Wednesday, May 15, 2024

Hội Ái Hữu Gò Công Nam California mừng Xuân Canh Tý ‘tưng bừng hơn bao giờ’

Nguyễn Việt Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Trời hôm nay mưa to nhưng với người đồng hương Gò Công, chúng tôi gọi là ‘Mưa Xuân,’ mưa đầu mùa. Nước mưa là quà trời cho dân Cali, là điềm lành sẽ đến với dân Cali và sẽ đến với Hội Gò Công.” Ông Trần Nghĩa Đời, hội trưởng, phát biểu mở đầu buổi tiệc Tân Xuân Hội Ngộ của Hội Ái Hữu Gò Công Nam California diễn ra vào sáng Chủ Nhật, 9 Tháng Hai tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3 thuộc thành phố Westminster.

Trong niềm vui Xuân nơi hải ngoại, vị hội trưởng cũng bày tỏ tâm tình đối với đồng hương quê nhà. Ông nói: “Vui xuân nơi hải ngoại, tại Hoa Kỳ hay các nước Âu Châu, chúng ta không quên đồng bào ta ở Á Châu đang ở trong tai ương bệnh tật. Ước mong tai ách này rồi sẽ sớm qua đi và có được một năm Canh Tý khỏe mạnh, vui vẻ, nhất là đồng bào ta ở quê nhà, nơi thôn quê hay thành thị, Gò Công hay bao tỉnh khác, được khỏe mạnh trong năm mới.”

Ông hội trưởng cho biết buổi họp mặt được tổ chức do “công sức, đóng góp của nhiều anh chị trong ban chấp hành, các mạnh thường quân, đóng góp tài vật cho hội.”

Ông Hội Trưởng Trần Nghĩa Đời phát biểu, chào mừng quan khách và chúc Tết đồng hương. (Hình: Ban tổ chức)

Công ty thực phẩm Tây Hồ, Sài Gòn City Market Place cũng đã ủng hộ quà xổ số và tài trợ một bàn cho đồng hương cao niên, thu nhập thấp, cũng như ông Lưu Cầu, ông bà Phúc Sinh đã ủng hộ tài chánh và quà xổ số.

Ngoài những đồng hương ở quanh Little Saigon, nhiều khách từ xa như San Diego, San Jose, Houston, Canada cũng về tham dự.

Ông hội trưởng đặc biệt chào mừng các bậc trưởng thượng có mặt, gồm có Mệ và Hoàng Tử Bảo Ân (con Vua Bảo Đại), cựu Đại Tá Lợi Nguyên Tấn, Tiến Sĩ Lộ Công Mười Lăm, cụ bà Tiêu Muối; cụ bà Phạm Thị Du 98 tuổi, người cao tuổi nhất hiện diện; thẩm phán Phạm Đình Hưng, Luật Sư Đinh Thạch Bích, và bà Emily Trần, công ty Trask Construction.

Cụ bà cao niên nhất của Hội Ái Hữu Gò Công Nam California, Phạm Thị Du, 98 tuổi. (Hình: Ban tổ chức)

Đến tham dự tân niên đầu Xuân với Hội Ái Hữu Gò Công Nam California, còn có đại diện các hội Sóc Trăng, Long Xuyên, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiến Hòa, Hậu Nghĩa; hội Nguyễn Đình Chiểu; ông Đặng Kim Thu; ông Trần Lộc Thọ; hội Gia Long; cô Huyền Trang; nhóm Ân Tình Viễn Xứ; bà Nhất Phương; Nhóm Sưởi Ấm. Ngoài ra còn có các thầy cô trường Petrus Ký, hội Sư Phạm, nhóm Ân Tình Viễn Xứ, và nhóm  Dược Khoa 69…

Chương trình văn nghệ trong ngày hội ngộ do Bích Thủy và Hoàng Mai phụ trách, cùng sự góp mặt của các em thiếu nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Đặc biệt năm nay, hội giới thiệu đặc san Xuân Canh Tý “Gò Công Theo Dòng Lịch Sử” dày gần 300 trang, được soạn và trình bày rất công phu với nhiều bài viết giá trị của các cây viết Gò Công và thân hữu.

Buổi họp mặt nhộp nhịp hơn với phần xổ số và trao giải thưởng khuyến học.

Dù trời mưa, nhưng theo ban tổ chức, số người tham dự nhiều hơn năm trước.

Năm nay lần đầu đoàn lân Bi Trí Dũng với hơn 30 em, do anh Brandon Dũng Lưu hướng dẫn, đảm trách phần múa lân khiến không khí vui Xuân của hội tưng bừng hơn bao giờ.

Các em thiếu nhi trình diễn văn nghệ. (Hình: Ban tổ chức)

Trong phần vinh danh và chúc thọ quý vị cao niên, Hoàng tử Bảo Ân tham dự và tận tay trao “Bằng Chúc Thọ” cho cụ bà cao niên nhất Phạm Thị Du, 98 tuổi, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan hô của mọi người.

Hoàng tử tâm sự: “‘Gò Công được mệnh danh là Hoàng Triều Cương Thổ’ nên tôi cũng tự xem Gò Công là quê ngoại của mình.”

Sau buổi tiệc, ông Nhựt Nguyễn, một thành viên ban biên tập đặc san, vui vẻ nói với nhật báo Người Việt: “Chúng tôi, ban tổ chức, hết lòng lo tổ chức chu đáo vì mọi người. Chúng tôi đến từ 9 giờ sáng mà sau 3 giờ chiều mới được đi ăn phở… vì đã không kịp ăn!” (Nguyễn Việt Linh)

–—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT