Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Buổi nhạc cuối khóa “Giấc Mơ Mùa Thu” của Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang rộn ràng trong những tiếng hát của học viên, từ lớp các em nhỏ cho đến lớp người lớn, diễn ra vào chiều Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Một, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Cô Muôn Hoa, học viên lớp thanh nhạc, giới thiệu: “Cứ mỗi ba tháng, lớp nhạc có buổi recital, thầy Lê Hồng Quang qua thời gian hướng dẫn các học viên, và hôm nay là ngày ‘trả bài,’ để thẩm định trình độ của học viên. Các học viên đủ mọi lứa tuổi đến với Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang để tìm những niềm an vui cho cuộc sống của mình, bớt căng thẳng trong cuộc sống.”
Để mở đầu chương trình, nhạc sĩ Lê Hồng Quang nói lời khai mạc, trấn an mọi người: “Hãy xem ngày thi hôm nay là bình thường, hãy thư giãn nhiều, không lo ngại gì. Khi đứng trên sân khấu, với trang phục đẹp, hãy hát thật tự nhiên, chắc chắn sẽ đẹp từ giọng hát đến cách trình bày. Các anh chị đã tập luyện hơn ba tháng rồi, hôm nay chỉ lên sân khấu hát thôi, điều mình muốn là trao tặng cho mọi người giọng hát hay, để cùng nhau thưởng thức.”
Phần I dành cho các em thiếu nhi, mở màn qua tiếng hát của em Sebastien Lee-Lam trong bài “Nhớ Ơn,” bài ca dao cổ của Phạm Tuyên. Tiếp đến, Jullienne Lee-Lam trình bày “Ơn Nghĩa Sinh Thành,” sáng tác Dương Thiệu Tước.
Hai anh em, Tiến Lê hát bài “Con Nít Con Nôi” và Bách Lê hát bài “Thằng Bờm,” đã chiếm trọn cảm tình của khán giả khi cung cách trình diễn quá tuyệt vời, từ sự tự tin hát chữ Việt rành rẽ, đến phong cách thoải mái nhớ bài từng chữ, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Em Tiến Lê, học sinh lớp Ba trường tiểu học Murdy Elementary, Garden Grove, học Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang đã bốn năm nay, cho hay em đã từng biểu diễn nhiều lần rồi nên lần này đứng trên sân khấu hát bài “Con Nít Con Nôi” rất tự tin, không có gì lo lắng.
Em nói: “Con thích học lớp thầy Quang vì sau khi biểu diễn thường được thưởng, có kẹo và đồ chơi.”
Trong khi đó, em Bách Lê, anh trai của Tiến Lê, học sinh lớp Bốn cùng trường Murdy, cho hay cũng rất tự tin vì có cha mẹ và bà nội, bà ngoại đi theo ủng hộ rất vui.
Sau mỗi bài hát, khán giả đều được một tràng cười thoải mái, khi các em thiếu nhi trả lời thầy một cách hồn nhiên, mộc mạc chân thành.
Khi nhạc sĩ Lê Hồng Quang hỏi em Tiến Lê có còn khóc nhè không, em hồn nhiên trả lời “Có, còn một chút thôi!” Trong khi đó, em David Mai sau khi hát bài “Những Đám Mây Sẽ Kể,” trả lời rằng sau khi học hát về thì em được đi nhiều chùa ăn đồ chay. Hoặc như em Bảo Nguyên, sau khi hát bài “Mẹ Là Quê Hương,” đã trả lời thầy rằng quê hương của em là Westminster, với con đường Magnolia và trường trung học Westminster High School.
Quả thật suốt phần thi của các em thiếu nhi là những tràng cười thoải mái, nhưng quan trọng nhất là các em đã nghe, hiểu và hát tiếng Việt rất thông suốt.

Cả gia đình hai anh em Tiến Lê và Bách Lê tràn đầy hạnh phúc khi cả cha mẹ, bà nội cùng bà ngoại đều đi theo ủng hộ, với niềm yêu thương vô cùng khi ngồi nghe con cháu hát trên sân khấu, ngày càng tiến bộ.
Bà Nguyễn Ngọc Hường, bà ngoại của hai em, cho hay bà rất mừng khi hai cháu nhờ học ở trường song ngữ, học tiếng Việt căn bản từ lớp Mẫu Giáo nên khi nhạc sĩ Lê Hồng Quang dạy thêm lần nữa hát bằng tiếng Việt thì các cháu rất tự tin khi hát.
“Tôi rất mừng khi thấy các cháu của mình, là thế hệ tuy sinh trưởng ở Mỹ vẫn nói tiếng Việt giỏi, biết giữ gìn tiếng mẹ đẻ như vậy là quý lắm, cũng nhờ ở nhà các cháu luôn nói tiếng Việt với mọi người. Các cháu cũng có tinh thần yêu mến văn hóa Việt Nam, mỗi khi có người bạn của tôi từ tiểu bang Mississippi qua chơi, các cháu đều thích thú nhờ dạy viết chữ thư pháp Việt, nên các cháu biết viết tất cả những nét chấm phá của thư pháp,” bà chia sẻ.
Điều thú vị không ngờ là cả cha và mẹ của hai em Tiến Lê và Bách Lê, anh Tùng Lê và chị Bảo Châu, cũng lên sân khấu hát bài “Hơn Cả Yêu,” trong dáng điệu tự tin, tay trong tay đẹp vô cùng.

Anh Tùng Lê chia sẻ: “Để giúp con mình luôn giữ gìn tiếng Việt, chúng em cố gắng cho hai con em học tiếng Việt ở trường song ngữ, lại thêm học hát tiếng Việt ở lớp thầy Lê Hồng Quang, để cố gắng giữ gìn và duy trì việc học tiếng Việt cho các con mình.”
Buổi hát cuối khóa lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang tiếp nối với phần hát của nhóm bè nữ Lê Hồng Quang, cùng nhiều học viên lớn tuổi với những nhạc phẩm đậm tình quê hương được mọi người yêu thích. [qd]





































































