Buổi nhạc thiền ở Little Saigon tưởng nhớ Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trong không gian chìm lắng tĩnh lặng như hơi thở chánh niệm, buổi nhạc thiền do tăng thân Xóm Dừa Nam California tổ chức để tưởng nhớ Thiền Sư Thích Nhất Hạnh diễn ra tại chánh điện Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, vào chiều Chủ Nhật, 15 Tháng Năm.

Ca sĩ Thu Vàng hát ca khúc “Bông Hồng Cho Mẹ” trong lễ tưởng niệm Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi tưởng niệm bắt đầu bằng những bài Thiền Ca Làng Mai, do thiền sư và các môn sinh sáng tác.

Các bài thi nhạc này nói lên giáo pháp Thiền Chánh Niệm của Thiền Sư Nhất Hạnh, mới mẻ và thực tiễn khiến cho người già và em bé đều có thể thực tập, do các tăng thân Giới Trẻ Mây Từ trình diễn.

Trong giây phút tưởng niệm Thiền Sư Nhất Hạnh, với giọng đọc ba miền Bắc, Trung, Nam, các học trò Chân Huyền, Diệu Trang, và Mona giới thiệu tiểu sử, hành trạng và di sản của thiền sư với ba đặc điểm.

Nhóm Hương Thiền trình diễn ca khúc “Hiện Pháp Lạc Trú.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc điểm thứ nhất, ý chí muốn canh tân, cải cách đạo Phật cho hợp với con người và thời thế mới, ngay từ thập niên 1950, khi thiền sư còn rất trẻ chưa tới tuổi 30. Thiền sư chủ trương đưa đạo vào đời (Đạo Bụt Nhập Thế hay Đạo Bụt Dấn Thân – Engaged Buddhism) bằng các pháp thiền tập ứng dụng vào đời sống thực tế của tất cả mọi người (Đạo Bụt Ứng Dụng – Applied Buddhism) không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, giới tính.

Đặc điểm thứ hai, thể hiện lòng từ bi rộng lớn đối với chúng sinh, vì “kẻ thù ta không phải là con người” mà là vô minh, chấp trước, sân si.

Đặc điểm thứ ba, tấm lòng thương nước, yêu người dân Việt rất lớn lao, dù đã sống 39 năm ở hải ngoại, thành công khắp thế giới, thiền sư vẫn quyết định trở về hoằng pháp tại quê nhà từ năm 2005 cho tới cuối đời.

Nhóm Thanh Nhạc Lê Hồng Quang đồng ca bài “Bông Hồng Cài Áo.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thiền sư viên tịch tại nơi đã xuất gia, Tổ Đình Từ Hiếu, Huế, ngày 22 Tháng Giêng, thọ 97 tuổi.

Thiền Sư Nhất Hạnh xuất gia năm 16 tuổi (1926), tu hành miên mật suốt 80 năm, có trên 70 năm hạ lạp.

Suốt cuộc đời, thiền sư sống rất đơn giản, đúng với giới luật của một vị tỳ kheo đạo hạnh.

Tuy giới truyền thông thế giới gọi thiền sư là cha đẻ của Pháp Môn Thiền Chánh Niệm, tuy là vị thiền sư có hàng trăm tác phẩm trong nhiều ngôn ngữ thế giới, hoặc có lúc hướng dẫn giảng dạy cho nhiều nhân vật quốc tế quan trọng, nhưng thiền sư vẫn sống như một vị tỳ kheo “ba y một bát,” ngủ nghỉ trên một chiếc giường thấp trong thất tại các tu viện Làng Mai.

Khán thính giả hòa theo dòng tư tưởng âm nhạc trong buổi tưởng niệm Thiền Sư Nhất Hạnh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong dòng nhạc Thiền Ca, có lẽ bài “Bông Hồng Cài Áo,” ý thơ Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, nhạc Phạm Thế Mỹ, đã vượt qua bao nhiêu biên giới để tất cả pháp môn và các tu viện đều coi đó là một bài hát tiêu biểu về tình mẹ. Hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Năm, là ngày Phật Đản và cũng trong mùa Lễ Mẹ, bài này được nhóm bè nữ của Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang trình bày, gây nhiều cảm xúc cho thính giả.

Cư sĩ Tâm Phước Mười Trương, từ Los Angeles về tham dự buổi tưởng niệm, cho hay từ năm 1999 ông được duyên lành học với Sư Ông Nhất Hạnh tại trường Đại Học San Diego.

Các ca nhạc sĩ và ni cô cùng thính giả với giây phút trao hoa trong lễ tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Năm sau thì tôi có mặt ngày đầu tiên khi tu viện Lộc Uyển ra đời. Tôi được học rất nhiều qua những buổi pháp thoại của thầy, từ đó cuộc sống của tôi cảm thấy an lành hơn, đẹp hơn với một sự tỉnh thức tốt lành hơn khi cư xử với vợ con, bạn bè, với xã hội tôi thấy tốt lành hơn trong cuộc sống của mình,” ông Tâm Phước nói.

“Hiện Pháp Lạc Trú” hợp ca do Nhóm Hương Thiền trình bày kết thúc chương trình.

Buổi tưởng niệm với sự góp mặt của nhóm tăng thân Giới Trẻ Mây Từ, tăng thân Wake Up, Sợi Nắng, các học trò cư sĩ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, cùng các ca nhạc sĩ Ngọc Hạ, Thu Vàng, Nam Trân, Hoàng Công Luận, Premier Sound Việt Anh, Nghiêm Phú Phát, Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang, Doãn Hưng, Nguyễn Đình Hiếu, làm buổi chiều tưởng niệm trở nên an lạc vô biên. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT