Wednesday, May 15, 2024

Cựu học sinh Cao Thắng mừng Tân Niên Canh Tý, nồng thắm tình nghĩa thầy trò

Văn Lan/Người Việt

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cựu học sinh Kỹ thuật Cao Thắng vừa có buổi hội ngộ mừng Tân Niên Canh Tý 2020 tại nhà hàng Seafood World, Westminster, hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Hai, với sự tham dự của các giáo sư Vũ Mộng Hà, Nguyễn Đình Lâm, Phan Thanh Nhuận, và cô Nguyễn Ngọc Trâm, cùng các cựu học sinh các khóa của trường.

Thầy Nguyễn Đình Lâm, trưởng ban tổ chức tiệc Tân Niên Cao Thắng, cho biết đây là lần họp mặt Tân Niên truyền thống hàng năm lần thứ 8, kể từ năm 2012, các cựu học sinh và thầy cô mới có dịp gặp nhau, người cao tuổi nhất cũng xấp xỉ 70, ngoại hạng các thầy cô còn cao tuổi hơn nữa, thầy trò đều tóc bạc như nhau.

“Ngoài trời mưa gió lạnh nhưng trong phòng rất ấm áp tình thân, tuy các thầy cô và anh chị em cựu học sinh hàng năm đều gặp nhau nhưng thấy vẫn cần gặp nhau nhiều hơn nữa. Xin kính chúc quý thầy cô và toàn thể các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe và niềm vui, để mỗi năm đều gặp nhau.” Lời chúc đầu năm của thầy Lâm, đại diện ban tổ chức cựu học sinh Cao Thắng đã nói lên hết tâm tình của những học trò xưa.

Nhiều câu chuyện vui thời học sinh Cao Thắng cách đây đã hơn nửa thế kỷ được ông Vũ Hữu Quảng, cựu học sinh niên khóa 1961-1986, kể lại làm cả buổi tiệc Tân Niên cười nghiêng ngã.

Tìm chỗ ký tên lưu niệm trên bức hình trường Cao Thắng năm xưa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Để phù hợp vời thời đại khoa học y học tiến bộ vượt bậc ở xứ văn minh bậc nhất này, ông Quảng chúc Tết thầy cô và đồng môn bằng những câu đã sửa lại: “Thất thập tri thiên mệnh, Bát thập nhi nhĩ thuận, Cửu thập cổ lai hi. Chúc các thầy trường thọ mạnh khỏe sống lâu, mỗi tháng đứng sắp hàng ở nhà băng lãnh tiền già đi bác sĩ, sau đó đón xe buýt đi casino, đó là hạnh phúc nhất! Chúc các bạn đồng môn cũng y như vậy.” Lời chúc hay được mọi người vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.

Không khí buổi họp mặt đầu năm rộn ràng hẳn lên khi mọi người cùng nhau hợp ca bài “Ly Rượu Mừng” để chúc nhau những lời chúc đẹp nhất trong mùa Xuân mới.

Giáo Sư Phan Thanh Nhuận, dạy môn Máy Dụng Cụ từ năm 1972-1977, kể: “Trường Cao Thắng có 2 ngành gồm ban Toán và ban Chuyên Nghiệp. Học ban Toán có thể thi vào các ngành Y, Dược, Nha hoặc các ngành khác, và ban Chuyên Nghiệp học ra trường làm cán sự. Chương trình học ở Cao Thắng nhiều giờ hơn ở các chương trình phổ thông của các trường phổ thông khác nên kiến thức học sinh Cao Thắng cao hơn các học sinh bình thường rất nhiều. Đa số học sinh Cao Thắng đều ra làm kỹ sư.”

Cựu học sinh Vũ Hữu Quảng, đại diện các bạn đồng môn chúc Tết thầy cô và bạn bè mừng Tân Niên Canh Tý 2020. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thầy Nhuận còn cho biết thêm: “Cao Thắng là một trường tương đối nhỏ chuyên về kỹ thuật vì vậy tình cảm thầy trò gắn bó rất sâu đậm, thầy trò gần như là cha con hoặc anh em, thân thiện lắm.”

Kể về Giáo Sư Vũ Mộng Hà dạy môn Toán nổi tiếng thời đó ở Sài Gòn, thầy Nguyễn Đình Lâm cho biết: “Lần đầu tiên thầy Hà được mời đến dạy ở Cao Thắng, sau khi chuông reo vào lớp, người bảo vệ trường đã đóng cổng chính thì bỗng thấy một học sinh trắng trẻo đẩy cửa bước vào trường. Người bảo vệ lên tiếng không cho, bắt đi cửa nhỏ mà vào. Lúc đó thầy tổng giám thị đi ngang thấy vậy mới lên tiếng, cho biết đây là thầy Hà đến dạy môn Toán lớp 12 của trường. Ai cũng ngỡ ngàng không ngờ một cậu thư sinh nhỏ tuổi lại là một giáo sư dạy ở trường. Từ đó mỗi lần đến lớp thầy Hà luôn đeo cà vạt.”

Ông Huỳnh Công Sứ, cựu học sinh Cao Thắng niên khóa 1961-1968, kể vài chuyện nhỏ thời đi học, cho biết học trò thời nào cũng nghịch phá, không những bạn bè phá với nhau mà còn hè nhau phá cả thầy nữa, khi lấy cặp sách của thầy chuyền nhau cả lớp mà ông thầy không biết tại sao.

Nhắc lại kỷ niệm thời học trò phá phách, đồng thời, ông Sứ cũng cho rằng: “Những kỳ họp mặt Cao Thắng chúng tôi đều cố gắng đi gặp nhau, tuổi ai cũng đã cao hết rồi.”

Tình đồng môn Cao Thắng vẫn đậm đà trong buổi tiệc Tân Niên Canh Tý 2020 tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cựu học sinh Bùi Đường thì cho biết “dân Cao Thắng có máu thầy, máu thợ và cả máu ‘du côn,’ máu giang hồ, chính vì điểm đó khiến anh em dễ thân nhau hơn. Điểm đặc biệt là học sinh Cao Thắng ai cũng đều giỏi môn Toán, tỷ lệ thi đậu các kỳ thi cũng khá cao.”

Hơn 100 năm thành lập, giờ đây Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng Sài Gòn với tinh thần đoàn kết đã lan xa nơi hải ngoại, để mỗi độ Xuân về vẫn nhớ tình đồng môn qua những đóng góp gây quỹ tương trợ những bạn bè còn khó khăn nơi quê nhà.

Buổi họp mặt mừng Tân Niên Canh Tý Trường Kỹ Thuật Cao Thắng thắm tình thầy trò, râm ran những kỷ niệm xưa, qua thời gian hơn nửa thế kỷ đến giờ vẫn được truyền tụng. Chính vì lẽ đó mà tình thầy trò Cao Thắng sẽ khó phai mờ trong ký ức qua những lần họp mặt, đậm mãi nét thời gian. (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT