MEMPHIS, Tennessee (NV) – Một nhóm tình nguyện viên đang cố gắng sửa 27,000 khẩu trang N95 cho một bệnh viện ở Memphis, Tennessee, để giúp chống dịch COVID-19, và họ sửa xong gần hết chỉ trong hai ngày cuối tuần, đài CNN đưa tin hôm Thứ Ba, 7 Tháng Tư.
Mới đây, Baptist Memorial Hospital-Memphis tìm thấy hàng chục thùng khẩu trang trong kho nhưng không dùng được vì dây đeo bị khô cứng, cần phải thay.
Đó là công việc khổng lồ mà Stephanie Lepone và Ginna Rauls, hai người đứng đầu nhóm tình nguyện, tình cờ có được. Họ là bạn thân lâu năm và thường xuyên gặp nhau để cùng may vá, Lepone nói với CNN.
Lepone cho hay cô làm kỹ sư toàn thời gian và có ba đứa con nhỏ, nhưng trong lúc ở nhà theo lệnh tiểu bang, cô muốn làm việc gì đó để giúp đỡ mọi người.
Vậy là họ bắt đầu làm khẩu trang vải cho một phòng khám nhi, và Lepone hỏi một người bạn làm giám đốc Baptist Memorial Health Care xem bệnh viện có cần khẩu trang vải hay không.
“Anh ấy nhắn tin lại nói ‘Tôi có việc này dành cho tất cả các bạn nếu các bạn thích… Các bạn có muốn khâu dây mới cho khẩu trang không?’” Lepone kể.
Ban đầu, họ nhận sửa 6,000 cái và bắt đầu tìm tình nguyện viên, Lepone cho hay.
Lepone và Rauls tuyển 15 đến 20 người làm trưởng nhóm. Những người này rủ thêm bạn bè, người quen đến giúp.
Cuối cùng, họ có tổng cộng 410 tình nguyện viên.
Một số người không biết may vá, nên Lepone phải làm video dạy cách thay dây đeo bằng máy may hoặc bằng tay rồi đăng lên YouTube.
Sau khi tất cả tình nguyện viên biết cách làm, Lepone nói bệnh viện giao cho cô 140 thùng khẩu trang N95.
“Cứ đem đến nhà tôi. Tôi có chỗ chứa hết. Chúng tôi có đủ người phụ nên có thể chúng tôi làm xong chỉ trong hai ngày cuối tuần,” cô nói với bệnh viện. “Lúc đó, họ nói ‘Sao? Không được đâu,’ họ không tin.”
Bệnh viện mua 16,000 yard dây thun để thay.
Số dây thun này được quấn thành nhiều cuộn, mỗi cuộn 50 yard. Một luật sư phải dùng máy cắt giấy cắt thành hàng ngàn sợi, mỗi sợi dài 11 inch. Lepone nói cô không biết tại sao người luật sư này biết về dự án của cô, nhưng ông phải mất cả đêm để làm việc đó.
“Đây thực sự là nỗ lực của cả cộng đồng. Tôi rất bất ngờ là có nhiều người muốn giúp đỡ,” cô nói. “Thật là vui.”
Tất cả thành viên đều đeo khẩu trang và bao tay khi thay dây để tránh làm lây nhiễm cho khẩu trang.
Lepone phát khẩu trang cần phải sửa cho tình nguyện viên vào Thứ Sáu. Đến Thứ Hai, 20,000 cái đã sửa xong được gửi lại cho Lepone, cô kể.
Thùng khẩu trang nhiều đến mức chất cao gần đụng trần nhà. Bệnh viện đến lấy vào Thứ Ba.
Nhóm của Lepone đang hoàn tất khoảng 5,000 cái còn lại, dự trù là trong tuần này.
Phát ngôn viên bệnh viện cho biết họ mua số khẩu trang này từ thời dịch SARS và Ebola.
Bà cho hay khẩu trang vẫn còn tốt và bệnh viện sẽ cấp cho bệnh nhân cũng như người đi thăm để bảo vệ họ cũng như nhân viên khỏi nguy cơ nhiễm bệnh.
Về phần nhóm tình nguyện, Lepone nói cô giữ thông tin liên lạc của tất cả mọi người để khi nào hết dịch, họ sẽ làm một bữa barbecue lớn. (Th.Long)















































































