Friday, April 19, 2024

Ái Hữu và Hậu Duệ Khóa 5 Vì Dân Thủ Đức tưng bừng họp mặt

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Ái Hữu Khóa 5 Thủ Đức Vì Dân và Đoàn Hậu Duệ Khóa 5 Vì Dân vừa tổ chức họp mặt thường niên tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove, sáng Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Một.

Trong không khí họp mặt đông vui này, Hậu Duệ Nguyễn Đức Hòa nói: “Được sự cố vấn của các niên trưởng khóa 5 Vì Dân và sự hỗ trợ nhiệt tình của nhiều hội đoàn, Đoàn Hậu Duệ Vì Dân khóa 5 Thủ Đức đã hoàn thành được một chương trình họp mặt đặc sắc mang nhiều ý nghĩa với chủ đề ‘Bảo tồn nếp sống văn hóa của người Việt’ như những lời cha anh thường dặn dò. Ban tổ chức rất mong thế hệ cha anh tiếp tục hỗ trợ cho Đoàn Hậu Duệ chúng tôi đáp ứng được sự mong đợi của các thế hệ đi trước đã không tiếc xương máu để vun đắp tương lai cho chúng tôi và cho dân tộc Việt Nam.”

Cũng trong niềm hưng phấn cao độ, niên trưởng Vũ Trọng Mục, hội trưởng Hội Ái Hữu Khóa 5 Vì Dân Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, ngỏ những lời chí thiết, chân thành đến anh chị em Hậu Duệ sau khi đã nhắc nhở đến sự kiện Tháng Sáu vừa qua, một tượng đài Tri Ân Anh Hùng Liệt Sĩ VNCH với bảy hình tượng liệt sĩ trong đó có danh tướng Vì Dân Lê Văn Hưng đã được dựng lên trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Ngỏ lời với anh chị em Hậu Duệ, những người đứng ra tổ chức cuộc họp mặt hằng năm này, niên trưởng Mục nói: “Hãy cùng tôi, chúng ta có giây phút tưởng niệm cố Ái Hữu Lê Châu Lộc là người đã khai sinh sáng lập Đoàn Hậu Duệ trong nhiệm kỳ hội trưởng của ông năm 2009. Các em Hậu Duệ đã đi trên đường Vì Dân qua bước khởi đầu, đã qua đoạn đường thách thức, tiến tới cơ hội củng cố và phát triển cũng gặp ngay lúc thảm họa của đất nước Việt Nam đang trở nên thập phần nghiêm trọng do Hiệp Ước Thành Đô mà băng đảng Hà Nội và tập đoàn Bắc Kinh bí mật ký kết cuối năm 1990, định đoạt số phận nước Việt Nam trong vòng 20 năm để trở thành khu tự trị của Tàu Cộng giống như Tây Tạng hiện nay.”

Các niên trưởng trong QLVNCH tham dự, từ trái, cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải, cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, và cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Tiếp đó, niên trưởng Mục nhìn vào thực tế trong nước, nhắc rằng Việt Nam đang mất dần biên giới phía Bắc, nhượng hết biển đảo, bán hết rừng đầu nguồn, cho thuê dài hạn 99 năm tất cả những cứ điểm trọng yếu khắp Bắc Trung Nam kể cả Phú Quốc. Người Tàu đã thâm nhập đóng chốt tất cả các cơ quan của đảng CSVN, trong Bộ Chính Trị, trong Bộ Quốc Phòng, công an, kinh tế, thương mại, giáo dục. Hiện nay thì người dân Tàu ra vào Việt Nam tự do, thiết lập các đặc khu của người Tàu, công an của CSVN cũng không được phép vào!

Trước tình thế ấy, niên trưởng Vũ Trọng Mục kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam hãy đứng dậy làm mũi xung kích đông đảo và mạnh mẽ nhất đạp đổ chế độ Cộng Sản, giải thoát cho dân tộc Việt Nam thoát ách nô lệ, lầm than thống khổ.

Bài diễn văn của hội trưởng Ái Hữu Khóa 5 Thủ Đức Vì Dân đã thêm một lần nhắc nhở không chỉ cho Đoàn Hậu Duệ Vì Dân Khóa 5 Thủ Đức mà còn cho tuổi trẻ trong và ngoài nước nhận thức thêm về nguy cơ mất nước, nhận ra được trách nhiệm của mình, của thế hệ trẻ Việt Nam sau cuộc chiến tranh tốn nhiều xương máu người Việt để có kết quả thảm hại như ngày nay.

Trong ít phút nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt, Hậu Duệ Nguyễn Đức Hòa cho biết: “Đoàn được thành lập từ nhiều năm trước nhưng thực tế mới từ hai năm nay đoàn đã trực tiếp đứng ra nhận lãnh tổ chức các đại hội, cá cuộc họp mặt của Khóa 5 Vì Dân Thủ Đức thay thế dần lớp cha anh nay phần lớn đều đã trọng tuổi. Chúng tôi có ba mục tiêu nhắm đến. Đó là bảo toàn văn hóa Việt Nam, hai là trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống để thành người hữu ích cho xã hội, đất nước quê cha đất tổ, và ba là xác định rõ lập trường chống Cộng Sản, không chấp nhận Cộng Sản.”

Phần trình diễn thời trang áo dài tại buổi họp mặt. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Về điểm thứ ba này, ông Hòa cho biết thêm: “Chúng tôi đều là con em của các quân nhân xuất thân từ Khóa 5 Vì Dân Thủ Đức. Trong tương lai chúng tôi sẽ kết thân với các tổ chức Hậu Duệ khác để có một thế hệ tiếp nói dòng máu đấu tranh không khoan nhượng với Cộng Sản, với độc tài, tàn bạo. Tùy theo sức lực và khả năng của chúng tôi, chúng tôi mong sẽ kết hợp được với tuổi trẻ trong nước đang anh dũng chiến đấu cho tự do, nhân quyền và hạnh phúc của người dân Việt. Đường lối chúng tôi đi dù được cố vấn chỉ dẫn của cha anh nhưng chúng tôi không bị áp đặt và vẫn có sự chọn lựa tùy theo hoàn cảnh và khả năng của chính mình.”

Sau phần nghi lễ là chương trình văn nghệ với chủ đề “Bảo Tồn Văn Hóa Dân Tộc” đã được Đoàn Hậu Duệ Vì Dân cùng các ban văn nghệ của các hội đoàn tiếp nối nhau trình diễn. Một tổng hợp nam nữ Hậu Duệ Vì Dân cùng thân hữu trình diễn màn thời trang “Áo dài văn hóa Việt Nam” rất đặc sắc.

Hai mươi hai tiết mục vừa đơn ca, hợp ca, trình diễn văn nghệ đã làm sân khấu của nhà hàng rực rỡ màu sắc, hình ảnh tươi vui, nhộn nhịp khiến mọi người tham dự đều tấm tắc khen ngợi. Phu nhân niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, vốn là thành viên của Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương ngày nào cũng không khỏi thốt lên sự thán phục các Hậu Duệ Vì Dân trong phần trình diễn áo dài.

Niên trưởng Vũ Trọng Mục vui vẻ nói: “So với những lần họp mặt khóa khi chưa có Đoàn Hậu Duệ cùng tổ chức, khóa chúng tôi chỉ hiện diện khoảng hơn 100 người vì đa số đã lớn tuổi, sức khỏe yếu kém không tham dự được. Nay chúng tôi đã đặt 25 bàn rồi mà còn phải kê thêm mới đủ chỗ. Tôi mừng vì lại có dịp gặp gỡ lại đồng ngũ xưa. Nhưng điều vui nhất là thấy con em mình đã bắt đầu tiếp bước chúng tôi xuất sắc và tôi tin rằng họ sẽ làm tiếp được những gì mà thế hệ cha anh họ còn dở dang chưa hoàn tất được.” (Nguyên Huy)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT