Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Phật Đản lại trở về trong tâm thức của hàng triệu người con Phật khắp nơi trên thế giới, trong tinh thần đó, chùa Viên Minh, Garden Grove, cũng vừa tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2568, với thông điệp hòa bình đến với mọi người.

Trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, viện chủ chùa, cùng hàng Phật tử cung kính bái bạch trước chư tôn đức tăng, ni.
Ni sư nói: “…Hôm nay, mùa Phật Đản lại trở về trong tâm thức của hàng triệu người con Phật. Kỷ niệm ngày đản sanh của ngài chính là nhắc nhở cho chúng ta những phút giây hiện sinh của Đức Phật trên cõi đời. Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc/ Đón mừng Bồ Tát xuống trần gian/ Vườn Lâm chợt thấy hoa đàm nở/ Muôn vạn tin vui trỗi nhịp đàn.”
“Trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, trong niềm hân hoan của những người con Phật, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin được tuyên bố khai mạc Đại Lễ Phật Đản năm nay. Kính chúc chư tôn thiền đức Pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường. Kính chúc quý đồng hương Phật tử luôn được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang đây từ bi và trí tuệ của chư Phật,” ni sư viện chủ tiếp.
Tại chánh điện chùa, điệu múa “Vũ Khúc Hoa Sen” được các em Gia Đình Phật Tử Viên Minh dâng lên cúng dường.
Tiếp đến là thời Kinh Khánh Đản, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Quảng Niệm (Việt Nam); cùng chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử đồng hòa chung trong không gian thanh tịnh, như tiếng nhạc trời hòa nhịp rộn niềm hoan hỷ vô biên, truyền trao thông điệp hòa bình an lạc đến khắp mọi nơi.

Sớm mai mùa Hạ, hương thơm ngào ngạt khắp trần gian báo tin một đấng siêu nhân, một đấng giác ngộ, một đóa hoa kỳ diệu của đất trời, một đóa hoa tuyệt vời của nhân loại đã xuất hiện. Trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, chư thiên trỗi nhạc hát mừng chào đón bậc đạo sư giáng trần hóa độ.
Trước khi hoa chưa nở không gian còn chìm trong bóng tối. Sau khi hoa nở khắp nhân gian ngào ngạt hương thơm. Ngày rằm Tháng Tư, ngày Thái Tử Tất Đạt Đa thị hiện giữa cõi đời. Từ đó, giáo lý của đức từ phụ lan tỏa khắp năm châu bốn biển. Nơi đâu ánh đạo vàng được lan tỏa nơi ấy hiện hữu niềm hạnh phúc an vui.

Sau thời Kinh Khánh Đản, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn được mời ban lời pháp ngữ.
Hòa thượng nhắc, trong cuộc đời con người ai muốn thành tựu giác ngộ cũng phải trải qua những khó khăn nhọc nhằn và thử thách. Ngôi chùa Viên Minh này cũng đã trải qua muôn vàn gian khó sau năm năm xây dựng lại (sau khi bị cháy rụi) mới có ngày hôm nay mọi người được ngồi trong ngôi chánh điện ấm áp như thế này.

Hòa thượng tiếp: “Tôi rất vui khi thấy sự thành tựu của Ni Sư Diệu Pháp và Phật tử chùa Viên Minh, cùng với các chùa ở hải ngoại tổ chức Đại Lễ Phật Đản vào những ngày cuối tuần. Theo giáo lý của nhà Phật là sự tỉnh thức, trở về sự tắm gội trong tâm thức của mình, Phật Đản là sự tỉnh thức để thấy ngày sinh của Đức Phật là ngày Đức Phật thị hiện vào đời. Về tâm thức chúng ta rất hãnh diện là được sinh vào đời này với lục căn đầy đủ, có sự góp mặt của giáo lý Phật Đà, lời nói của Đấng Thế Tôn và gõ cửa vào từng tâm thức của từng người, để thức tỉnh từng người với những nỗi khổ đau của mỗi con người.”
“Và như thế con người mới có khả năng đến chùa tụng kinh niệm Phật và nghe giáo lý của Đức Phật, chỉ với sự mong muốn rằng con người có khả năng buông bỏ và được vui sướng hạnh phúc. Muốn như vậy chỉ có học và nghe lời Phật dạy bàng bạc đâu đây trên mọi phương tiện hiện đại của thời đại ngày nay, chỉ cần chúng ta có sự tỉnh thức duy nhất là đến chùa để nghe ‘khai thị ngộ nhập Phật và thấy tánh’ của mình,” hòa thượng nhắc nhở.

Phật tử Minh Thư, pháp danh Diệu Thới, cư dân Anaheim, thuộc nhóm văn nghệ Happy Band làm Phật sự, chia sẻ: “Thay vì cúng dường tịnh tài hay tịnh vật thì chúng em cúng dường bằng lời ca tiếng hát, để Phật tử được vui vẻ hoan hỷ khi được tham dự lễ, đọc kinh rồi được thọ trai, thưởng thức văn nghệ. Chúng em đi khắp các chùa hát cúng dường Đại Lễ Phật Đản. Tuần tới sẽ đi San Diego tiếp tục hát cúng dường các chùa ở đó. Ni sư chùa Viên Minh rất hoan hỷ khi thể hiện hết tấm lòng người con Phật trong Đại Lễ Phật Đản năm nay, làm chúng em cũng cống hiến hết sức trong các dịp lễ.”
Anh Đức Lê, cư dân Westminster, cho hay dù anh là người Công Giáo nhưng cũng đưa hai con, thuộc Nhóm Thiếu Nhi Hoa Hậu Từ Thiện, đến để hát cúng dường ngày Phật Đản.

Anh nói: “Chúng em rất vui khi con mình góp mặt trong tiết mục múa hát cúng dường, cũng là điều tốt khi hòa đồng với mọi người trong niềm vui tôn giáo. Trong khi đó, cô Tuyền Bùi, là mẹ của hai em, cho hay con mình cũng rất vui khi tham gia trong ngày lễ hôm nay, với ý niệm tôn giáo nào cũng dạy điều tốt lành cho con người.”
Anh Lợi Tạ, cư dân Anaheim, cho hay gia đình anh cùng con nhỏ trong Nhóm Thiếu Nhi Hoa Hậu Từ Thiện thường xuyên tham dự Đại Lễ Phật Đản và thường hát cúng dường trong ngày lễ này.

Anh Lợi chia sẻ: “Hát cúng dường trong ngày Đại Lễ Phật Đản để con em biết được thế nào là phục vụ cộng đồng, thế nào là được phục vụ chúng sanh. Con nhỏ em học lớp Bốn, cũng có hiểu được chút ít nghi lễ Phật Đản, còn bé chị thì giỏi hơn. Hôm nay Đại Lễ Phật Đản chùa Viên Minh thật trang nghiêm và Phật tử về tham dự cũng khá đông.”
Kỷ niệm ngày Đản Sanh chính là nhắc nhở cho Phật tử những phút giây hiện sinh của Đức Phật trên cõi đời. Đồng hương Phật tử vân tập về chùa Viên Minh dự đại lễ với tâm thanh tịnh, hoan hỷ mừng ngày Khánh Đản, được ban trai soạn nhà chùa mời dùng bữa cơm chay thanh đạm với nhiều tiết mục văn nghệ, với những bài đạo ca do ban văn nghệ Happy Band hát cúng dường. (Văn Lan) [đ.d.]








































































