Ấm áp tinh thần ‘uống nước nhớ nguồn’ trong lễ Vu Lan tại chùa Viên Minh

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo Phật tử thuộc nhiều thế hệ có mặt tại chùa Viên Minh ở thành phố Garden Grove hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Tám, cùng dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu trong không khí vui tươi và ấm áp.

Đại Lễ Vu Lan tại chùa Viên Mình. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Chánh điện chùa Viên Minh đầy không khí trang nghiêm của ngày lễ hội. Đồng hương Phật tử cùng về chùa với thành tâm hiếu hạnh, đó là thể hiện lòng yêu thương và tri ân đối với hai đấng sinh thành.

Trước khi khai mạc Đại Lễ Vu Lan, Phật tử cùng các chư tăng đọc kinh rồi đọc sớ cầu siêu cho những bậc ông bà và cha mẹ đã khuất, bày tỏ lòng biết ơn đúng theo tinh thần của ngày lễ này.

Đối với Phật tử của chùa Viên Minh, có được những ngày lễ lớn tại chùa như vậy là một niềm vui lớn vì sau năm năm mọi thứ mới ổn định hoàn toàn sau khi chùa cháy rụi vào Mùng Một Tết Kỷ Hợi, 2019.

Bà Joanne Hoa Lê, cư dân Garden Grove, chia sẻ: “Ngôi chùa Viên Minh này đã trải nhiều khó sau năm năm xây dựng lại sau khi bị cháy rụi mới có ngày hôm nay, và mọi người được ngồi trong ngôi chánh điện ấm áp như thế này thật quý. Với sự giám sát của Ni Sư Diệu Phước, các đại lễ như Phật Đản và Vu Lan tại chùa lúc nào cũng ấm áp và luôn vui tươi.”

Bà còn nói hôm nay mình đến chùa Viên Minh để tưởng nhớ người mẹ quá cố, người đã bỏ không biết bao nhiêu công sức để nuôi gia đình từ những ngày đầu khi đến Hoa Kỳ trong thập niên 1980.

Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, viện chủ chùa Viên Minh, phát biểu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

“Không ai trên đời quý hơn mẹ cả,” bà Joanne nói.

Ông Công Nguyễn, cư dân Santa Ana, đi cùng các con đến chùa Viên Minh để dự lễ Vu Lan với mục đích nhớ ơn người mẹ quá cố và cầu nguyện cho người cha đã lớn tuổi.

“Mẹ chăm sóc tôi và mấy anh chị em trong gia đình từ những ngày còn ở Chợ Lớn, cho đến những ngày qua Mỹ, còn giữ cháu giúp tôi mỗi ngày. Bà qua đời vào năm 2015, và năm nào gia đình tôi cũng đến chùa vào dịp Vu Lan để nhớ về bà. Tôi cũng đến đây để cầu nguyện cho cha được khỏe mạnh vì ông cũng lớn tuổi rồi, muốn ông có thêm nhiều năm gần cháu nội hơn,” ông nói.

Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, viện chủ chùa Viên Minh, cho biết bà và các chư tăng thành tâm cung thỉnh tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa, và rất vui mừng vì Phật tử có mặt tại chùa đông vui như vậy.

Sau đó, ban tổ chức nói về ngày lễ Vu Lan, cho biết dù ai đi đâu về đâu cũng phải về chùa vào ngày rằm Tháng Bảy để dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, cùng nhau ngồi với hàng triệu con Phật khắp thế giới để nhìn lại bản thân, luôn nhớ đến tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc.

Ni Sư Diệu Phước chỉ có vài lời chào ngắn gọn cho Phật tử, bày tỏ sự vui mừng khi Vu Lan lần nữa trở về và cám ơn Phật tử đã cầu nguyện rất nhiều trong suốt một tuần vừa qua.

Sau phần giới thiệu, các thành viên của ban tổ chức cùng các chư tăng đi từ phía sau vào chánh điện, rồi chùa Viên Minh đánh chuông cầu nguyện để bắt đầu Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu rất trang nghiêm.

Tiết mục múa của các em thiếu nhi. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đánh chuông cầu nguyện xong, ban hợp ca của chùa trình bày nhạc phẩm “Nhạc Khúc Vu Lan,” rồi có thêm một số lời phát biểu khác từ ban tổ chức.

Họ cho biết trong dịp lễ Vu Lan, phụng thờ cha mẹ như thờ Đức Phật vì cha mẹ thiêng liêng và vĩ đại. Vì vậy, ai cũng phải nhớ đến tinh thần “uống nước nhớ nguồn” để báo hiếu cho hai đấng sinh thành.

Theo ban tổ chức, dĩ nhiên là cộng đồng sẽ có những người quên đi ngày lễ Vu Lan vì là người xa xứ, quá lo về công việc nên quên đi cha mẹ ở quê nhà, nhưng ai cũng trước sau gì cũng nhớ về đấng sinh thành.

Tiếp theo là tiết mục múa “Mẹ Ơi Có Biết” của nhóm Thiếu Nhi Hoa Hậu Từ Thiện, được nhiều phụ huynh cùng Ni Sư Diệu Phước khen ngợi và cám ơn các bậc cha mẹ đã nuôi dạy con cái.

Một Phật tử trẻ có tên Jessica đọc một lá thư bằng tiếng Việt tuy không sỏi nhưng đầy tâm tình dành cho mẹ. Ni Sư Diệu Phước cho biết em chỉ mới học tiếng Việt ở chùa Viên Minh được một mùa, nhưng đã viết được lá thư đầy cảm động cho mẹ.

Một thành viên của ban tổ chức cài bông hồng cho Phật tử. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Khi nhắc đến Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, một phần quan trọng của ngày lễ này là các bông hồng cài lên áo, tượng trưng cho sự kính trọng dành cho cha mẹ còn bên cạnh hoặc dành cho cha mẹ đã khuất. Chùa Viên Minh cũng giữ truyền thống này, cài bông hồng lên áo của từng Phật tử trong chánh điện và trình diễn ca khúc “Bông Hồng Cài Áo” quen thuộc.

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Viên Minh vừa ấm áp vừa vui tươi, và đầy lòng kính trọng dành cho đấng sinh thành của nhiều Phật tử tại vùng Little Saigon. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT