Văn Lan/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Lễ Phật Đản tràn đầy hoan hỉ mừng ngày ra đời của Đấng Thế Tôn được tổ chức trang nghiêm thanh tịnh tại chánh điện chùa Phật Tâm ở thành phố Anaheim hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Năm.

Chứng minh trong Lễ Phật Đản là Hòa Thượng Thích Tâm Thành, viện chủ Phật Quan Âm Thiền Tự Stanton, Thượng Tọa Thích Thanh Nguyên, trú trì chùa Giác Nguyên, cùng chư tôn đức tăng, ni từ khắp các tự viện về tham dự.
Đại Đức Thích Đức Trí trong bài pháp giảng nói: “Chỉ riêng Lễ Phật Đản mới có những nghi thức kết hoa đăng, đốt lồng đèn, làm xe hoa, với nghi lễ tắm Phật để diễn lại sự tích vua Tịnh Phạn làm lễ đón Thái Tử Tất Đạt Đa khi vừa mới được sinh ra, đón về hoàng cung. Khi mới vừa sinh ra, thái tử được chín con rồng phun nước tắm gội.”
“Quý Phật tử phải hiểu ý nghĩa nghi thức tắm Phật: Múc một gáo nước xối lên thân vai phải Đức Phật và phát nguyện rằng làm tất cả các việc lành, gáo nước thứ hai xối lên vai trái nguyện bỏ hết tất cả những việc ác, gáo nước thứ ba xối lên đỉnh đầu của ngài và nguyện độ tất cả chúng sanh. Như vậy mới hiểu tại sao Đức Phật sinh ra đời được tắm giữa hai dòng nước do chín con rồng phun ra, một lạnh một nóng,” đại đức giảng.

“Phật là thái tử, nhưng biết buông bỏ tất cả, cuộc đời Đức Phật là một tấm gương cho mọi người noi theo, khi ngài là một thái tử có tất cả nhưng ngài đã buông bỏ tất cả, mới thành tựu được. Do đó, quý vị muốn thành tựu được phải biết buông bỏ! Đức Phật sinh ra đời là một bài học giá trị vô cùng cho chúng ta! Nếu không chiêm nghiệm được những lời Đức Phật chỉ dạy sẽ rất uổng phí cuộc đời, hy vọng mùa Phật Đản hôm nay sẽ mang lại nhiều an lạc cho Phật tử!” Đại Đức Thích Đức Trí giảng tiếp.
Sau bài giảng về Phật Đản Sanh, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, những trang kinh Khánh Đản được đọc tụng, Hòa Thượng Thích Tâm Thành giảng để tưởng niệm Đức Thế Tôn thị hiện cách đây 2,600 năm khi ngài xuất hiện giữa cõi đời.
“Đức Phật ra đời vì chúng sanh khổ đau quá nhiều, vì khổ đau muôn ngàn vạn kiếp luân hồi sanh tử, trong mỗi chúng sanh trong đó có chúng ta. Phật thị hiện là vì chúng sanh khổ đau, nhìn thấy sự bất công của cuộc đời nên Phật đã từ bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan để đi xuất gia tìm đạo, đem nguồn ánh sáng tuệ giác vô tận giáo hóa tất cả chúng sanh,” hòa thượng tiếp.

Sau đó chư tôn đức tăng, ni cùng hàng Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật, với ý nguyện gội rửa thân tâm trong sạch, để tẩy rửa thanh lọc những cấu uế phiền não của tâm.
Trong buổi lễ, Sư Cô Huệ Phương thành kính tri ơn chư tôn đức tăng ni và toàn thể đồng hương Phật tử, cùng mười phương chư Phật đã gia hộ chùa Phật Tâm trong lễ Phật Đản được viên mãn.
“Ngôi chùa nhỏ bé từ khi mới thành lập đã tổ chức bảy ngày Mạn Đà La Quán Thế Âm, và Đàn Tràng Dược Sư trong Tết vừa rồi, với sự cầu nguyện của chư tôn đức tăng ni cùng Phật tử thật ấm cúng. Hôm nay là Lễ Phật Đản đầu tiên của chùa, nhờ sự che chở của mười phương chư Phật cùng Long Thần Hộ Pháp ủng hộ, nương theo đức của quý chư tôn đức tăng, ni và đồng hương Phật tử, chùa Phật Tâm mới được trang nghiêm thanh tịnh, tràn đầy hoan hỉ. Hiện nay chùa duy trì những sinh hoạt mỗi Chủ Nhật, lúc 11 giờ sáng đều có khoảng trên dưới 10 vị Phật tử đến tụng kinh, hoặc Kinh Pháp Hoa, hoặc trì tụng Chú Đại Bi, hoặc niệm Phật Quán Âm,” Sư Cô Huệ Phương nói.

Em Alex Bảo Trịnh, pháp danh Quảng Tâm Thiện, cho hay đã đến chùa Phật Tâm từ lúc mới thành lập, mỗi khi đến đây trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, lòng cảm thấy an lạc vô cùng.
“Phật Đản Sanh là một ngày thiêng liêng, bản thân em rất hạnh phúc khi tham dự lễ hôm nay. Công việc làm hiện nay của em trong ngành y tế, với tấm lòng giúp người vô vị lợi, em cảm thấy được cống hiến cho xã hội như lời Phật dạy, phục vụ chúng sanh cũng chính là cúng dường chư Phật!” em Bảo Trịnh nói.
Hai Phật tử người Mỹ, bà mẹ Anji và con gái Violet từ Hollywood, Los Angeles, về chùa từ sớm để dự lễ, cho hay quen Sư Cô Huệ Phương trong chuyến bay năm 2016.
“Quen nhau trong chuyến bay ngắn mà tôi thấy cảm phục sư cô, một người rất nhiều nghị lực, đặc biệt rất nhiều năng lượng khi tiếp xúc. Từ đó tôi thường hay đến chùa để thăm viếng sư cô, mong hiểu được chút ít đạo Phật,” bà Anji nói.

Anh Louis Nguyễn, pháp danh Tenzin Sonam, nguời thiết kế vẽ phông trong chánh điện chùa Phật Tâm, cho hay cha con anh vẽ bức phông phía sau Đức Phật ngồi thiền định trong rừng cây, một tuần lễ vẽ chỉ ba ngày, trong gần một tháng mới xong.
“Đúng ra là ngày xưa Đức Phật ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới cội bồ đề, và em vẽ thêm ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn phía sau để tượng trưng cho những gì cao cả của sự tu tập và thành tựu của các bậc thánh, có nhiều sự góp ý của quý thầy và cả sư cô nữa. Em không phải là họa sĩ, chỉ đi qua các chùa để vẽ, nhưng em luôn dốc lòng cầu nguyện cho Phật sự mau chóng thành tựu,” anh Louis nói.
Tuy ngôi chùa Phật Tâm nhỏ bé mới thành lập khoảng bảy tháng nay, nhưng kỷ niệm ngày Đản Sanh, nhiều Phật tử quy tụ về ngôi chánh điện nghe giảng pháp, mọi người cùng nhau tu học hoan hỉ làm những việc Phật sự, thực tập nếp sống chánh niệm, trau dồi lòng khiêm cung, hướng tâm nhiệt thành đến sự viên mãn của đức hạnh và trí huệ. [qd]




























































































































































