Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Như bao ngôi chùa khác, chùa Khánh Hỷ, Garden Grove, kính mừng Đại Lễ Phật Đản Sanh, Phật Lịch 2568-2024, vào trưa Chủ Nhật, 19 Tháng Năm, với sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm và đông đảo đồng hương Phật tử đến tham dự.

Hằng năm, cứ vào độ Tháng Tư Âm Lịch, hoa sen bắt đầu nở rộ báo hiệu mùa Phật Đản lại trở về, chùa Khánh Hỷ và Phật tử đồng hân hoan đón mừng ngày Đản Sanh của đấng từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Điều hợp nghi thức Khánh Đản, Đại Đức Thích Nhuận Phổ cho hay: “Mùa Phật Đản Sanh trong tháng Vesaka lại về với cộng đồng Phật Giáo khắp năm châu. Có niềm vui nào thiêng liêng và cao quý hơn khi nhân loại được đón nhận sự xuất hiện của bậc giác ngộ tôn kính. Hai nghìn năm kinh sử truyền ghi/ Một sáng Tháng Tư đẹp diệu kỳ/ Khắp cõi nhơn thiên bừng tỏ rạng/ Đón mừng Phật Đản đấng từ bi/ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni/ Ra đời mở cửa huyền vi nhiệm mầu/ Cứu muôn loài thoát khổ đau/ Đến bờ an lạc dạt dào yêu thương.”

Đại lễ được long trọng tổ chức, với sự chứng minh của Tỳ Kheo Thích Pháp Tánh, viện chủ chùa Khánh Hỷ và chùa Từ Ấn, Wildomar; Thượng Tọa Thích Tín Mãn, trụ trì chùa Viên Quang, San Marcos; Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ, trú xứ chùa Khánh Hỷ; Chư Đại Đức Tăng Già đến từ Thái Lan; và nhiều vị khác.
Theo ban tổ chức, ngược dòng lịch sử trên 26 thế kỷ trôi qua, bắt nguồn từ rặng Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ, một vĩ nhân xuất hiện trong vòng lịch sử nhân loại đã làm thay đổi về ý thức hệ, nhân sinh quan và vũ trụ quan, khai mở con đường giác ngộ, xua tan những nỗi ám ảnh đã từng đi sâu đậm trong tâm thức của con người về giai cấp, màu da hay sắc tộc.

Đức Phật giáng trần qua hiện thân của Thái Tử Sĩ Đạt Đa, con Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Maya. Ngài vì lòng từ bi và sự an lạc hạnh phúc, giải thoát cho chúng sanh thoát khỏi cảnh đau khổ trên cõi ta bà này. Hiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo chủ của ba cõi, bậc thầy của muôn loài. Ngài xuất hiện khi chúng sanh sống trong hắc ám u minh, ngài ra đời như ánh mặt trời chiếu sáng, dẹp tan những màn vô minh u tối.
Để hòa trong không gian thiêng liêng kỷ niệm Đức Thế Tôn ra đời, Đạo Tràng Khánh Hỷ hân hoan đón chào chư tôn giáo phẩm và đồng hương Phật tử trong liên ca khúc “Nhịp Vui Khánh Đản” và “Phật Đản Sanh.”

Nghi thức Dâng Hoa Đăng Cúng Dường, do Gia Đình Phật Tử Khánh Hỷ thực hiện, mang đậm nét truyền thống văn hóa Phật Giáo Việt Nam. Đèn là biểu tượng ánh sáng Như Lai, hoa là biểu tượng hương lành bay xa, Phật về, Phật từ gần xa, nụ cười an lạc khúc ca cúng dường.
Tỳ Kheo Thích Pháp Tánh ban đạo từ: “Những tư tưởng trong lời giáo huấn của Đức Thế Tôn hàm chứa tinh thần từ bi, bình đẳng và vị tha. Đạo Phật, một tôn giáo mang đậm sắc thái hòa bình đã ảnh hưởng sâu đậm trong đời sống của nhân sinh. Phật Giáo có quan hệ mật thiết với hòa bình trong lịch sử lâu dài của đạo Phật. Chúng ta học, nhưng không tiện thấy bằng chứng về đạo thù đã giết hại và hận thù tôn giáo. Phật Giáo đã sử dụng thanh gươm, đó là thanh gươm của trí tuệ để nhận ra kẻ thù là sự vô minh. Từ ý nghĩ trên, là người con Phật, chúng ta hãy tự hào về ý tưởng mà chúng ta đang nương tựa, chính là con đường của từ bi và trí tuệ.”

“Đức Thế Tôn suốt 49 năm hoằng hóa độ sanh, giáo pháp mà ngài chứng giảng không ngoài khuyên chúng sinh không làm những điều ác, mà làm các điều lành và dưỡng tâm ý trong sạch. Vì thế, là người con Phật, chúng ta phải siêng năng thực hành và tu tập theo lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn, để không phụ công ơn giáo dưỡng của Đức Phật. Xin quyết tâm cầu nguyện cho đạo pháp được trường tồn để đem ánh sáng từ bi, trí tuệ soi vào những nơi u tối bởi tham, sân, si mà vấp ngã,” tỳ kheo nói thêm.
Sau lời phát biểu của chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức nhập lễ đài, tiến hành nghi thức Đại Lễ Phật Đản, cùng đồng hương Phật tử đọc trang kinh Khánh Đản.

Lễ Tắm Phật được chư tôn đức thực hiện. Sau đó, đồng hương Phật tử cùng thành tâm cung kính tắm Đức Ấu Phật. Sau đó là nghi thức Cúng Dường Trai Tăng. Đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật, do ban tổ chức khoản đãi.
Phật tử Khánh Thiền Lạc, chúng trưởng Đạo Tràng Khánh Hỷ, cho biết: “Đạo Tràng Khánh Hỷ được thành lập đã lâu. Chúng tôi là những Phật tử của chùa. Sau một thời gian được học thêm giáo lý của Đức Phật từ thầy trụ trì, nhóm Phật tử chúng tôi thành lập Đạo Tràng Khánh Hỷ, để phụ giúp chùa những công việc Phật sự, ngoài ra đạo tràng này còn có ban văn nghệ chuyên hát những bài Phật Ca, và nếu quý chùa khác cần phụ giúp chương trình văn nghệ, thì chúng tôi cũng hoan hỷ đến hát cúng dường.”

Phật tử Lưu Quốc Khánh, anh ruột của Tỳ Kheo Thích Pháp Tánh, cho hay: “Chúng tôi từ Houston đến để tham dự Đại Lễ Phật Đản tại chùa. Và hằng năm, chúng tôi đều sang đây trong những lễ lạt của Phật Giáo để phụ giúp ban tổ chức trong việc Phật sự. Gia đình chúng tôi rất vui mừng, vì có một người em trai xuất gia từ nhỏ, và nay em của chúng tôi chính là Tỳ Kheo Thích Pháp Tánh. Ngoài ra, chúng tôi cũng có người chị ruột là Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ, cũng đang trú xứ chùa Khánh Hỷ.”
Phật tử Tiêu Huệ Anh, chủ nhân Van’s Bakery, Westminster, nói: “Chúng tôi là Phật tử của chùa Khánh Hỷ lâu rồi. Vì thế, có những ngày lễ chánh của Phật Giáo thì chúng tôi hoan hỷ cúng dường một ít bánh chay để lễ Phật. Theo tôi, Thầy Thích Pháp Tánh tuy còn trẻ, nhưng thầy rất thông thạo về giáo lý của Đức Phật, và rất quan tâm đến lớp trẻ đang sống trên xứ người. Cầu xin Đức Phật gia hộ cho Thầy được dồi dào sức khỏe để dìu dắt hàng Phật tử chúng tôi về chân lý của đạo pháp.” (Lâm Hoài Thạch) [đ.d.]
























































































