Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Buổi hòa nhạc “Lullaby to Life-Tears” (Ru Đời Đi Nhé-Nước Mắt) vừa có nước mắt khổ đau của cuộc đời nhưng cũng có những lời ru nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau nhân loại, do nữ dương cầm thủ Bee Uyên Phương và nhạc sĩ trẻ Duy Trần trình diễn, vừa diễn ra trên sân khấu Premiere Sound Stage, Garden Grove, hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Tám.

Dòng nhạc biến tấu đương đại với nhiều nhạc cụ Tây phương đôi khi cuồng nộ như sóng trào, có lúc pha lẫn những giai điệu êm dịu trong âm nhạc Việt Nam đưa về một thế giới lãng đãng, để lại nhiều cảm xúc cho người nghe trong một buổi chiều vàng nhạt nắng.
Hai nhạc phẩm do Bee Uyên Phương soạn hòa âm và phối khí cho dàn nhạc hòa tấu, mở đầu buổi diễn với bài thứ nhất “Storm” sáng tác mang phong cách cổ điển của Antonio Vivaldi. Và bài thứ hai là bản nhạc phim trứ danh “A Few Dollars More” của Ennio Morricone, do ban nhạc hòa tấu trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Duy Trần.
Người nghệ sĩ, tác phẩm và thính giả như hòa quyện làm một, trong tiếng dương cầm thánh thót, tiếng vĩ cầm réo rắt, tiếng thướt tha lãng đãng của trung hồ cầm (cello), hoặc bập bùng hoang vắng của tiếng trống và bộ gõ (percussion) trong suốt buổi diễn.
Tiếp nối là nhạc phẩm “Smooth Criminal” của Michael Jackson, Bee Uyên Phương soạn hòa âm phối khí, do ba nữ nghệ sĩ Noriko Terada (percussion), Bee Uyên Phương (piano) và Ashley (cello) trình diễn.
Đặc biệt hai nhạc phẩm “Ru Đời Đi Nhé” (Lullaby to Life) của Trịnh Công Sơn và “Tears” được Bee Uyên Phương soạn hòa âm phối khí qua trình diễn của ban nhạc hòa tấu, là sản phẩm được hình thành mới nhất của cô và nhạc trưởng Duy Trần.

Nhạc trưởng Duy Trần cho biết bài “Ru Đời Đi Nhé” mà Bee Uyên Phương và anh đặt tên là “Lullaby to Life,” là vì dự án hòa âm mới cho những bản nhạc bất hủ Việt Nam luôn có hai yếu tố là giai điệu đẹp và lời hát có ý nghĩa thấm sâu, tạo nên sự quý giá của bài nhạc.
“Do đó khi đổi lại piano là nhạc cụ chính với sự hỗ trợ của dàn nhạc, thử thách lớn chính là làm sao bài nhạc vẫn đầy đủ cảm xúc khi không có lời, và những thính giả không phải là người Việt cũng có thể thưởng thức được, thì những bản nhạc này sẽ đi xa hơn,” Duy Trần kết luận.
“Phải có dòng sản phẩm mới. Thứ nhất là dòng sản phẩm mới cho những bản nhạc vàng Việt Nam bất hủ. Thứ hai là những tác phẩm viết riêng của Bee Uyên Phương,” Duy Trần tiếp.
Riêng Bee Uyên Phương tâm sự: “Bài ‘Tears’ chính là nước mắt của người nghệ sĩ, em sáng tác khi tình hình dịch bệnh lên cao điểm vào Tháng Ba năm ngoái, khiến phải hoãn buổi diễn, trả lại tiền cho thính giả. Tuy rất buồn nhưng em luôn nung nấu là có ngày nào đó sẽ thực hiện riêng những dự án của mình, cố gắng sẽ thành công!”
Và lần này, “Lullaby to Life-Tears” chính là lần đầu tiên Bee Uyên Phương cùng dàn nhạc và Duy Trần trình diễn trên sân khấu.
Bài “Ô Mê Ly”sáng tác Văn Phụng, được trình tấu qua tiếng dương cầm của Bee Uyên Phương và ban nhạc hòa âm, giai điệu thật tươi vui rộn ràng đã kết thúc chương trình.

