Sunday, May 19, 2024

Hàng ngàn giáo dân Giáo Phận Orange suy tôn ‘Lòng Chúa Thương Xót’

Đoan Trang/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Thánh đường nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, thành phố Garden Grove, thu hút hàng ngàn giáo dân đến tham dự ngày Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót vào chiều Thứ Bảy, 6 Tháng Tư.

Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót diễn ra một tuần sau Lễ Phục Sinh, để kết thúc Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Quang cảnh Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Tất cả Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, các hội đoàn, các ban ngành thuộc Giáo Phận Orange, các linh mục, các sơ, 16 hội đoàn trong giáo phận và hàng ngàn giáo dân có mặt từ rất sớm để tham dự đại lễ.

 

“Với số lượng giáo dân tham dự ngày hôm nay, chúng ta có thể ước đoán vào khoảng hơn 2,500 người, nhiều hơn so với lần đầu tiên tổ chức đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót vào năm ngoái,” Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng (rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Giáo Phận Orange, nói với nhật báo Người Việt.

Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange (giữa) cùng Hiệp Sĩ Đoàn Knights of Columbus trước giờ trước kiệu. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

“Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng,…” Sau bài hát ca tặng Chúa của Canh Tân Đặc Sủng, các hội đoàn rước kiệu Kính Lòng Chúa Thương Xót, đi xung quanh khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, trước khi vào nhà thờ cử hành thánh lễ.

“Chúng ta vừa long trọng rước kiệu Thánh Thể và Lòng Thương Xót Chúa trong dịp rất đặc biệt bắt đầu từ chiều hôm nay đến hết ngày Chúa Nhật, đó là Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót,” Linh Mục Nguyễn Phi Long, Dòng Chúa Cứu Thế, chia sẻ.

Rước kiệu Thánh Thể và Lòng Chúa Thương Xót. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Sau đó thánh lễ được cử hành, do Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, làm chủ tế, được truyền hình trực tiếp trên trang Facebook của nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô.

“Về lòng thương xót của Chúa thì không biết nói đến bao giờ mới hết, nhưng tôi hy vọng dịp này sẽ nhóm lên ngọn lửa của lòng yêu mến Chúa xuyên qua đời sống của mỗi người chúng ta,” lời của Linh Mục Nguyễn Phi Long.

Linh Mục Nguyễn Phi Long, Dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ trước khi Thánh Lễ được cử hành. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Đến tham dự buổi lễ, bà Nguyễn Thương, cư dân Santa Ana, không dấu được niềm vui sướng.

Bà cho biết: “Thấy mọi người đến đây để tôn thờ Chúa, tôi mừng lắm. Được có mặt hôm nay là ơn lành Chúa ban, vì người Việt mình ở các tiểu bang xa xôi, chắc không có được nơi tôn thờ Chúa nguy nga như nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô thế này đâu. Tôi đến với Chúa hôm nay, cũng khao khát nhận được Hồng Ân của Ngài, mong mọi sự đều tốt đẹp.”

Các em trong đoàn hội vũ dâng hoa tham gia rước kiệu. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Hòa trong dòng người bước vào Thánh đường tham dự Thánh lễ có hai người trẻ tuổi là Trần Thư và Lê Tuấn Anh, mới từ Georgia sang California du lịch.

“Mẹ em mới từ Việt Nam qua, chưa được đi lễ, mà mẹ muốn đến nhà thờ này,” Thư cho biết.

“Lúc tới đây, em cứ nghĩ là nhà thờ của Mỹ, ai dè là của người Việt mình, thích ghê! May mắn hôm nay tụi em lại được tham dự Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa, rất long trọng, nghi thức rước kiệu trang nghiêm quá!”

Bà Nguyễn Thương. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Ông Nguyễn Văn Thế, cư dân Los Angeles, người tham gia rước kiệu cho biết ông được rước kiệu từ năm ngoái.

“Năm nay tôi thấy tổ chức chu đáo quá. Bây giờ lòng tín thác của giáo dân đến với Chúa, với Mẹ. Chỗ nào Chúa cần thì mình đến, Chúa bảo thì mình đi, nên dù nhà ở xa đến đâu, tôi cũng luôn có mặt,” ông Thế nói.

Hội Trưởng Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương, ông Cao Tấn Tĩnh, nhà ở San Bernardino khẳng định: “Bất cứ khi giáo phận tổ chức việc gì, chúng tôi đều tham dự, như Ngày Thánh Mẫu, ngày Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, hay hôm nay là Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa,… Năm ngoái, lần đầu tiên tổ chức đại lễ, tôi đã thấy rõ sự cố gắng nỗ lực của ban tổ chức, vừa tốn kém, lại mất khá nhiều thời gian chuẩn bị, nên chúng ta nên tích cực ủng hộ, và đi tham dự.”

Hai người trẻ Trần Thư và Lê Tuấn Anh. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Ông nói thêm: “Giáo Hội là một cộng đồng, chúng ta không thể tách rời được. Khi chúng ta chủ động đến với Chúa, cùng rủ nhau tới, hiệp nhất với nhau, thì Chúa luôn ở giữa để chúc lành cho mỗi anh em chúng ta, và cho cộng đồng, nhờ đó mà đức ái phát triển. Khi đức ái phát triển, chúng ta mới giống Chúa Kitô, và khi giống Chúa Kitô, chúng ta mới làm chứng cho Chúa được.”

“Giáo Phận Orange ngày càng đi vào quy củ, khuôn viên rộng rãi. Đây cũng là ơn rất đặc biệt,” ông Trần Ngọc Chiệu, giáo dân thuộc giáo xứ Thánh Linh, cho biết.

Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương tham gia rước kiệu Lòng Chúa Thương Xót. (Hình: Đoan Trang/Người Việt

“Chúng ta cùng nhau hiệp ý, hiệp lòng để suy tôn Lòng Chúa Thương Xót. Một lần tôi được nói chuyện với linh mục Trường Luân ở Dòng Chúa Cứu Thế, tôi có hỏi sao mình phải suy tôn, khi tình yêu của Chúa dành cho mình mấy ngàn năm rồi! Linh mục nói, mình có ngày Valentine để tôn vinh tình yêu, tại sao tình yêu của Thiên Chúa cao cả hơn, vĩ đại hơn, trường tồn, vĩnh cửu hơn, thì mình không suy tôn!”

“Lòng Thương Xót Chúa dù mấy ngàn năm nhưng không ai nhắc nhớ thì nhiều người sẽ quên mất. Như ông bà của mình, nếu mình không tưởng nhớ, làm giỗ, con cháu đâu có nhớ. Nhưng suy tôn ở đây không phải theo thông lệ, mà phải làm với cả tấm lòng của mình, biết ơn Chúa đã mang tình yêu đến cho mình.”

Ông Trần Ngọc Chiệu. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Ông Chiệu nói thêm về ý nghĩa mới của luồng sáng bên trắng, bên đỏ phát ra từ trái tim Chúa.

“Thoạt nhìn mình chỉ nghĩ đó là biểu tượng, nhưng ý nghĩa sâu xa, đó là máu tượng trưng cho sự hy sinh cứu chuộc loài người; luồng ánh sáng trắng nói lên sự hòa giải, và giải tội cho muôn dân. Thật sự bí tích hòa giải chỉ trọn vẹn khi có đầy đủ hai ý nghĩa đó.”

Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót từ đây sẽ trở thành truyền thống hàng năm, cho các giáo dân khắp nơi, không chỉ trong Giáo Phận Orange, có cơ hội tụ họp khi mùa Xuân ở miền Nam California vẫn trong tiết trời xe lạnh, nhưng ngập tràn ánh nắng, ánh sáng và tình yêu của Lòng Chúa Thương Xót. [kn]

——–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT