WETSMINSTER, California (NV) – Đông đảo quan khách và đồng hương đến dự buổi họp mặt Tân Niên 2020 của Hội Thân Hữu Cà Mau được tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 1 Tháng Hai, 2020 tại nhà hàng Seafood Paradise, Westminster.
Buổi hội ngộ đầu năm của những người con đất Mũi Việt Nam gồm những người cố cựu, những thế hệ mới, cùng những dâu, rể, thân hữu, cả những người từng sống và làm việc tại đây. Họ chọn ngày này để tổ chức buổi hội ngộ đầu tiên trong năm để tạo sự bền vững đoàn kết của đồng hương Cà Mau được mãi trường tồn trên đất khách quê người.
Ngày xưa, Cà Mau có tên là Cà Mâu, do người Khmer gọi tên vùng đất này là Tưk Kha-Mau, có nghĩa là “Nước Đen,” do nước lá tràm trong rừng U Minh rụng xuống làm nước đổi màu. Đây là vùng đất trẻ do Mạc Cửu trong phong trào “Phản Thanh Phục Minh” di dân người Hoa sang khai phá. Sau đó, Mạc Cửu dâng phần đất này thần phục nhà Nguyễn. Cũng trong vùng đất hoang vu này, từ ngàn xưa trong ca dao Việt Nam thường nhắc tới: “Cà Mau là xứ quê mùa/ Muỗi bằng gà mái, cọp tùa bằng trâu!” hoặc: “Xứ đâu bằng xứ Cạnh Đền/ Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lềnh tựa bánh canh!”

Cà Mau cũng là xứ có những mẩu chuyện cười dân gian của Bác Ba Phi đầy huyền thoại, làn điệu thơ Bạc Liêu, hoặc những món hải sản nổi tiếng như mắm lóc U Minh, ba khía Rạch Gốc, sò huyết, tôm cua biển Cà Mau,…
Nét đặc biệt nhất là sự xuất hiện của ông Thần Tài xứ Cà Mau. Trên tay ông cầm một thỏi vàng thật to, và thêm cái rỗ nhỏ để nhận tiền đóng góp của đồng hương đến dự.
Ngoài ra, còn có chương trình xổ số lấy hên đầu năm, gồm nhiều giải thưởng giá trị và phần lì xì cho các bô lão và mấy em nhỏ.
Trong lời phát biểu của mình, ông hội trưởng Nguyễn Văn Tiến có nói: “Nhân dịp Xuân về, hội thường tổ chức họp mặt nhằm tạo sự gặp gỡ của người dân bản xứ Cà Mau ngồi lại bên nhau để hàn huyên tâm sự, chia sẻ vui buồn, và quan trọng nhất là đem lại tình đoàn kết cho các gia đình của người dân Cà Mau trên xứ người.”

“Để tạo mối thân tình đó, mỗi năm hội có tổ chức hai lần gặp gỡ, một lần vào dịp tất niên hay tân niên, và một lần là trại Hè hàng năm vào đầu Tháng Chín. Để duy trì sức mạnh luôn bền vững, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý đồng hương thân hữu đóng góp cho hội trên mọi lãnh vực, tinh thần, vật chất, năng lực, tài chánh để hội ngày thêm vững mạnh. Xin kính chúc quý vị năm mới vạn sự như ý,” ông nói tiếp.
Nói về những hải sản của vùng sông biển Cà Mau, ông Võ Thành An, Hội phó Nội vụ vui vẻ cho biết: “Lúc tôi còn trẻ, nói về những thú vui ở Cà Mau thì tôi khoái nhất là đi tắm sông, tắm hồ, đi bắt cua, bắt ếch, rắn rùa,… Dưới sông còn có nhiều ghe buôn chở nào cú sắn, dưa hấu, chuối dừa để bỏ mối cho bạn hàng. Bọn trẻ chúng tôi lội đến những ghe buôn để xin trái cây, vừa lội sông vừa ăn trái cây thì rất sung sướng vô cùng.”
Nói đến xứ Cà Mau thì phải nói đến ba khía Rạch Gốc.
Ông Dư Cảnh Quang kể: “Mặc dù tôi là người dân Cà Mau, nhưng lúc còn nhỏ thì tôi chỉ học tiểu học Hưng Đông. Sau đó ba má tôi mới cho tôi lên Sài Gòn học trung học. Nhưng tôi vẫn còn nhớ cái màn đi bắt ba khía trong thời tiểu học của tôi là hấp dẫn nhất, mà ba khía ở Rạch Gốc, Cà Mau là ngon nhất vì chúng thích ăn trái của cây mắm. Đến mùa cây mắm chín thì khía bò lên cây mắm để ‘xực’ mấy trái này, nên con nào cũng mập ú nu và thịt lại ngọn nữa.”

Ông Trần Văn Phú, hội trưởng Hội Thân Hữu Kiên Giang, đến tham dự, bày tỏ: “Từ lâu rồi, Hội Cà Mau và Hội Kiên Giang có mối thân tình là cứ hội nào có tổ chức những lần họp mặt thì cũng mời qua mời lại. Hơn nữa, lúc còn trong nước thì hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang nằm sát ranh với nhau, vì thế, về tánh tình của người dân thì cũng giống nhau là rất hiền hòa và chân thật.”
Còn ông Sơn Rotha, hội trưởng Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng Nam California, nói: “Ba tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng là những tỉnh rất gần với nhau tại Việt Nam. Sự đặc biệt của ba tỉnh này là ngoài những dân bản xứ còn có những người Hoa và người Cambodia, thành ra mới có rất nhiều người Việt lai gốc Hoa và Cambodia. Khi đến Hoa Kỳ thì những người dân Sóc Trăng và Cà Mau rất gần gũi nhau trong những tiệc tùng lễ bái trong năm. Đó là lý do chúng tôi phải có mặt hôm nay theo lời mời của ban tổ chức.”

Ngoài ra, các hội đoàn như Cà Mau Đồng Hương Hội Los Angeles, Hội Ái Hữu Cà Mau Bắc California, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Hội Ái Hữu Bến Tre, Kiến Hòa và còn nhiều hội khác cũng có mặt tham dự.
Buổi họp mặt còn có chương trình văn nghệ do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ phụ trách với nhiều tiết mục đặc sắc, mang lại không khí vui tươi, ấm cúng trong những ngày đầu Xuân. (Lâm Hoài Thạch)
[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]














































































