Tuesday, April 23, 2024

Cựu tù nhân chính trị Tạ Phong Tần ra mắt hồi ký ‘Đứng Thẳng Làm Người’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi ra mắt hồi ký “Đứng Thẳng Làm Người” của cựu tù nhân chính trị Tạ Phong Tần, diễn ra vào chiều Chủ Nhật, 11 Tháng Tám, tại hội trường thành phố Westminster, với sự tham dự của nhiều thân hào nhân sĩ trong cộng đồng, các vị dân cử, đồng hương, và giới truyền thông.

Cuốn sách kể lại những sự việc xảy ra qua 1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam, và những kinh nghiệm khi đối đầu trong lao tù.

Ngoài việc viết kể lại thời gian ở trong tù, cuốn sách này còn là những cung cấp kiến thức pháp luật về luật hình sự, luật dân sự, hiến pháp, và những nguyên tắc trong các nghị định, quyết định, thông tư của CSVN về thi hành án trong các trại giam, trong trại tù, hiểu biết về luật cũng để bảo vệ chính mình.

Cô Tần kể: “Từ khi vừa bước vô tù là đã có ý nghĩ ‘Tao sẽ phơi bày tội ác của tụi bây khi nào bây cho tao bước ra khỏi nhà tù này,’” từ đó cô luôn để ý quan sát mọi góc cạnh trong tù, từng chi tiết nhỏ phòng giam rộng hẹp bao nhiêu, cửa bao lớn, nằm ở chỗ nào, đường đi nước bước ra làm sao, nguyên tắc ăn ở như thế nào, thậm chí đếm từng viên gạch, từng bước chân, ghi nhớ trong đầu, kể cả những khi ăn ở trong tù mất vệ sinh, hoặc những lúc đối thoại khi bị bắt ép cung, để viết lại sau này.

Cô Tần kể, thời 2007, khi Việt Nam biểu tình chống Tàu Cộng chiếm 2 đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Dân Sài Gòn và Hà Nội kéo nhau ra biểu tình, cô là một trong những người ở Sài Gòn đầu tiên tham gia biểu tình sau 1975.

Tác giả Tạ Phong Tần cùng đồng hương trong ngày ra mắt hồi ký “Đứng Thẳng Làm Người.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Lúc đó những người trẻ ngoài Bắc vô, không ai biết bài hát ‘Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ’ của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Tôi bèn tìm trên mạng, đưa ra bài hát này và mọi người thấy quá hay, hợp với khí thế biểu tình lúc đó, thế là không khí sục sôi khi đoàn biểu tình cùng hát rầm rập bài này mà không biết rằng bị tôi ‘dụ dỗ.’”

Ðại diện cho em gái Nguyễn Khánh Uyển, là người thiết kế bìa miễn phí cho quyển sách, ông Brian Nguyễn Khánh Vũ đi cùng bố mẹ, nhận xét: “Đây là một quyển sách quý cho những ai muốn dấn thân vào con đường tranh đấu cho Việt Nam, và là một bằng chứng sống động về chế độ lao tù tàn bạo, khắc nghiệt, vô nhân của Việt Cộng tại quốc nội. Quyển sách này có thể được sử dụng như một cẩm nang khi phải đối đầu với nhà tù Cộng Sản.”

Ông tiếp: “Trong quyển hồi ký, tác giả đã chia sẻ những kinh nghiệm vô giá của mình, thu thập trong 1,474 ngày lao tù, tranh đấu với Cộng Sản tại quốc nội,” ông cũng nhận xét về tác giả “có tinh thần thép” qua những màn đấu trí hết sức  ngoạn mục với những tên điều tra viên hay quản giáo. Tác giả là người có trí  nhớ tuyệt vời khi có thể kể lại rất chi tiết những gì đã xảy ra trong hơn 1,000 ngày lao tù. Hoặc là một người có khí tiết “đời tôi chưa biết sợ thằng nào, con nào đâu. Càng dùng thủ đoạn bẩn thì thì tôi càng căm thù, càng quyết tâm hơn” (trang 87). Tác giả cũng là một người rất dí dỏm khi “thỉnh thoảng tôi vẫn kiếm chuyện gây sự với bọn trực trại chửi chúng nó giải trí.” (trang 601)

Ông Brian Khánh Vũ cũng chia sẻ 2 điều thích nhất về tác giả hồi ký “Đứng Thẳng Làm Người” là: “Tác giả đã nhận ra sự sai lầm của hệ thống Cộng Sản khi nói: ‘Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã bỏ phí mười mấy năm tuổi trẻ phục vụ, hy sinh cho một lý tưởng không có thật.’” (trang 91). Thứ 2 là tác giả là người có lòng nhân ái ngay khi đang sống trong hoàn cảnh đối mặt với những hà khắc, đọa đày trong lao tù Cộng Sản. Tác giả nhớ nhất bài Kinh Hòa Bình có câu “Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.” (trang 25)

Quang cảnh buổi ra mắt “Đứng Thẳng Làm Người.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, nhận định về tác giả và tác phẩm “Đứng Thẳng Làm Người”: “Đây là câu danh ngôn của tổ tiên ta để lại khuyên con cháu nên đứng thẳng làm người. Nhưng mấy ai đứng thẳng được để làm người, vì áp lực, vì tiền tài. Tạ Phong Tần xứng đáng nhận được danh hiệu này từ khi sống trong chế độ Cộng Sản cho đến khi qua tới Mỹ, vẫn can đảm đứng thẳng nói thẳng sự thật, qua những bài viết, những phóng sự, và còn sẽ tiếp tục đứng thẳng làm người, không bẻ cong ngòi bút trong khi cộng đồng có quá nhiều xáo trộn.”

Bác Sĩ Nguyễn Văn Quát, cựu quân y sĩ Trung Đoàn 1, Sư Đoàn 1 Bộ Binh Quân Lực VNCH, cựu bác sĩ tại bệnh viện Minnesota trong 20 năm, người được biết đến trong các sinh hoạt cộng đồng người Việt quốc gia tại Mỹ, nhận xét: “Toàn bộ quyển sách đã nói lên hết tính cách của một người chống Cộng, yêu nước, với tính cách can đảm, không chịu áp bức, đứng thẳng lên nói hết sự thật của chế độ áp bức bất nhân, với tính cách của một tù nhân chính trị, không những của riêng cá nhân cô, mà còn cho cả dân tộc.”

Nghị Viên Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, chia sẻ: “Cô Tạ Phong Tần là người dám ‘đứng thẳng làm người’ từ trong nước ra tới hải ngoại, có ý chí, nhận thức, dám lên tiếng nói công bằng, tranh đấu cho công lý, lẽ phải. Mong quý vị hãy tiếp tay với tác giả, lên tiếng nói để cho cộng đồng chúng ta có tiếng nói trong sáng, minh bạch. Một điều sỉ nhục cho tác giả ở hải ngoại khi có dư luận cho rằng cô là người của Cộng Sản ‘nằm vùng’ tại hải ngoại, đó cũng là điều sỉ nhục với hương linh của cố thân mẫu của cô, người đã tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản bắt con mình trái phép.”

Tạ Phong Tần, tù nhân lương tâm Việt Nam, là một trong 9 phụ nữ nhận được “Giải Phụ Nữ Can Đảm của Thế Giới,” do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vinh danh năm 2013. Cô là nhà báo tự do Công Giáo, có trang blog nổi tiếng “Công Lý và Sự Thật” phê phán Đảng Cộng Sản Việt Nam, với hàng trăm bài viết phản ảnh những bất công xã hội, tịch thu đất đai, tệ nạn tham nhũng trong các cơ quan công quyền tại Việt Nam. Hiện cô đang định cư tại Hoa Kỳ.

Hồi ký “Đứng Thẳng Làm Người,” do nhà xuất bản Thiên Thu in ấn, với 626 trang,  độc giả có thể mua sách trên mạng Amazon, hoặc mua trực tiếp có chữ ký tác giả qua email: [email protected] (Văn Lan)

MỚI CẬP NHẬT