếc xe, buộc tất cả mọi người rời xe và bắt tất cả.

Sau đó, cảnh sát khám phá và tịch thu bảy khẩu súng có đạn bên trong xe buýt, theo cảnh sát cho biết, và nói thêm rằng, những khẩu súng này được dùng trong vụ cướp tiệm 7-Eleven.

Sau khi xem băng ghi hình an ninh trong tiệm, nhân viên xác định hai người đàn ông đã tấn công ông, các giới chức điều tra nói.

Đó là Wynzel Worthan, 18 tuổi, cư dân Compton, và Isiah Bryant, 21 tuổi, cư dân Los Angeles.

Cả hai bị bắt vì bị tình nghi âm mưu và thực hiện vụ cướp.

Cảnh sát lấy tên của tất cả những người còn lại trên xe buýt và thả họ ra. (Đ.D.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT