Giáo Phận Orange long trọng khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu

Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Với chủ đề “Cùng Mẹ, tạ ơn Chúa,” Giáo Phận Orange long trọng khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu năm 2022 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 1 Tháng Bảy, với hàng ngàn giáo dân tham dự.

Đoàn trống Thiên Ân khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange hôm 1 Tháng Bảy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong lời khai mạc, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, trưởng ban tổ chức đại hội, nói: “Vào ngày 17 Tháng Bảy năm ngoái, chúng ta cung hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại đây. Chưa đầy một năm sau, chúng ta tề tựu về đây, đứng dưới linh đài, có Mẹ đứng đây, uy nghi, nhìn xuống chúng ta.”

“Tôi còn nhớ năm ngoái, trong lời giảng của Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá giáo phận, Ngài nói rằng khi cung hiến, tức là cộng đoàn chúng ta đưa Mẹ về nhà. Gần một năm sau, chúng ta có mặt ở đây để cùng Mẹ tạ ơn Chúa. Chúng ta đang đi trong trang sử của giáo hội,” Linh Mục Hùng nói tiếp.

Ông thêm: “Hôm nay, chúng ta cũng cầu mong Mẹ cho hết bệnh dịch, hết chiến tranh ở Ukraine…”

Sau đó, linh mục trưởng ban tổ chức đọc thư của Tổng Giám Mục Christophe Pierre, sứ thần Tòa Thánh Vatican, gởi cho Đại Hội Thánh Mẫu.

Hàng ngàn giáo dân từ khắp nơi về tham dự Đại Hội Thánh Mẫu đầu tiên tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Trước hết, tôi xin gởi lời chúc mừng ưu ái của Đức Thánh Cha đến tất cả anh chị em, và đặc biệt bốn vị giám mục của giáo phận, gồm Giám Mục Kevin Vann, giám mục giáo phận; Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá giáo phận; Giám Mục Timothy Freyer, giám mục phụ tá giáo phận; và Giám Mục Tod Brown, nguyên giám mục giáo phận,” Linh Mục Hùng đọc.

Linh mục đọc tiếp: “Tôi xin nhắc nhở anh chị em là Đức Thánh Cha luôn ở với tất cả anh chị em trong lời cầu nguyện. Tôi rất tiếc là đang đi công tác ở nước ngoài, nên không thể đến tham dự cùng anh chị em. Tuy nhiên, tôi luôn ở bên cạnh anh chị em.”

“Tôi vô cùng cảm kích khi tham dự Thánh Lễ Cung Hiến Đức Mẹ La Vang hồi năm ngoái. Mẹ là người luôn che chở và bảo vệ đất nước Việt Nam. Một cách đặc biệt, tôi sẽ cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang để Mẹ luôn phù hộ quý anh chị em. Xin chúc đại hội thành công,” vị sứ thần tòa thánh kết luận trong thư.

Sau đó, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng long trọng tuyên bố khai mạc đại hội, với chủ đề “Cùng Mẹ, tạ ơn Chúa.”

Để tạo bầu không khí sôi động, linh mục trưởng ban tổ chức hô lớn “Happy Marian Days” và mọi người cùng đáp lại “Ave Maria” thật lớn.

Đông đảo tu sĩ Công Giáo từ khắp nơi về tham dự Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Kế đến là màn biểu diễn trống của đoàn trống Thiên Ân, với những âm thanh vang dội, kèm theo lời đọc về lịch sử dựng nước và giữ nước của tổ tiên Việt Nam, cùng những màn múa minh họa thật đẹp mắt.

Sau đó là phần dẫn nhập với Ca Đoàn Trẻ Tổng Hợp Giáo Phận Orange, qua hai bài Thánh Ca “Kìa Bà Nào” và “Ave Maria” rất chuyên nghiệp.

Phần chính của ngày khai mạc đại hội là phần thuyết giảng của Linh Mục Nguyễn Thanh Sơn, chánh xứ Giáo Xứ Holy Family, Seal Beach, với chủ đề “Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội, Mẹ Thánh Thể.”

“Mẹ Maria chính là người, qua bao thế kỷ, hướng dẫn chúng ta đến nơi này ngày hôm nay để ‘Cùng Mẹ, tạ ơn Chúa,’” Linh Mục Nguyễn Thanh Sơn mở đầu bài diễn thuyết.

Ông cho rằng Mẹ, Giáo Hội, và Thánh Thể là không thể tách rời, và là nền tảng của Giáo Hội.

Ông cũng kể về người mẹ của mình dẫn dắt ông trên con đường tu hành như thế nào, và ông đến với Mẹ Maria ra sao.

Giám Mục Timothy Freyer (giữa), chủ tế Thánh Lễ Khai Mạc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Có nhiều người, sau khi chịu Mình Thánh xong, không còn nhớ đến Mẹ, Giáo Hội, và Thánh Thể,” linh mục kể. “Tôi cũng từng như thế, chỉ sau khi chịu Mình Thánh 5 phút, tôi không còn nhớ gì.”

Vì thế, theo linh mục, “chúng ta phải luôn cầu bầu và nhớ đến Mẹ vì Đức Maria trong vai trò làm mẹ luôn đem đến cho chúng ta những cảm nhận giữa Mẹ Maria và Thánh Thể.”

Nhiều giáo dân vui mừng vì lần đầu tiên Giáo Phận Orange tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu và đây là dịp để họ đến cầu nguyện cho gia đình, quê hương, và thế giới, được an bình hơn.

Ông Nguyễn Văn Chi, thuộc Giáo Xứ Saddleback, cho biết: “Tôi từng đi đại hội ở Missouri hai lần, cách đây cũng khá lâu. Đây là lần đầu tiên tôi đi ở đây, phải nói là rất đẹp, gần nhà, tiện lợi hơn nhiều so với ở Dòng Đồng Công. Tôi hy vọng giáo phận duy trì đại hội này hàng năm.”

“Mình là người có đạo mà, nên cũng muốn đến viếng Đức Mẹ La Vang, và tôi mong đại hội năm nay thành công,” ông Chi nói tiếp.

Bà Teresa Minh, cùng gia đình lái xe từ San Jose xuống tham dự đại hội, cho biết: “Vui lắm anh ơi. Đến đây gặp được nhiều bà con, bạn bè, gặp các cha, nhớ lại thời xưa trong các giáo xứ ở Việt Nam. Ngoài ra, còn được viếng Đức Mẹ La Vang nữa.”

Linh Mục Nguyễn Thanh Sơn thuyết giảng “Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội, Mẹ Thánh Thể.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Chương Vũ, lái xe từ nơi ông ở là White Sands Missile Range, New Mexico, đến tham dự đại hội, chia sẻ: “Chúng tôi biết có đại hội là qua Tin Vui Media. Năm nào chúng tôi cũng đi đại hội ở Missouri, năm nay lần đầu tiên đi ở đây. Tuy ở đây không đông bằng ở Missouri, nhưng tôi thấy tổ chức rất khá. Tôi nghĩ những năm tới sẽ khá hơn.

Ngồi trên xe lăn dự Thánh Lễ, bà Loan Nguyễn, thuộc cộng đoàn Giáo Xứ Nhà Thờ Chính Tòa, chia sẻ: “Tôi đi Missouri sáu lần rồi, nhưng lần này không đi nữa, vì giáo phận ở đây cũng có đại hội. Tôi dự đại hội lần này, cầu mong Đức Mẹ La Vang ban hòa bình cho thế giới, cho Việt Nam được tự do thờ Chúa, và nhất là cho giới trẻ mạnh mẽ hơn. Giới trẻ lúc này bỏ lễ nhiều quá, nhất là sau đại dịch.”

Đúng 7 giờ tối, Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu bắt đầu, với sự hiện diện của cả ba vị giám mục và khoảng 60 linh mục của giáo phận, trong đó, Giám Mục Timothy Freyer là chủ tế.

Ngày Thứ Bảy, 2 Tháng Bảy, đại hội được tiếp tục với nhiều hoạt động bao gồm Thánh Lễ Đại Trào, 12 hội thảo bằng tiếng Việt, nhiều hội thảo bằng tiếng Anh cho giới trẻ, với các diễn giả nổi tiếng trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng tuyên bố khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange 2022

Đại Hội Thánh Mẫu của Giáo Phận Orange có được nguồn cảm hứng và mô phỏng theo Đại Hội Thánh Mẫu ở Carthage, Missouri. Lễ hội theo kiểu hành hương này đã có từ năm 1978, quy tụ hàng chục ngàn người tham dự, đặc biệt là những người Công Giáo Việt Nam, đến từ miền Trung Tây, để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria.

Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange sẽ đặt trọng tâm vào Linh Đài Mẹ La Vang tại nhà thờ chính tòa, được cung hiến với sự hiện diện của hơn 8,500 người vào Tháng Bảy, 2021.

Kiệt tác nghệ thuật của linh đài trị giá gần $13 triệu này là bức tượng Đức Mẹ La Vang cao 12 foot, mô tả hình ảnh Đức Mẹ hiện ra vào năm 1798, trong một khu rừng nhiệt đới ở Việt Nam, với một nhóm người Công Giáo Việt Nam bị bách hại.

Linh Đài, tuy vẫn còn đang được hoàn thiện theo từng giai đoạn, là nơi giúp khách tham quan tìm thấy sự tôn nghiêm, niềm vui, và nguồn cảm hứng khi đến với khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô kể từ khi được thánh hiến.

Vào mỗi Thứ Bảy đầu tháng và các ngày lễ đặc biệt khác, ngay tại linh đài có Thánh Lễ, đặc biệt là cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Orange County, như Giám Mục Nguyễn Thái Thành từng nói: “Cùng Mẹ Maria, chúng ta tri ân Thiên Chúa vì những hồng ân của Ngài, đặc biệt là Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã thu hút nhiều khách hành hương đến nơi này trong suốt một năm qua.”

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT