Thursday, April 25, 2024

Ðêm nhạc tưởng niệm nhân ngày giỗ đầu NS Nhật Ngân

 


 


Huy Phương/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Nhạc Sĩ Nhật Ngân qua đời vào ngày 21 Tháng Giêng 2012, cách đây đúng một năm đã để lại trong giới nghệ sĩ và những người yêu mến anh những cảm tình tiếc nuối sâu xa. Hơn 400 bạn bè và quan khách tham dự đêm nhạc tưởng niệm tổ chức tại nhà hàng Moon Light, Westminster, vào tối Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng 2013, kéo dài từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm, trong không khí ấm cúng, thân mật, đã nói lên lòng mến mộ, thương tiếc của mọi người đối với người nhạc sĩ tài hoa này.



Bà Nhật Ngân (giữa) cùng nhạc sĩ Luân Vũ (trái) và MC Ðỗ Thanh tại đêm nhạc tưởng niệm nhân ngày giỗ đầu nhạc sĩ Nhật Ngân. (Hình: Huy Phương/Người Việt)


Ðể mở đầu đêm tưởng niệm, bà Nhật Ngân, đã lên sân khấu, đứng giữa nhạc sĩ Luân Vũ, chủ nhân nhà hàng Moon Light, và MC Ðỗ Thanh, gửi lời chào đến bằng hữu và quan khách qua lời nói nghẹn ngào như nỗi thương tiếc chưa hề phai nhạt từ khi nhạc sĩ Nhật Ngân ra đi.


Trần Nhật Ngân sinh ngày 24 Tháng Mười Một 1942 tại Thanh Hóa, nhưng hầu hết cuộc đời ông sống ở Huế, Ðà Nẵng và Sài Gòn. NS Nhật Ngân được biết đến nhiều qua một số tác phẩm nổi tiếng như “Xuân Này Con Không Về,” “Qua Cơn Mê,” “Ðêm Nay Ai Ðưa Em Về,” “Một Mai Giã Từ Vũ Khí,” “Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Ðâu?” “Anh Giải Phóng Tôi Hay Tôi Giải Phóng Anh?” Trong sự nghiệp của mình, ông nhiều lần viết nhạc với NS Trần Trịnh và Lâm Ðệ dưới tên ký chung là Trịnh Lâm Ngân. Tổng cộng Nhật Ngân để lại hơn 200 tác phẩm âm nhạc qua nhiều thể loại, và hơn 400 bài nhạc ngoại quốc lời Việt.


Trước năm 1975 ông nhập ngũ và phục vụ tại Phòng Tâm lý Chiến, Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.


Tham dự đêm tưởng niệm nhân ngày giỗ đầu của NS Nhật Ngân, có bà Ngọc Thủy, chủ nhân của Thúy Nga Paris, nhạc sĩ Trúc Hồ và xướng ngôn viên Diệu Quyên của Trung Tâm Asia và rất nhiều ca, nghệ sĩ của nhiều trung tâm băng nhạc tại Little Saigon. Hội Ðồng Hương Quảng Nam-Ðà Nẵng cũng như Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Nguyễn Hoàng-Quảng Trị là những đơn vị đã được Nhật Ngân viết tặng những ca khúc trước khi ông qua đời một thời gian ngắn, đã lên sân khấu, mở đầu chương trình nhạc đêm tưởng niệm: Ðồng Hương Quảng Nam-Ðà Nẵng với “Quảng Nam, Quê Ta Ơi!” Trung Học Nguyễn Hoàng với “Quảng Trị Ơi! Nguyễn Hoàng Ơi!”


Rất nhiều ca sĩ đã từng quen biết cũng như gắn bó thân tình với NS Nhật Ngân, kể cả những thế hệ trưởng thành ở Mỹ đã kể lại những kỷ niệm với người nhạc sĩ này cũng như trình bày những ca khúc mà họ đã hát hay từng yêu thích, gồm các ca sĩ: Chung Tử Lưu, Ngọc Minh, Phương Hồng Quế, Tâm Ðoan, Thế Sơn, Lâm Thúy Vân, Quang Lê, Hương Lan, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Ngọc Trọng, Cát Linh, Mina, Minh Hoàng…



Nhạc sĩ Trúc Hồ (thứ hai từ phải) và một số ca sĩ Trung Tâm Asia phát biểu. (Hình: Huy Phương/Người Việt)


Ban nhạc Trung Nghĩa đã tỏ ra xuất sắc trong suốt một chương trình tuyển chọn những bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Nhật Ngân và MC Ðỗ Thanh, lưu loát, tình cảm, hiểu biết về con người và sự nghiệp âm nhạc của Nhật Ngân.


Ðặc biệt trong dịp này, Trung Tâm Thúy Nga đã tặng cho gia đình cố nhạc sĩ Nhật Ngân một số DVD “Nhật Ngân Collection: Ru Ta Một Mình,” và gia đình cố NS Nhật Ngân đã có nhã ý bán những DVD này trong đêm nhạc tưởng niệm để lấy tiền giúp cho thương binh VNCH ở quê nhà. Ngày hôm sau, gia đình nhạc sĩ Nhật Ngân đã trao cho bà Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/VNCH, số tiền bán DVD là $2,065.


Chúng tôi cũng được biết bà quả phụ Nhật Ngân, nhũ danh Ðinh Thị Nương, trước Tháng Tư 1975 là một trung úy Nữ Quân Nhân, đã bị tập trung trong nhà tù CS nhiều năm, trong thời gian này, Nhật Ngân đã đi hát chui, để đóng vai “gà trống nuôi con.” Sau khi bà Nương ra khỏi tù, năm 1982, NS Nhật Ngân vượt biên sang đến Thái Lan, được gia đình ca sĩ Thanh Thúy bảo trợ vào Mỹ năm 1984 và sau đó ông đã bảo lãnh cho gia đình gồm vợ và ba con đến định cư tại Quận Cam cho đến nay.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT