30 họa phẩm đặc biệt của Ann Phong

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Năm 2018, nữ họa sĩ Ann Phong được thành phố Santa Ana trao giải thưởng đặc biệt về những nghệ nhân sáng tác tranh vẽ, và bà là họa sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên được nhận giải thưởng này.

“Tôi dùng số tiền thưởng này để sáng tác hơn 30 tác phẩm mới mà tôi đã vẽ trong thời gian một năm. Nhưng chưa biết là mình sẽ triển lãm ở đâu. Tình cờ tôi đến The Fourth Element Gallery, Santa Ana, thì họ cho biết sẽ sẵn sàng giúp tôi để triển lãm những tác phẩm này, bởi vì họ rất thích những ý nghĩa của các bức tranh. Vì thế mới có buổi triển lãm hôm nay,” họa sĩ Ann Phong nói trong buổi khai mạc triển lãm 30 họa phẩm của bà diễn ra vào chiều Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, tại The Fourth Element Gallery, 210 N. Broadway, Santa Ana, CA 92701.

“Nội dung của những tác phẩm này là đặt nặng về môi trường sống của con người hiện nay. Nhất là trong thế kỷ 21, đời sống của con người rất sung túc và thừa thãi nên người ta thường phung phí trên nhiều phương tiện bằng đồ vật hay những vật liệu khi không cần đến nữa. Những vật phế liệu hay những vật dụng bị cũ, bị hư, hay bị lỗi thời, tôi mang về kết hợp với những màu sắc của acrylic để sáng tác những tác phẩm này,” họa sĩ cho biết thêm.

Nữ họa sĩ bên bức tranh “Angel in The City.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về ý nghĩa của bức tranh “Angel in The City,” họa sĩ Ann Phong giải thích: “Đây là bức tranh nói về thành phố Los Angeles, nơi được mạnh danh là thành phố của những thiên thần. Los Angeles rất lớn rất đẹp, nhưng rác thì cũng có rất nhiều. Những vật liệu trong tác phẩm này tôi dùng những bao ny-lon để làm cánh của thiên thần, trong những cánh của thiên thần có rất nhiều rác từ những vật liệu mà người ta đã sử dụng hằng ngày rồi vứt chúng nó đi để có thể làm ô uế môi trường sống.”

Cũng như tác phẩm “Oil Floating in Ocean,” theo tác giả thì tác phẩm này họa sĩ vẽ để nói đến môi trường bị nhà máy Formosa hủy hoại.

“Khi con người chỉ vì lòng tham để được hưởng lợi, thì người ta xem môi trường sống của nhân loại như là số không, nên họ thải những chất độc ra ngoài biển khơi gây ra hàng loạt vụ cá chết. Bức tranh này có màu sắc của cả một vùng biển không còn là màu xanh của biển nữa mà tôi đã phối hợp những màu sắc nặng nề có hình hài như một vùng biển chết vì bị ô nhiễm từ chất phế thải của Formosa,” Ann Phong giải thích.

Tác phẩm “Oil Floating in Ocean” được họa sĩ vẽ vì ô nhiễm môi trường do nhà máy Formosa gây nên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Một bức tranh to cỡ 96×48, đó là bức “Humans in Nature.” Họa sĩ tô đậm nét hai sắc màu vàng và đỏ. Màu vàng để biểu tượng cho những vật liệu để xây dựng. Màu đỏ là để biểu tượng cho thiên nhiên.

“Ý nghĩa của bức họa này là nói về cuộc sống của con người và thiên nhiên. Lối cấu trúc về bố cục được chia ra hai phần rõ rệt của hai sắc màu vàng và đỏ. Màu đỏ được kết hợp thành một đóa hoa tươi thắm trong thiên nhiên. Còn màu vàng do kết tụ những miếng gỗ nhỏ để tượng trưng cho những vật liệu để xây dựng những ngôi nhà ở hay những cao ốc. Sở dĩ tôi cho nhiều miếng gỗ nhỏ màu vàng trong bức tranh này là vì nếu con người càng ngày càng xây thêm nhà mà không có kế hoạch tốt thì những cảnh vật thiên nhiên sẽ càng bị xâm lấn, và những đồ vật phế thải sẽ được tích tụ nhiều thêm sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sống của con người,” họa sĩ giải thích thêm.

Giáo Sư Quyên Di xem tranh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khách đến thưởng lãm rất đông, phần nhiều họ cứ trầm trồ bức tranh lớn (48×48) có tựa là “Yearning for The Blue Sky,” giá bán tác phẩm này là $5,000. Giáo Sư Quyên Di, một trong những người yêu thích bức tranh này, chia sẻ: “Tôi là người vượt biên để tị nạn Cộng Sản, mà họa sĩ Ann Phong đã sáng tác rất nhiều loại tranh nói về thuyền nhân, nên tôi rất xúc động khi xem những tác phẩm của cô vẽ mà có nội dung phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Thứ hai nữa là tuy cô là một người nữ họa sĩ, nhưng cô vẽ rất mạnh bạo, tôi đã từng được xem cô vẽ những bức tranh to cỡ một bức tường. Nhưng dù cô vẽ tranh lớn hay nhỏ thì những đường nét cũng đều mạnh, và lối sáng tạo thì cô dùng rất nhiều chất liệu khác nhau, đồng thời những hình thể vuông hay tròn, chìm hay nổi đều rất đặc biệt, khác với cách vẽ của những họa sĩ khác.”

Xướng ngôn viên Thùy Trinh tâm tình: “Nói về họa sĩ Ann Phong thì theo tôi nghĩ, cô là một nghệ nhân vừa có tài và vừa có tâm. Tại vì trong tranh vẽ của cô mỗi tác phẩm là một lời nhắn nhủ với mọi người nên gìn giữ những điều tốt lành trong cuộc sống. Họa sĩ Ann Phong có tâm hồn yêu thích biển, thành ra chị có vẽ rất nhiều đề tài về biển và cũng có nội dung liên quan đến đời sống của con người, xã hội và gìn giữ môi trường. Đó là điều mà tôi thấy Ann Phong vừa có tài và lại có tâm.”

Nữ xướng ngôn viên Thùy Trinh: “Ann Phong là một nghệ nhân vừa có tài và vừa có tâm.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bác Sĩ Nguyễn Bích Liên, phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Ung Thư Việt Mỹ, cho hay bà rất thích tranh vẽ của Ann Phong nên tại nhà của bà cũng có trang trí một số tranh vẽ của người họa sĩ này.

“Cứ mỗi lần họa sĩ Ann Phong triển lãm tranh thì đều có những đề tài mới nên tôi hay đến để chiêm ngưỡng. Theo tôi, tranh vẽ của cô không hẳn là chỉ vẽ thôi mà còn len lén một chút về điêu khắc nữa, thành ra những tác phẩm của Ann Phong làm cho nhiều người yêu thích vì có thể cô đã đi theo một trường phái về tranh họa đặc biệt nào đó,” bác sĩ cho biết.

“Có thể nói, vấn đề ô nhiễm môi trường là một chứng ung thư rất trầm trọng cho cả nhân loại trên thế giới, mà hiện nay, chính chúng ta là những người đã vô tình gây ra những bệnh ung thư cho khí hậu, cho thiên nhiên và cho môi trường sống trên quả địa cầu này,” bác sĩ nói thêm.

Nhiều đồng hương đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Để chứng tỏ ô nhiễm môi trường đã và đang xảy ra, MC Thúy Vy nói: “Khi xem tranh vẽ của họa sĩ Ann Phong tôi thấy họa sĩ đã cho chúng ta hiểu thêm vài vấn đề có ảnh hưởng đến sự sống của con người mà ít ai nghĩ đến, có lẽ vì những việc làm trong đời sống, hay vì sự mưu lợi nào đó mà con người vô tình đã tàn phá môi trường. Một bằng chúng hãi hùng nhất đó là hiện tượng Formosa đã gây ra hàng triệu cá chết, ảnh hưởng đến sự mưu sinh của hàng ngàn người sống bằng nghề biển.”

Họa sĩ Ann Phong tốt nghiệp cao học hội họa tại Đại Học Cal State Fullerton. Đến nay, Ann Phong đã tham dự hơn 150 cuộc triển lãm, từ gallery đến một vài viện bảo tàng như tại Orange – California, Bangkok – Thái Lan, Chengdu – Trung Quốc, Seoul – Nam Hàn, và Tokyo – Nhật.

Hiện bà là giáo sư dạy hội họa tại Đại Học Cal Poly Pomona.

Cuộc triển lãm này kéo dài từ ngày 4 đến 25 Tháng Năm. Mở cửa vào mỗi Thứ Bảy, từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều.

Nếu muốn thưởng thức tranh vào những ngày khác, xin lấy hẹn (844) 350-0088. (Lâm Hoài Thạch)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT