IRVINE, California (NV) – Ba người đàn ông da đen mặc quần áo đen, đeo mặt nạ đen, xông vào tiệm nữ trang Jewels By Alan trong khu thương mại Park Place, thành phố Irvine, vào khoảng 12 giờ trưa Thứ Hai, 31 Tháng Bảy, rồi dùng búa đập tủ kiếng và cướp các món nữ trang trị giá khoảng $900,000, theo thông tin báo chí của Sở Cảnh Sát Irvine.
Tiệm nữ trang Jewels By Alan nằm gần góc đường Jamboree Rd. và Michelson Dr.

Điều tra của cảnh sát Irvine sau đó cho thấy một trong ba nghi can có thể là da trắng.
Đoạn video đăng trên trang Facebook của Sở Cảnh Sát Irvine cho thấy, ban đầu, một nghi can vào tiệm trước và đập tủ kiếng gần cửa ra vào.
Sau đó, hai nghi can khác bước vào tiệm và bắt đầu đập vỡ các tủ trưng bày còn lại bằng búa, rồi ném đồ trang sức vào các thùng đựng rác lớn.
Một nhân chứng tên Michael, không muốn tiết lộ họ vì sợ trả thù, cho biết: “Âm thanh (kiếng vỡ) vang rất lớn, nghe giống như tiếng súng nổ.”
Khách hàng nằm sát trên nền nhà và dùng tay che kín mặt trong lúc những mảnh kiếng vỡ vụn rơi xuống đầu và thân thể họ, video an ninh cho thấy.
“Họ đập vỡ hết các tủ trưng bày và gần như lấy hết toàn bộ cửa tiệm,” ông Michael kể.
Không ai bị thương trong vụ cướp. Ba nghi can đã bỏ trốn ngay sau đó, có thể bằng một chiếc Honda màu xám.
Nhật báo Người Việt đã liên lạc ông Trương, điều tra viên của cảnh sát Irvine, bằng điện thoại và email để tìm hiểu thêm chi tiết nhưng không nhận được hồi đáp.
Bất cứ ai có thông tin về vụ cướp này, liên lạc Điều Tra Viên Trương (949) 724-7276 hay gởi email: [email protected].
Trước đó chín ngày, cảnh sát Irvine cũng đã bắt được ba nghi can tình nghi cướp tiệm nữ trang Kay Jewelers trong khu Irvine Spectrum.
Irvine, cách khu Little Saigon khoảng 20 phút lái xe về hướng Nam, và nằm trong danh sách những thành phố tốt nhất để sinh sống ở Hoa Kỳ, theo trang web WalletHub.
Trên trang Facebook của của Sở Cảnh Sát Irvine, độc giả Mark Tiffany bình luận: “Bây giờ nạn cướp ở khắp mọi nơi. Irvine không còn là ngoại lệ nữa. Tôi đã làm việc ở Irvine trong 30 năm và mọi việc chưa bao giờ tồi tệ như thế này…” (ĐG) [kn]






































