Trong phần trình bày cùng khán thính giả những dự án về tác phẩm do cô và nhạc trưởng Duy Trần hợp soạn, Bee Uyên Phương cho biết: “Đại dịch năm ngoái khi lên tới cực điểm, mọi người rất hoang mang đau khổ. Riêng Bee sắp đóng cửa hai trường nhạc của mình, may mắn thay còn bảy học sinh cố gắng theo học là động lực lớn giúp em vượt qua. Và thế là em quay lại ngành học chính của mình là biểu diễn.”
Có sản phẩm là những bài trình diễn thì phải có người dàn dựng và sản xuất, Bee Uyên Phương nghĩ ngay đến Duy Trần là thế hệ trẻ đầy tiềm năng mà cô rất may mắn được làm việc chung. Và trực giác cũng giúp Duy biết rằng anh sẽ làm việc chung với Bee để ra mắt buổi trình diễn những bản nhạc mang dấu ấn rất riêng của cô.
“Thời điểm tốt nhất để làm dự án ra mắt sản phẩm của mình là trong dịch, vì tất cả mọi người đều hoang mang, không biết phải làm gì. Lúc ấy Duy Trần hỏi Bee là muốn làm gì, bắt đầu từ đâu, và chính Duy Trần ‘xúi dại’ em mạnh dạn ra mắt sản phẩm âm nhạc của mình, dù số tiền bỏ ra không nhỏ,” Bee chia sẻ.
Chính sự kết hợp giữa nhạc cổ điển và nhạc jazz đã đưa đến sự hợp tác tuyệt vời giữa hai người bạn, để cho ra một dòng nhạc thứ ba ra mắt công chúng trong buổi trình diễn này.
Dương cầm thủ Bee Uyên Phương là một trong những nữ sinh Việt Nam đầu tiên được nhận học bổng của đại học âm nhạc lừng danh thế giới Berklee College of Music. Hiện nay, ngoài tấm bằng cử nhân ngành biểu diễn piano jazz tại Berklee, cô cũng đã tốt nghiệp cao học tại New England Conservatory of Music, chuyên ngành biến tấu âm nhạc đương đại, và niên học của cô chỉ có hai thí sinh được trúng tuyển vào khóa cao học này.
Cô còn có nhiều thành tích xuất sắc khác như bảy lần đoạt huy chương vàng toàn quốc về piano do hãng Yamaha và Kawaii tổ chức tại Việt Nam; giải tài năng trẻ Việt Nam 1994 và 1997; top 3 piano giải tài năng trẻ Châu Á tổ chức tại Singapore 2007.

Gần đây nhất, sản phẩm “Tears” và “Lullaby to Life” của cô được 15 đề cử cho giải Indie Music Channel tại Hollywood.
Ngoài sự nghiệp biểu diễn, Bee Uyên Phương còn là hiệu trưởng của trường nhạc BEE Music School, với hai chi nhánh tại Westminster và Santa Ana, California.
Nhạc trưởng Duy Trần được biết đến như nhà sản xuất âm nhạc được đào tạo về chuyên ngành sáng tác nhạc phim tại Musicians Institute (cử nhân), và USC (cao học).
Anh từng làm việc với series phim tài liệu “Dear…,” gồm các tên tuổi như Oprah Winfrey, Stevie Wonder… của ứng dụng Apple TV.
Duy Trần cũng sáng tác cho các thương hiệu quốc tế như Samsung, Sony, Tetra Pak… Anh cũng là đạo diễn âm nhạc của chương trình “Front and Center” của đài PBS Nam California cho nghệ sĩ Sangeeta Kaur (Teresa Mai).
Âm nhạc của Duy Trần đã từng được công chiếu trong các dự án phim tại Sundance Film Festival, Student Academy Award (Oscar) và College Television Award (Emmy). Bên cạnh đó, Duy Trần đã nhận giải thưởng “Best Music and Sound” của The 48-Hour Film Project năm 2017. Gần đây nhất, anh nhận được hai đề cử “Best Instrumental Producer” và “Best Jazz Producer” của giải Indie Music Channel tại Hollywood.

Ông Nguyễn Nhật Hoàng và vợ, bà Jenny, đến từ sớm và thưởng thức cho đến giờ chót, chia sẻ: “Hai bạn trẻ Bee Uyên Phương và Duy Trần đã biết kết hợp dòng nhạc cũ Việt Nam với dòng nhạc mới của Tây phương. Bài ‘Lullaby to Life’ vừa cất lên tôi đã nổi rợn gai óc! Trong khi với bài ‘Tears’ tôi thấy buồn hiu hắt nhưng vẫn cảm nhận được sức sống tràn đầy.”
“Đây là một dòng nhạc mới, dùng nhạc cụ và phong cách Tây phương để chuyển tải cái hồn nhạc Việt Nam. Nhạc vàng xưa đã hay rồi, nay qua phong cách mới này lại càng tuyệt vời hơn nữa, dù không phải là người Việt nhưng ai cũng có thể nghe và cảm được với âm nhạc Việt Nam, đó là sự thành công của hai bạn trẻ Bee Uyên Phương và Duy Trần,” ông Hoàng tiếp.
Bà Jenny thì mong rằng hai bạn trẻ sẽ tiến xa hơn nữa trong dòng nhạc mới này và công chúng sẽ được tiếp nhận thêm nhiều sáng tác tuyệt vời nữa, đó là sự hãnh diện của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
Sau buổi diễn, nhạc trưởng Duy Trần cho biết: “Trong buổi trình diễn hôm nay, chúng em xin trích ra $2,000 để đóng góp cho Quỹ Vaccine ở Việt Nam, và tất cả các lợi nhuận từ những sản phẩm trong tương lai được trình bày trên YouTube cũng sẽ được đóng góp thêm.” [qd]





















































































