Giáo dân Little Saigon tin tưởng tân Giáo Hoàng Francis I

 


Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –Các linh mục và nhiều giáo dân tại Little Saigon theo dõi trực tiếp qua truyền hình, khi vị tân Giáo Hoàng xuất hiện trên ban công Tòa Thánh Vatican vào Thứ Tư, 13 Tháng Ba, “rất vui vì giáo hội nay có người dẫn dắt.”









Một tín đồ Công Giáo ở thủ đô Buenos Aires cầm cờ Argentina và trang báo số đặc biệt có hình tân Giáo Hoàng Francis I vừa được chọn là chủ chăn Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ hôm 13 Tháng Ba. (Hình: Alejandro Pagni/AFP/Getty Images)


Người theo đạo Công Giáo chiếm một số lượng đông đảo trong cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Khi Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI thoái vị, người Công Giáo gốc Việt, cũng như giáo dân ở khắp nơi trên thế giới, hồi hộp chờ đợi người lãnh đạo mới cho cuộc sống đức tin của họ. Sau gần hai tuần cầu nguyện, các giáo dân nay “vui mừng lắm” khi Hội Thánh cuối cùng đã có vị chủ chăn mới.


 


Lần đầu tiên được thấy tân Giáo Hoàng Francis I


 


Tân Giáo Hoàng Francis I, mà giáo dân gốc Việt gọi là Phanxicô Ðệ Nhất, xuất hiện và nói chuyện lần đầu tiên trước hàng trăm ngàn người chờ đón tại Công trường St. Peter, Vatican, vào lúc 8 giờ 30 giờ tối (giờ địa phương), tức là 12 giờ 30 trưa (giờ California).


Trong khi các linh mục và một số giáo dân cho biết là từ nhà theo dõi trực tiếp tin này qua màn ảnh truyền hình, nhiều giáo dân khác “ở chỗ làm nên chỉ nghe thoáng thoáng.” Tất cả đều cho biết “rất vui khi giáo hội đã có chủ chăn mới.”


“Tôi theo dõi từ mấy ngày nay rồi,” Linh Mục Vũ Ngọc Long, quản nhiệm Giáo Xứ St. Barbara, Santa Ana, nói với phóng viên nhật báo Người Việt, trong lúc truyền hình chiếu trực tiếp từ Rome. “Tôi không ngạc nhiên khi ngài Francis I được chọn.”


“Ngài từng về nhì, chỉ sau Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI trong đợt bầu giáo hoàng lần trước,” Linh Mục Long giải thích. “Ngài nổi tiếng về sự thông thái, khiêm nhường và yêu người nghèo.”


Linh mục lấy dẫn chứng cho nhận xét của mình qua một vài việc như “khi còn là hồng y, ngài chỉ dùng xe bus, xe lửa để đi làm, và ngài thường xuyên đến các bệnh viện thăm hỏi, rửa chân cho người bị bệnh AIDS.”


Linh Mục Mai Khải Hoàn, quản nhiệm Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Laguna Woods, cho biết rất ngạc nhiên khi tên của vị tân Giáo Hoàng được công bố: “Dư luận và giới làm tin tức không hề nhắc đến tên vị hồng y người Nam Mỹ này khi dự đoán ai sẽ là giáo hoàng. Tôi theo dõi việc này qua tin tức, báo đài, nên rất ngạc nhiên khi biết kết quả.”


Về phần các giáo dân trong vùng Little Saigon, mỗi người mỗi khác, nhận được tin có tân giáo hoàng. Nếu như cô Lan Anh trong khi làm nail cho khách được khách báo tin, hay anh Phú Lê nghe tin lúc chạy xe về nhà từ nơi làm việc, thì ông Nguyễn Quế cùng những người bạn thân trong giáo xứ Thánh Linh tụ họp để theo dõi chương trình trực tiếp qua truyền hình.


“Lúc đó đang làm cho khách, khách nói mở TV lên xem. Nhờ vậy mà thấy ông và nghe được ông là người Agentina, 76 tuổi,” cô Lan Anh, cư dân Westminster, kể.


Khác với sự tình cờ nghe được tin của cô Lan Anh, ông Nguyễn Quế, một giáo dân thường xuyên giúp việc tại các giáo xứ ở Little Saigon, cho biết: “Tôi và nhóm bạn coi từ lúc 11 giờ. Khi thấy khói bốc lên từ ống khói nhà nguyện Sistine, tụi tôi reo hò nhảy múa. Vui lắm.”


“Như người ta nói ‘rắn phải có đầu.’ Phải có người dẫn dắt, chỉ đường mới được,” ông Quế nói thêm.


 


Niềm tin, hy vọng trong một triều đại mới


 


Các vị linh mục gốc Việt đặt hy vọng qua ý nghĩa của danh hiệu “Francis,” lần đầu tiên được một vị giáo hoàng chọn lựa. Trong khi đó, nhiều giáo dân nói chỉ cần “trong mặt mà bắt hình dong” là đã thấy thương mến. Tất cả đều tỏ ra cảm động khi điều đầu tiên vị tân Giáo Hoàng nói trong cương vị này là: “Xin hãy cầu nguyện cho tôi.”


Linh Mục Mai Khải Hoàn cho biết: “Ngài chọn Thánh Phanxicô Khó Nghèo làm bổn mạng. Ngài trông thật thân thiện và nhân từ khi xuất hiện, rồi hướng dẫn giáo dân đọc kinh. Tôi liền nhớ đến Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô. Có lẽ ngài mong được làm ‘khí cụ bình an’ cho mọi người.”


Linh Mục Long và Linh Mục Hoàn cũng nhắc đến trích đoạn của Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô viết năm xưa khi nói về vị tân Giáo Hoàng: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.”


“Giáo hội với đầy khủng hoảng hiện nay cần một người khiêm nhường, yêu người, và thông thái như tân Giáo Hoàng Francis,” Linh Mục Vũ Ngọc Long không giấu được niềm vui mừng và sự tin tưởng về vị chủ chăn mới của giáo hội.


Tất cả các giáo dân gốc Việt khi được hỏi ít nhiều đều cho biết là vui mừng sau khi biết tin về Tân Giáo Hoàng.


“Người tội lỗi như tôi phải có người dẫn dắt chứ,” ông Nguyễn Quế đùa. Ông cho biết thêm: “Nhìn thấy ngài là vui mừng cho giáo hội, vì ngài thân thiện, cao ráo, và sáng sủa.”


Trong khi ông Quế nói là “trông mặt mà bắt hình dong,” cô Lan Anh chia sẻ cảm nghĩ: “Mình đâu biết gì nhiều về vị tân Giáo Hoàng. Ðã là người Công Giáo, mình phải tin rằng Giáo Hoàng là do Chúa Thánh Thần lựa chọn, nên là ai đi nữa thì mình cũng tin tưởng và cầu nguyện cho ngài.”


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT