Thursday, May 9, 2024

Chùa Quán Thế Âm: Báo hiếu cha mẹ không chỉ trong mùa Lễ Vu Lan

Trúc Linh/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ Vu Lan là một trong những lễ quan trọng của Phật Giáo, cho nên nhiều chùa của người Việt tổ chức ngày lễ này, để giúp những người con của Phật có dịp lắng lòng lại, nghĩ về công ơn của đấng sinh thành. Chùa Quán Thế Âm cũng vậy. Lễ Vu Lan được tổ chức tại đây vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 26 Tháng Tám (tức 16 Tháng Bảy âm lịch).

Quán Thế Âm, một ngôi chùa giản dị, khiêm tốn trên đường Magnolia, nằm nép mình sau những hàng cây to, rậm rạp. Không dễ nhìn thấy nếu khách chỉ tình cờ đi ngang, nhưng nếu một lần ghé qua ngôi chùa này, hẳn những người con của Phật hoặc du khách sẽ muốn quay lại bởi khuôn viên chùa mát rượi, nhiều cây xanh, khiến cho lòng người cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản.

Có lẽ cũng chính vì vậy nên có khá đông tín đồ Phật tử đến tham dự ngày Lễ Vu Lan. Chánh điện rộng lớn đầy kín người. Không chỉ có những người lớn tuổi như thường thấy trong các dịp lễ ở chùa, mà còn khá nhiều bạn trẻ.

Ngay lối vào chánh điện, nhiều Phật tử ghi thông tin vào tờ sớ để nhà chùa cầu an và cúng sao cho họ.

Phật tử cung cấp thông tin để nhà chùa cầu an và cúng sao cho họ. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Trước khi vào buổi lễ, nhà chùa cho phát bài hát về cha mẹ. Nhiều người trầm ngâm nhìn vào xa xăm. Phóng viên báo Người Việt tình cờ ngồi xuống cạnh một phụ nữ trẻ, khoảng ngoài 30 tuổi, thấy chị sụt sịt khóc, hỏi chị có sao không, chị lắc đầu. Lát sau, khi ngưng khóc, chị chủ động bắt chuyện. Chị cho biết, mẹ chị vừa mất được gần một năm rồi nhưng khi mỗi khi nghe bài hát về mẹ là chị không cầm được nước mắt.

“Em bảo lãnh mẹ qua, nhưng cứ mãi lo làm, không có nhiều thời gian bên cạnh mẹ, ít nói chuyện với mẹ, ít đưa mẹ đi chơi. Em lấy chồng qua đây lâu rồi nên quên mất cái cảm giác cô đơn, stress như thế nào khi đặt chân đến đất nước khác. Khi mẹ mất rồi em mới nhận ra mẹ đã buồn, cô đơn, tù túng như thế nào trong những năm ở với em. Nhiều lần mẹ muốn về lại Việt Nam nhưng vì thương em, thương cháu ngoại nên cố gắng chịu đựng…”.

Nói đến đó chị lại òa khóc, rồi nói tiếp: “Biết là mẹ tha lỗi cho em, nhưng em không tha lỗi cho mình. Em chỉ mong những ai còn cha mẹ, hãy đối xử thật tốt với cha mẹ mình”.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Gia đình Phật tử và lớp Việt Ngữ làm nghi thức chào đón chư tăng ni quang lâm chánh điện.

Đông đảo Phật tử tham dự Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Quán Thế Âm. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Chư tăng ni tham dự buổi lễ gồm có: Hòa Thượng Thích Pháp Châu, Viện Chủ Chùa Quán Thế Âm Garden Grove; Đại Đức Thích Nguyên Quý, Chùa Quán Thế Âm Garden Grove; Sư Cô Thích Nữ Hỷ An, Chùa Đại Bi Santa Ana; Bhante Siriniwasa, Bhante Rathanajothi, Bhante Sumenacara, Bhante Sanathavihari từ Sarathchandra Buddhist Center North Hollywood… và hàng trăm tín đồ Phật Giáo.

Ngay sau đó, phát biểu chào mừng, Hòa Thượng Viện Chủ Thích Pháp Châu mời mọi người đứng dậy để dành một phút mặc niệm dành cho Thượng Nghị Sĩ John McCain. Hòa Thượng nhắc lại những điều mà ông McCain đã làm, đã đấu tranh cho người dân Việt Nam.

Cũng như những buổi lễ khác tại nhà chùa, “Dâng Hoa Cúng Phật” là nghi thức không thể thiếu. Các em trong Gia đình Phật tử và lớp Việt Ngữ của chùa Quán Thế Âm thực hiện nghi thức này.

Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Pháp Châu mời các vị Hòa thượng khác lên chánh điện cử hành đại lễ báo hiếu. Hàng trăm Phật tử đứng lên cùng đọc Chú Đại Bi và bài kinh nói về công ơn cha mẹ. Cuối cùng là nghi thức “Phóng Sinh”.

Khi các em nhỏ trong Gia đình Phật tử và lớp Việt Ngữ biểu diễn một bài múa trong trang phục người Ê-đê, bà Tina Trương, cư dân Garden Grove, ngợi khen và cho biết rằng cháu ngoại của bà cũng thích múa như vậy. Bà nói thật dễ thương khi các cháu sinh ra lớn lên ở đây, không giỏi tiếng Việt nhưng cố gắng học hát, học múa những bài Việt Nam.

Các em trong Gia đình Phật tử và lớp Việt Ngữ trong một tiết mục múa. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Hỏi về chuyện báo hiếu mùa Vu Lan, bà Tina nói: “Có nhiều người hằng ngày bỏ bê cha mẹ mình, đến ngày Vu Lan mới làm chuyện này chuyện nọ. Các cháu nhà tôi khác lắm, vì nhìn thấy và học hỏi cách tôi chăm sóc ba mẹ của tôi, tức là ông bà ngoại của các cháu. Các cháu có gia đình, có con hết rồi nhưng cứ cuối tuần là tụ tập về. Nhiều người nói tôi may mắn nhưng tôi nghĩ quan trọng là nề nếp giáo dục của gia đình thôi”.

Trong khi thưởng thức những tiết mục văn nghệ, các Phật tử còn được mời tận tay thức ăn cho nhà chùa chiêu đãi.

Buổi Lễ Vu Lan ở Chùa Quán Thế Âm diễn ra nhanh chóng, đơn giản, như chính ngôi chùa giản dị này. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng, khi ra về, trong lòng những người con của Phật đều nghĩ về cha mẹ mình, có thể sẽ chạy thẳng đến thăm hoặc nếu ở xa, có thể sẽ gọi ngay cho cha mẹ để yên tâm rằng, cha mẹ của mình vẫn khỏe mạnh, bình an. (Trúc Linh)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT