Đêm nhạc ‘Mẹ và Những Khúc Tình Ca:’ Hát để làm việc thiện

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhạc phẩm “Ơn Nghĩa Sinh Thành” của Dương Thiệu Tước với tiếng hát của Ngọc Yến mở đầu chương trình đêm nhạc “Mẹ & Những Khúc Tình Ca”do nhóm Bạn Yêu Nhạc vừa tổ chức vào tối Thứ Bảy, 18 Tháng Năm, tại Viện Việt Học, Westminster.

Cô Minh Hiền, con chim đầu đàn của nhóm Bạn Yêu Nhạc cho biết: “Những thành viên trong nhóm đều có tâm làm những việc thiện nguyện để giúp đỡ những người kém may mắn tại Hoa Kỳ cũng như còn trong nước. Mỗi tháng vào Thứ Bảy của tuần lễ thứ ba trong tuần, nhóm đều có tổ chức buổi trình diễn âm nhạc tại Viện Việt Học. Điều đặc biệt là những ca sĩ thiện nguyện đều tự nguyện đóng tiền ít nhiều để được hát, và số tiền thu được từ khán giả tự nguyện đóng góp sẽ sung vào quỹ để trang trải cho những tiện nghi của Viện Việt học hàng tháng.”

Nhạc phẩm bất hủ “Ơn Nghĩa Sinh Thành” của Dương Thiệu Tước nhắc nhở mọi người về đạo làm con đối với cha mẹ của mình. Ngọc Yến hát bài này với chất giọng gần như chuyên nghiệp, vì cô có âm sắc soprano trong suốt.

“Tôi bắt đầu đi hát từ 16 tuổi trong ca đoàn của nhà thờ tại Việt Nam và hát cho những chương trình thiện nguyện với tính cách là một ca sĩ nghiệp dư. Định cự tại Hoa Kỳ 2012 và bắt đầu hát cho những tổ chức thiện nguyện của Hội Liên Trường Trung Học Miền Nam Việt Nam. Sau đó, chị Minh Hiền mời tôi gia nhập vào nhóm Ban Yêu Nhạc để hát gây quỹ cho những người kém may mắn. Tôi thấy nhóm này có đường lối tổ chức rất có ý nghĩa nên tôi thường đến để sinh hoạt với nhóm,” Ngọc Yến cho biết.

Ca sĩ Kim Chi trong bài nhạc “Yêu Và Mơ” của Văn Phụng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Lý do Tuyết Minh hát bài “Một Mình” của Thanh Tùng trong chủ đề Mẹ, vì cô kể rằng, “Sau khi vợ của nhạc sĩ Thanh Tùng mất, nỗi đau lòng của ông đã cho ông viết ra bài nhạc này để nói lên sự mất mát người mẹ của những đứa con của ông.”

Và cô cũng cho biết thêm là cô thường hát giúp vui cho những sinh hoạt cộng đồng tại Little Saigon chớ không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Thế mà, giọng hát này làm cho khán giả có nhiều cảm động.

Cạnh đó, Thái Chí, chồng của Tuyết Minh đã hát bài “Greenfield,” bài nhạc bất hủ của Julio Iglesias vào thập niên 1960. Một bài nhạc có giai điệu trầm buồn Slowly và rất khó hát. Vậy mà Thái Chí lại hát một cách suôn sẻ bằng Anh ngữ.

Một trong những khúc tình ca đó là bài “Đời Đá Vàng” của Vũ Thành An, cũng một giọng hát không chuyên, mà hát rất hay và lối ca diễn như rất quen thuộc trên sân khấu nhạc thính phòng. Người hát bài nầy là Kim Anh.

Trong Vườn Hoa Văn Nghệ Việt Nam, bài thơ “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười” của Trần Trung Đạo được xem là một trong những tác phẩm sáng giá nói về sự kính mến và yêu thương mẹ của người con xa mẹ hơn mười năm không gặp vì vận nước, rồi mẹ cũng đã vĩnh viễn rời bỏ xa con mình. Minh Phương nghẹn ngào hát những lời đau xót này qua dòng nhạc của Võ Tá Hân.

Khánh Long hát bài “Nỗi Đau Muộn Màng” của Ngô Thụy Miên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Bố mẹ của tôi đã mất hết rồi. Đó là một niềm đau mất mát rất lớn trong đời của tôi. Tại vì, trên đời nầy, có rất nhiều thứ để chúng ta thay thế trong tình yêu thương. Nhưng, chỉ có tình phụ mẫu là không có gì để thay thế được, mà chỉ có đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười để có thể làm xoa dịu ít nhiều trong tình con yêu thương mẹ,” Minh Phương cảm động bày tỏ.

Kim Chi là một ca sĩ chuyên nghiệp và cũng là học trò của nhạc sĩ Nguyễn Đức trong ban Ấu Nhi Sao Băng. Sau đó trở thành ca sĩ chuyên nghiệp tại đài phát thanh, đài truyền hình và nhiều tụ điểm ca nhạc khác tại Sài Gòn. Định cư tại Hoa Kỳ năm 2000, và cô cũng đã bắt đầu đi hát lại kể từ đó. Bài “Yêu Và Mơ” của Văn Phụng được remix theo điệu Rumba mà Kim Chi hát rất vững vàng, gần như không có chút gì để khán giả không vừa ý cả.

Cô Nguyễn Kim Ngân, giám đốc Viện Việt Học tâm tình với nhật báo người Việt: “Theo tôi biết, chị Minh Hiền đã hoạt động văn nghệ từ nhiều năm qua và vài năm trước chị cũng có sinh hoạt văn nghệ với Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học. Kể từ Tháng Hai, 2019, nhóm Bạn Yêu Nhạc đã bắt đầu hát thường xuyên mỗi tháng tại đây để gây quỹ cho Viện Việt Học, vì họ đã cảm nhận Việt Viện Học là nơi để bảo tồn văn hóa cho dân tộc Việt Nam tại hải ngoại cũng nhưng giúp cho những người kém may mắn rất phù họp với tinh thần của nhóm Bạn Yêu Nhạc.”

“Mẹ là tất cả. Mỗi người thương yêu và kính trọng người mẹ tùy theo hoàn cảnh khác nhau. Có những người mẹ muốn cho con của mình lúc nào cũng ở quanh quẩn bên mình để chia sẻ tình mẹ con. Có những người mẹ muốn cho con ra đời để đóng góp khả năng của mình cho xã hội. Tất cả những ý niệm đó đều là những suy nghĩ của những người mẹ tuyệt vời. Riêng về những buổi sinh hoạt văn nghệ của Viện Viện Học, những chương trình nói về mẹ thì luôn luôn có bóng dáng của quê hương trong đó. Tại vì, chỉ có ngôn ngữ Việt Nam mà những con dân khi nghĩ đến hồn quê dân tộc của mình thì người ta thường gọi quê hương, tổ quốc là Mẹ Việt Nam,” Kim Ngân chia sẻ thêm.

Hai nhạc sĩ Phạm Tú (phải) & Thái Nguyễn (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khách đến dự, Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng chia sẻ: “Trong mùa Lễ Mẹ mà ban tổ chức đã có đêm văn nghệ với chủ đề ‘Mẹ’, đó là điều mà ban tổ chức đã có quan tâm đến ý nghĩa cao quý trong đời sống của con người. Vì thế, tôi phải đến dự. Tất cả mọi người đều có mẹ, và mẹ là tiếng gọi rất gần và thân thương cao quý của chúng ta. Theo tôi thì phải có thêm ngày của vợ và ngày của chồng nữa, vì đây cũng là điều quan trọng để nói lên tình nghĩa keo sơn gắn bó của đôi vợ chồng, và cũng từ đó mới có tình yêu thương mẹ của những người con.”

Kỹ Sư Tạ Trung, hội trưởng Hội Ái Hữu Đồng Hương Bình Thuận, kể rằng: “Tôi năm nay đã 65 tuổi rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ thì lòng của tôi bị chùng xuống, và cảm thấy mình vẫn còn bé như ngày nào bên vòng tay yêu thương của mẹ hiền. Tôi đã từng rời xa mẹ; ra đời đã lâu và cũng đã thành công trong nhiều sự việc. Nhưng giờ thì mẹ của tôi không còn nữa, và sự hiện hữu của tôi được như hôm nay, tôi xem như là công ơn và hiện hữu bóng dáng hình bóng mẹ của tôi muôn đời.”

Gần 40 bài nhạc trong chủ đề “Mẹ và Những Khúc Tình Ca” rất hiếm có trong những chủ đề nhạc thính phòng tại Little Saigon. Bởi vì, rất nhiều tiếng hát chuẩn trong tinh thần yêu thích âm nhạc như Giáng Tuyết, Kim Anh, Kim Chi, Minh Hiền, Minh Phúc, Minh Phương, Mộng Quyên, Như Ý, Ngọc Yến, Thu Hương, Tuyết Minh, Yên Thư, Duy Khang, Hy Đạt, Huỳnh Nghĩa, Khánh Long, Lai Vũ, Danny Nho, Thọ Nguyễn, và hai nhạc sĩ Phạm Tú (Keyboard) và Thái Nguyễn (Guitar).

Và những bài nhạc có giá trị, phong phú đã được chọn lọc từ những nghệ nhân tài hoa biên soạn của hai thế kỷ 20 và 21. Đương nhiên, khán giả rất thích thú khi đến thưởng thức chương trình ca nhạc thính phòng nầy. Những cảm xúc về tình phụ mẫu, tình yêu quê hương dân tộc đã được hội nhập trong không gian đêm cuối tuần tại Little Saigon, California. Và sự đóng góp của họ là tinh thần duy trì nền văn hóa Việt của Viện Việt Học, Westminster tại hải ngoại. (Lâm Hoài Thạch)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT