Monday, May 20, 2024

Dược Sĩ Mai Nguyễn và ‘Đêm Tình Thương’ Kỳ 10 của Hội Trái Tim Bác Ái

Trúc Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Từ nhiều năm nay, Hội Trái Tim Bác Ái của Dược Sĩ Mai Nguyễn đã trở thành cái tên quen thuộc ở Little Sài Gòn bởi những chương trình hoạt động xã hội mang tính nhân đạo mà hội đã làm không chỉ với cộng đồng người Việt hải ngoại mà còn ở cả Việt Nam. Trong đó, “Đêm Tình Thương” là một trong những chương trình được xây dựng và duy trì trong suốt 10 năm qua. Sự thành công của chương trình gây quỹ này thể hiện khá rõ trong “Đêm Tình Thương Kỳ 10” vừa được tổ chức tại nhà hàng Moonlight ở thành phố Westminster.

Nói về cơ duyên ra đời của “Đêm Tình Thương,” Dược Sĩ Mai cho biết, “Mọi chuyện bắt đầu bằng những bức ảnh chụp các em nhỏ ở miền núi mà anh tôi đi du lịch Việt Nam mang về cho xem. Nhìn các em mặt mũi lấm lem, chân trần, gầy nhom trong thời tiết lạnh, tôi xúc động mạnh, rồi khóc. Tôi xa Việt Nam năm 6 tuổi, từ đó chưa một lần về Việt Nam, vậy mà khi xem các bức ảnh tôi có cảm giác rất kỳ lạ, thấy các em rất thân quen, cứ như là những đứa em của mình”

“Những ngày đó ý nghĩ phải làm gì đó giúp các em cứ đeo bám tôi. Tôi nói với ba mẹ về ý tưởng của mình và ba mẹ hoàn toàn ủng hộ. Thế là một tối Thứ Sáu, chỉ sau ba, bốn ngày sau khi  xem hình các em, tôi gọi điện cho bạn bè, người quen nói về ý tưởng của mình và xin họ nếu có quần áo, túi xách hay bất cứ thứ gì họ không còn sử dụng nhưng có thể bán được thì cho tôi xin. Tôi lúc ấy mới ra trường, vừa có việc làm ở bệnh viện, còn hai em ở cùng xóm tình nguyện chung tay với tôi thì còn đang là sinh viên. Sáng Thứ bảy chúng tôi đi gom đồ đạc mà người quen, bạn bè cho rồi bày bán trước nhà. Sau đó mọi người biết, đến ủng hộ nhiều hơn. Từ bán đồ cũ, chúng tôi còn kiếm tiền bằng cách mở dịch vụ rửa xe. Cuối năm 2008 chúng tôi bàn nhau tổ chức chương trình ca nhạc để gây quỹ. Và ‘Đêm Tình Thương’ ra đời từ đó,” cô nhớ lại.

Theo cô, “Chương trình đã bước vào năm thứ 10 và nhận được sự ủng hộ đông đảo của cộng đồng người Việt. Nhờ Trời thương, toàn bộ 400 vé lần này, với giá $40/vé đã bán hết từ mấy ngày trước. Bên cạnh việc mua vé, nhiều người còn ủng hộ thêm tiền.”

Chương trình theo thông báo bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng từ 6 giờ nhiều mạnh thường quân đã có mặt.

Vợ chồng Dược Sĩ Tôn Nữ Ngân Hà sau khi ghi tờ check ủng hộ cho Hội, nói với Người Việt: “Chúng tôi biết cô Mai qua công việc vì cùng là dược sĩ với nhau. Chúng tôi thật sự rất cảm kích cô ấy bởi không phải ai cũng có thể làm được những điều như cô ấy đã làm. Nhờ có Mai mà chúng tôi mới có thể chung tay giúp được những người cần sự giúp đỡ.”

Dược sĩ Tôn Nữ Ngân Hà và chồng chụp hình lưu niệm với chị Mai Nguyễn. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Bác Sĩ Nguyễn Cát Tường, cố vấn Hội Yểm Trợ Sức Khoẻ Tâm Thần Người Việt Quận Cam, cũng “rất khâm phục cô Mai, người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng tấm lòng vô cùng bác ái.”

Ông William Nguyễn, một thành viên của Hội Trái Tim Bác Ái, người gắn bó với Hội từ những ngày đầu và luôn có mặt trong những chuyến đi về Việt Nam làm từ thiện, chia sẻ: “Đời sống của người dân ở các vùng xa Việt Nam còn khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Nhưng chúng tôi phải đi làm từ thiện một cách giấu giếm, vì chúng tôi muốn giúp tận tay, đảm bảo tất cả những gì mình giúp đều đến được với người cần giúp đỡ. Tất cả các thành viên trong hội đều bỏ tiền túi ra, tự lo chi phí máy bay, ăn nghỉ, còn toàn bộ tiền của các nhà hảo tâm đóng đều đến với người nghèo một cách đầy đủ.”

Chị Liên Nguyễn, ở Rowland Heights, cũng là một thành viên gắn bó với Hội từ những ngày đầu, nhớ lại lần đầu đi về Việt Nam là từ thiện cùng Hội: “Đó là những trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên được. Có những hôm đến điểm phát quà lúc 1 giờ sáng, trên đường đi tối om, không có đèn đường. Đến nơi không có chỗ ngủ, chúng tôi ngủ trong một trạm xá, rất lạnh mà không đủ chăn nên tôi và Mai, hai chị em ôm nhau ngủ cho đỡ lạnh. Người dân ở đó thiếu thốn lắm, họ không đủ chăn ấm như chúng ta đâu, thậm chí nhiều em nhỏ còn phải dùng ni lông quần người cho đỡ lạnh để đi học vì không có áo ấm.”

Vợ chồng ca sĩ Mỹ Khanh và nhạc sĩ Thông Bùi cũng bày tỏ sự khâm phục đến Dược Sĩ Mai. Ca sĩ Mỹ Khanh nói: “Tấm lòng cô ấy đã lan toả đến tất cả mọi người. Chính vì vậy mà chúng tôi tình nguyện đóng góp không nhận thù lao từ chương trình đầu tiên đến nay. Tất cả anh chị em nghệ sĩ tham gia trong đêm nay cũng như vậy. Chúng tôi mong càng ngày càng nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của cộng đồng người Việt mình ở đây.”

Vợ chồng ca sĩ Mỹ Khanh – nhạc sĩ Thông Bùi và chị Mai Nguyễn. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Ngoài ca sĩ Mỹ Khanh, nhạc sĩ Thông Bùi, còn có các ca sĩ khác tham gia chương trình “Đêm Tình Thương” như Mai Thiên Vân, Diễm Khanh, Anne, Ngọc Quang Đông, Nhã Vy & Hạ Nhi, Magic Band, nhóm múa Thánh Linh và Tạ Anh Kiệt, Mc Minh Phượng là MC của chương trình.

Phát biểu trong  giờ khai mạc chương trình, Dược Sĩ Mai Nguyễn cho rằng: “Chúng tôi chỉ là cánh tay nối dài của quý vị, làm nhịp cầu kết nối trái tim bác ái của quý vị đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Nếu không có quý vị, chúng tôi đã không làm được như vậy”.

 

“Tôi không có tham vọng phải giúp được nhiều người. Với tôi, giúp được một người cũng là quý nhưng đã giúp là phải giúp đến tận cùng, giúp từ gốc rễ để tương lai của họ tốt hơn. Nếu một ngày, vì lý do nào đó mình không còn khả năng giúp nữa, họ vẫn có thể sống tốt. Theo tôi, đó mới thực sự là giúp,” cô chia sẻ. (Trúc Linh)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Sức khoe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (2/2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT