Tuesday, April 23, 2024

Một ông Ấn Ðộ bị bắn chết trong quán bar ở Kansas, tình nghi vì thù hằn chủng tộc

OLATHE, Kansas (AP) – Một người đàn ông da trắng vừa bị truy tố tội giết người trong vụ nổ súng, một số nhân chứng khai rằng có tính cách thù hằn chủng tộc, trong một quán bar đông người tại ngoại ô thành phố Kansas City, khiến một người Ấn Ðộ thiệt mạng và hai người đàn ông khác bị thương.

Cảnh sát địa phương đang hợp cùng với FBI để điều tra vụ nổ súng vào tối ngày Thứ Tư ở Olathe, Kansas.

Một nhân viên làm việc ở quầy bar “Austins Bar and Grill” cho hay ông Adam Purinton có các lời nói “xách mé” với tính cách kỳ thị chủng tộc trước khi nổ súng trong lúc đông đảo khách đang xem trận đấu bóng rổ trên truyền hình. Ông Srinivas Kuchibhotla, 32 tuổi, chết tại một bệnh viện, trong khi ông Alok Madasani, 32 tuổi, và Ian Grillot, 24 tuổi, được điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định, theo nguồn tin cảnh sát.

Nghi can Purinton, 51 tuổi, bị bắt khoảng năm giờ sau vụ nổ súng, tại thành phố Clinton, thuộc tiểu bang Missouri, nằm cách đó khoảng 70 dặm. Purinton bị truy tố tội sát nhân và âm mưu sát nhân.

Kuchibhotla và Madasani là hai kỹ sư làm việc cho công ty Garmin chuyên chế tạo các máy định vị GPS. Công ty này có một trung tâm hỗ trợ khách hàng ở Olathe.

Nhân viên tiệm Austins, ông Garret Bohnen, cho tờ báo địa phương Kansas City Star hay rằng Kuchibhotla và Madasani ghé vào nơi này khoảng một hay hai lần mỗi tuần.

“Theo tôi hiểu thì Purinton có lời lẽ kỳ thị chủng tộc với hai ông kia và Ian Grillot đứng lên bênh vực họ, theo Bohnen. Tất cả chúng tôi đều hãnh diện vì Grillot.”

Các nhân chứng cũng cho tờ Star hay Purinton la lớn “ra khỏi đất nước tao” trước khi bắn.

Ông Grillot cho hay trong cuộc phỏng vấn tại bệnh viện rằng khi cuộc nổ súng xảy ra, ông trốn và đợi cho đến khi nghe đủ chín phát và nghĩ rằng khẩu súng của hung thủ đã hết đạn.

“Tôi đứng lên và đến gần định kềm chế ông ta. Tôi đến đằng sau và ông ta quay lại bắn một phát vào người tôi,” theo Grillot trong cuộc phỏng vấn.

Viên đạn xuyên qua tay và trúng vào ngực Grillot nhưng may mắn không phạm vào một động mạch lớn.

“Tất cả chúng ta đều là con người, và tôi chỉ làm điều phải,” Grillot cho nói. (V.Giang)

Bắc Hàn chỉ trích Trung Quốc nghe theo Mỹ

MỚI CẬP NHẬT