Trà Nhiên/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Tang lễ của phóng viên Đằng-Giao, nhật báo Người Việt, được cử hành vào trưa Chủ Nhật, 23 Tháng Hai, tại nhà quàn Peek Funeral Home, Westminster, trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cùng nhiều độc giả mến mộ.

Đông đảo đồng nghiệp, bạn hữu,… của phóng viên Đằng-Giao có mặt từ rất sớm chia buồn cùng gia quyến và thắp nén hương tiễn đưa người anh em, người thầy, người bạn về nơi an nghỉ cuối cùng.
Phóng viên Đằng-Giao, tên thật Ngô Trọng Đằng-Giao, bắt đầu làm việc ở Người Việt ngày 4 Tháng Năm, 2015 với vai trò phóng viên. Với văn phong sắc sảo nhưng cũng đầy tinh tế và duyên dáng, ông là một “cây bút” phóng sự thường xuyên viết về cộng đồng Việt Nam vùng Little Saigon và hải ngoại, cũng như về lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh.
Trong phần tưởng niệm, ông Ngô Trọng Đằng-Lân, em trai kế ông Giao, cho biết ông và các em rất biết ơn và trân quý những lời khuyên bảo của người anh cả Đằng-Giao.
“Cuộc đời mỗi người như một cuốn sách với nhiều chương buồn, vui. Hôm nay, tất cả chúng ta có mặt ở đây để khép lại một chương buồn nhất của cuốn sách cuộc đời anh Giao,” ông Đằng-Lân nói.
Ông Lân tiếp: “Sau biến cố 1975, anh Giao phải đối mặt với nhiều khó khăn bao gồm mất mát, thay đổi lớn về chính trị và xã hội nhưng anh không bao giờ từ bỏ ước mơ và nguyện vọng sống một cuộc đời có ý nghĩa. Anh Giao luôn nhắc nhở chúng tôi rằng cuộc sống rất ngắn ngủi, chúng ta nên theo đuổi niềm đam mê, sống với những giá trị nhân bản cao cả.”
“Xin vĩnh biệt anh, người đã luôn là tấm gương sáng, là điểm tựa vững chắc, và là nguồn cảm hứng cho chúng em. Chúng em sẽ nhớ mãi nụ cười ấm áp, bàn tay luôn sẵn sàng giúp đỡ của anh,” ông Lân ngậm ngùi.

Phóng viên Đằng-Giao sinh ra tại Sài Gòn. Ông vượt biên năm 1982, được tàu Nhật vớt, đưa vào đảo Pulau Bidong, Malaysia, và định cư tại Mỹ năm 1983.
Sau khi tốt nghiệp điện ảnh đại học UCLA, ông làm việc với các công ty Mỹ một thời gian, rồi làm cho trung tâm băng nhạc Làng Văn.
Sau đó, ông về Việt Nam thực hiện các dự án quay băng nhạc
Ông cũng từng làm đạo diễn video cho các chương trình Duyên Dáng Việt Nam từ số 9 đến 15, trong thời gian khoảng năm hoặc sáu năm, trước khi trở về Mỹ làm phóng viên cho nhật báo Người Việt.
Phát biểu trong phần tưởng niệm, bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc công ty Người Việt, cho biết bà bàng hoàng khi nhận tin dữ về phóng viên Đằng-Giao.
“Mỗi lần tôi vô Ban Biên Tập, vô thức nhìn qua bàn Đằng-Giao nhưng chỉ thấy trống không… không còn Đằng-Giao nữa, làm trái tim tôi lỗi một nhịp,” bà Vĩnh nói.
Bà cho biết, đôi khi những người sống gần gũi chung quanh mình nên ta không biết họ có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống cho đến khi mất đi, và điều đó thể hiện rất rõ trong công ty Người Việt.
“Tôi nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại và tin nhắn hỏi thăm về Đằng-Giao và chia sẻ về người phóng viên tận tâm này. Thậm chí có một số người chỉ gặp một vài lần qua các bài phóng sự của Đằng-Giao nhưng họ đều nói với tôi là người phóng viên này đã để lại trong lòng họ rất nhiều thương mến vì con người rất biết quan tâm, rất hiền hậu của Đằng-Giao,” bà Hoàng Vĩnh nói.
Bà thêm: “Khi xem video tưởng niệm Đằng-Giao, nhìn thấy nụ cười hiền lành và nghe lại tiếng nói của Đằng-Giao, tôi đã rơi nước mắt. Vĩnh biệt Đằng-Giao, cháu ra đi bình an.”

Trong phần tưởng niệm cũng có sự xuất hiện của các vị dân cử từng nhiều lần được phóng viên Đằng-Giao phỏng vấn như Dân Biểu California Trí Tạ, Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Orange County, Thị Trưởng Ted Bùi của Fountain Valley, Nghị Viên Thái Việt Phan của Santa Ana, cựu Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn của Garden Grove, cựu Nghị Viên Kimberly Hồ của Westminster… và vợ chồng nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc Đài Truyền Hình SBTN.
Cũng trong lễ tưởng niệm, ca sĩ Lê Uyên nghẹn ngào cho biết: “Nghe tin Đằng-Giao mất vào Thứ Tư, tôi gọi điện thoại ngay cho chị Hoàng Vĩnh và mong chị nói rằng ‘không có, chuyện đó không phải, Giao còn ở đây….’”
Phóng viên Đằng-Giao thường phỏng vấn ca sĩ Lê Uyên và viết phóng sự về các đêm nhạc của Lê Uyên Phương, và từ mối thân tình ấy bà Lê Uyên dần trở thành người chị tâm giao với ông Đằng-Giao.
“Rất hiếm hoi để có buổi phỏng vấn thoải mái và gần gũi, nhưng với nụ cười hiền hòa, chân thật của người phóng viên Đằng-Giao, buổi phỏng luôn diễn ra một cách thú vị,” nữ ca sĩ cho biết.
Bà tiếp: “Tới giờ phút này tôi vẫn không tin… vì trước đó Giao còn nói rằng chị em mình sẽ gặp nhau sớm. Chúng ta đã mất Giao thật rồi! Ra đi thanh thản và rồi một lúc nào đó mình cũng sẽ gặp nhau.”
Có mặt cũng từ rất sớm là tỳ kheo Thích Pháp Giới, viện chủ tu viện Quán Tâm, Garden Grove, ông cho biết tình cờ quen phóng viên Đằng-Giao trong lần đi khất thực ở chợ ABC, Westminster.
“Anh Đằng-Giao rất nhiệt tình và có tâm. Anh thường ghé thăm tu viện và viết các phóng sự về các sinh hoạt và sự kiện mà chúng tôi tổ chức,” ông nói.
Trầm ngâm ở một góc khán phòng là họa sĩ Nguyễn Việt Hùng, một nhân vật mà phóng viên Đằng-Giao thường phỏng vấn và cũng có mối thâm tình.
“Lúc mới biết anh Giao thì qua các bài viết trên báo Người Việt, tôi cảm thấy anh là một người có tâm, có tình cảm nên có sự thông cảm với nhau. Sau này, chúng tôi thường hay ngồi với nhau hàn huyên về nghệ thuật và cuộc sống,” ông Hùng chia sẻ.
Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế là bà Liên Nguyễn, từ San Jose xuống thăm người bạn lần cuối.
“Anh Đằng-Giao và ông xã tôi là bạn thân từ thuở niên thiếu ở Việt Nam, hai người thường hay đá banh và đánh đàn guitar với nhau. Giao là một người rất đa tài, lúc làm ở trung tâm Làng Văn, Giao là người chuyên đi săn tài năng âm nhạc, và là một người đạo diễn tài ba. Chồng tôi đã mất, giờ người bạn tâm giao cũng đi xa…,” bà nghẹn lời.
Bà kể ông Đằng-Giao cũng hay gửi các poster của các nhóm nhạc nổi tiếng thời thập niên 1980-1990 và các băng nhạc về cho vợ chồng bà ở Việt Nam làm quà.
“Anh Giao là một người làm việc rất chu đáo, cẩn thận, và rất kỹ tính trong công việc. Về tính tình, thì anh nói chuyện rất dễ thương, duyên dáng và tếu táo,” bà Liên chia sẻ.

Ông Diệp Bảo Khương, từ Florida bay qua để tiễn phóng viên Đằng-Giao cho hay, ông Giao mới vừa phỏng vấn ông Khương cho bài “Người gốc Việt ở Florida chạy bão Milton” vào Tháng Mười vừa qua.
“Thật ra trước khi bài bão Milton là anh Giao cũng phỏng vấn tôi cách đây vài năm cũng về một vụ bão nên tôi mới nói vui là ‘sao lúc nào gặp anh cũng bão tố hết vậy?,’” ông Khương kể.
“Anh Giao còn hẹn tôi là chừng nào qua California chơi thì anh em phải đi cà phê nhưng… Hôm nay tôi giữ đúng lời hứa qua đây với anh Giao,” ông xúc động cho biết.
Tang lễ của phóng viên Đằng-Giao được Hòa Thượng Thích Viên Lý, trụ trì Chùa Diệu Pháp, viện chủ Chùa Điều Ngự, và Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì Chùa Điều Ngự, phó viện chủ Chùa Diệu Pháp, cử hành.
Tại lễ di quan lúc 3 giờ chiều, gia đình, đồng nghiệp, bạn hữu… của phóng viên Đằng-Giao cùng bước theo linh cữu đến nơi hỏa táng, sau đó, tro cốt của ông sẽ đưa về đặt ở chùa Điều Ngự, thành phố Westminster. [kn]
–—
Liên lạc tác giả: [email protected]

































































