Thiên An/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF) lần VI vừa tổ chức ngày chiếu miễn phí cho người cao niên tại viện bảo tàng Bowers, Santa Ana, vào Thứ Sáu, 5 Tháng Tư, đúng theo thông lệ.
Cô Giana Nguyễn Foster (phải) trao vé xem phim miễn phí cho bà Linh Mai trong ngày “Senior Citizens Day” của ViFF. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Càng gần tới 11 giờ, giờ phim bắt đầu trình chiếu, bên trong viện bảo tàng Bowers càng sôi nổi với dòng người ùa vào quầy tiếp tân của ViFF. Tất cả khán giả từ 60 tuổi trở lên, Việt Nam có, các sắc dân khác có, được tặng vé xem phim, trị giá $10/xuất chiếu, vì buổi chiếu này thuộc chương trình “Senior Citizens Day.”
“Tôi tham dự những chương trình này vì nghỉ hưu rồi, rảnh rỗi đi cho vui,” bà Hạnh Nguyễn, một trong những vị cao niên đến khá sớm, nói với phóng viên nhật báo Người Việt. Người bạn đi cùng, bà Linh Mai, nói thêm: “Tôi cũng rất thích các chương trình nghệ thuật khác mang tính Việt Nam như xem hát bội, cải lương.” Hai bà tỏ ra biết rành rẽ về ViFF cũng như các chương trình khác do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức.
Với tiêu chí hướng đến cộng đồng từ những ngày đầu hoạt động, ViFF lần nào cũng dành riêng một Thứ Sáu miễn phí cho giới cao niên, và một Thứ Sáu khác miễn phí cho mọi học sinh trung học, gọi là “High School Day.”
Theo lời cô Ysa Lê, đồng giám đốc ban tổ chức ViFF 2013, các bộ phim được chọn chiếu trong ngày “Senior Citizens Day” là những phim mà ban tổ chức tin sẽ làm các bậc cao niên gốc Việt hài lòng. Cô Ysa cho biết: “Những phim này hoàn toàn bằng tiếng Việt, nội dung về tình mẫu tử, tình quê hương… được chọn đặc biệt cho ‘ngày cao niên’ của ViFF.”
“ViFF chọn viện bảo tàng Bowers làm nơi trình chiếu để các vị cao niên ở Little Saigon không phải đi xa,” cô Ysa nói thêm.
Từ trái, thành viên ViFF James Dinh, nhà làm phim Marcus Vũ, đạo diễn Andy Dejohn, và một thành viên ViFF khác, hoạ sĩ Ann Phong, trò chuyện với khán giả. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Các vị cao niên được thưởng thức sáu phim ngắn cho xuất chiếu thứ nhất, và một phim truyện trong xuất chiếu thứ hai. Thuộc đủ thể loại khác nhau, các phim trên có đề tài về cuộc sống ngày thường, về mái ấm gia đình, về tình nhân ái giữa người với người…
Sau lời chào và giới thiệu của cô Ysa Lê, “Những Mùa Đông Khác” là phim mở màn cho xuất chiếu phim ngắn. Một người đàn ông khắc khổ đạp chiếc xe cũ kỹ trên đường phố Hà Nội. Theo sau là chùm bong bóng đủ màu sắc. Cuộc sống buồn tẻ của ông bỗng thay đổi hoàn toàn với sự trở về của một cô gái trẻ. Rồi một ngày nọ, cô không về cùng ăn những bữa cơm ông nấu. Rồi một ngày nọ, cô mang một người đàn ông khác về nhà… Bộ phim có thể là câu chuyện của một đứa con hoang đàng và một người cha khắc khổ, nhưng cũng có thể là không… Phim đầy những âm thanh quen thuộc của phố phường Hà Nội, nhưng không một lời thoại, khán giả tự cảm nhận và vẽ lên cốt truyện theo trí tưởng tượng của mình.
Người xem lại được đắm chìm trong không khí đậm chất Việt Nam, cảm thương cho dân nghèo, trong phim ngắn thứ hai, “Chung Sống.” Phim là những mảnh đời thật của cư dân trong một khu tập thể được ghép lại, vừa song song vừa đối chiếu, trong thời lượng vỏn vẹn 9 phút của bộ phim. Những cô, những bà, vừa chăm con mọn, vừa thổi lửa nấu bếp dọc cái cầu thang cũ kỹ. Một thanh niên trẻ giọng nói đơ đớ vì nghiện hút lâu ngày. Một thanh niên khác mặc sơ mi chỉnh tề ra vào khu tập thể trước và sau giờ làm tại công sở. Phim ngắn, không mở đầu, không kết thúc, ghi dấu những tình cảnh của những mảnh đời kia trong lòng khán giả, đến mức ám ảnh.
Phim “Sữa Mẹ” do một người Mỹ, ông Andy Dejohn, làm đạo diễn. Việc ông là người Mỹ đáng đề cập vì phim “Việt Nam lắm,” như lời một khán giả nhận xét trong cuộc trò chuyện sau buổi chiếu phim. Tình mẹ, tình chị, tình em, ba mẹ con nghèo của một vùng quê Đắc Lắc chăm lo cho nhau. Lời thoại đơn giản, chẳng “con yêu mẹ, mẹ yêu con” hay “chị yêu em, em yêu chị,” mà người coi vẫn xúc động trước tình cảm của ba con người này. Hình ảnh cô bé chừng 8 tuổi đầu, chăm mẹ ốm, chăm em thơ, dùng hết sức bình sinh rung cây cho trái vú sữa rụng để ăn qua ngày, thấy thật xót xa.
Phim “Năm Điều Phạt” là một phim hoạt hoạ, nói lên tình cảm của người con nhớ mẹ. Phim khá chậm so với các phim khác, nhẹ nhàng, không gay cấn. Cũng rất khác là phim “Máy Bay Giấy.” Lời thoại rất ít, nói về một người phụ nữ trước một người chồng khó tính, và một anh láng giềng hoạ sĩ, người thích vẽ hình cô, gấp thành máy bay giấy. Cô yêu chồng, không có bất kỳ quan hệ gì với anh hoạ sĩ, nhưng giọt nước mắt cuối phim của cô như nói hết tâm trạng của người phụ nữ như cô.
Kết thúc xuất chiếu phim ngắn là một phim hài đặc sắc tên “Bán Sách và Bán Giày.” Một ông bán sách lề đường khó chịu khi có người bầy hàng giày dép kế bên ông. Bao nhiêu ích kỷ của ông cuối cùng bị con người giản dị, dân dã kia thuyết phục. Cả hai cùng buôn bán, làm bạn đồng hành qua những ngày mưa, ngày ế ẩm, và làm cả “huynh đệ” của nhau chống lại sự hà hiếp của giang hồ. Nội dung đơn giản, tính hài hước rất thi vị của đạo diễn và tác giả kịch bản.
Khoảng 200 người trên 60 tuổi nhận vé xem phim miễn phí trong ngày “Senior Citizens Day.” (Hình: Thiên An/Người Việt)

Sau mỗi xuất chiếu là phần giao lưu với đạo diễn, diễn viên hoặc nhà làm phim. Hầu hết khán giả nán lại để được tận mắt gặp gỡ tác giả của những tác phẩm điện ảnh mình vừa coi. Nhiều vị cao niên sau xuất chiếu thứ nhất, ở lại thêm vài tiếng để xem luôn xuất chiếu thứ hai, phim truyện “Vũ Điệu Đường Cong” của đạo diễn Victor Vũ.
“Phim hay lắm, lẽ ra khán giả phải đông hơn nhiều mới đúng,” ông Mai Viết Hiếu, cư dân Lake Forest, nhận xét. “Năm nay tôi mới biết và đến xem ViFF. Tôi hy vọng đại hội có nhiều quảng cáo hơn để mọi người biết đến chương trình này. Chắc chắn khi đó họ sẽ đến, họ sẽ thích.”
ViFF kéo dài 8 ngày từ ngày 4 đến ngày 7 và 11 đến 14 Tháng Tư, tại rạp Edwards University Town Center 6 (Irvine), đại học UC Irvine, đại học UCLA, và viện bảo tàng Bowers (Santa Ana). Tổng cộng, ViFF trình chiếu 69 phim, bao gồm số phim truyện nhiều kỷ lục, 18 phim, do nhiều đạo diễn và nhà sản xuất từ nhiều nước gửi về tham dự như từ Úc, Cambodia, Canada, Tiệp, Pháp, Ðức, Ba Lan, Singapore, Thụy Sĩ, Việt Nam và Hoa Kỳ.
Thứ Sáu tới, 12 Tháng Tư, là ngày ViFF chiếu phim miễn phí cho học sinh trung học, ngày “High School Day.”
–
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































