Friday, April 26, 2024

‘Hào Khí Nước Nam’: Du ca Nam California tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Du ca Nam California tổ chức chương trình văn nghệ chủ đề “Hào Khí Nước Nam” tưởng niệm Tháng Tư Đen đúng vào ngày 30 Tháng Tư, ngày tang thương của đất nước Việt Nam đã 48 năm trôi qua, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt với đông người tham dự.

Đoàn du ca Nam California hát “Đoàn Ta Ra Đi” trong ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư. (Hình: Văn Lan/Nguời Việt)

Đoàn Du Ca Nam California mở màn với hai ca khúc “Đoàn Ta Ra Đi” nhạc Nguyễn Đức Quang với ca từ lặp đi lặp lại, với mong ước đem tình thương xây dựng tương lai cho một ngày tươi sáng trên quê hương “Đoàn chúng tôi băng rừng sâu suối xanh qua nương đồi/Một sớm mai, sương bình minh hãy còn vương trên cây/Ra đi hăng hái tiếng chim lừng đó đây/Đoàn chúng tôi đem tình thương đến gieo cho muôn người cùng khắp nơi/ Chân dừng bên khắp bờ non nước/ Quyết chí ra đi mưa nắng không nề chi.”

Tiếp đến là ca khúc “Hào Khí Nước Nam” sáng tác Chiêu Khiêm nói lên lòng yêu nước, tinh thần yêu quê hương luôn nhớ về nguồn cội, với tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi, cũng do các thành viên du ca trình bày.

Năm thành viên của Nhóm Sóng Xanh gồm Mai Linh, Coco, Đỗ Quyên, Hoàng Tú và Việt Hải đã đem đến một phong cách tươi trẻ khi trình diễn ca khúc “Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội” sáng tác Phạm Đình Chương, và nhạc phẩm “Tôi Yêu” sáng tác Trịnh Hưng, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Từ trái: Thanh Hoài, Hugo, Mê Linh, và Thiên Hương trong ca khúc “Xin Đời Một Nụ Cười” trong ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư. (Hình: Văn Lan/Nguời Việt)

Đặc biệt là Nhóm Sóng Xanh đã cộng tác với Du Ca Nam California trong chương trình “Ước Mơ Việt,” để dạy tiếng Việt cho các em nhỏ qua những bài hát, một phần không thể thiếu của văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam, cũng là để hiểu thêm về lịch sử nước nhà.

Không khí lên đến đỉnh điểm khi giọng ca trẻ Mê Linh trong nhạc phẩm “Tình Hoài Hương”  khiến người nghe như thổn thức chạm vào tình yêu đất nước của người Việt ly hương dù đã ngàn trùng xa cách, với phụ họa hòa âm giọng bè của Hugo, Thanh Hoài, và Thiên Hương, nhận được tràng pháo tay ngợi khen không dứt.

Giọng ca Mê Linh điêu luyện với những âm điệu luyến láy cao vút khiến nhiều người nhớ đến nữ ca sĩ Thái Thanh, tiếng hát vượt thời gian khi hát bài này.

Anh Hoài Nguyễn, cha của em Hugo Nguyễn, cho hay hôm nay là một ngày thật đặc biệt đúng vào ngày 30 Tháng Tư, lúc đó anh khoảng 5 tuổi, tuy nhiên cũng là nhân chứng của thời điểm lịch sử mặc dù chỉ là nỗi nhớ mơ hồ của những ngày xa xưa ấy.

Khán thính giả cùng vỗ tay hòa nhịp trong ca khúc “Đoàn Ta Ra Đi.” (Hình: Văn Lan/Nguời Việt)

“Những hình ảnh rối loạn, dân chúng hoảng sợ chạy trốn Cộng Sản tràn vô Sài Gòn, những người lính VNCH buồn bã bỏ súng,… vẫn còn mãi trong ký ức. Mấy mươi năm rồi những hình ảnh kinh hoàng vẫn hiện về mỗi năm vào đúng ngày đen tối ấy. Ngày hôm nay, trong bài hát ‘Xin Đời Một Nụ Cười’ sáng tác Nam Lộc, em đã diễn tả hết những hình ảnh trong ký ức đó, và được góp tiếng hát trong buổi tưởng niệm Tháng Tư Đen của Du Ca Nam California, hát chung với thế hệ sau này là con trai em Hugo, cùng Mê Linh và Thiên Hương, rất hạnh phúc.”

Em Hugo 16 tuổi, học sinh lớp 11 trường Orange County School of the Arts, cho hay: “Chương trình hôm nay thật nhiều ý nghĩa, trong tâm thức của người Việt là một ngày đau buồn tang thương của dân tộc. Năm nào người Việt chúng ta cũng luôn nhớ tới và hát lên để chia sẻ nỗi đau của dân tộc cùng với khán giả. Em bắt đầu hát nhạc bằng tiếng Việt hồi mới 5 tuổi, và chỉ tiếng Việt mới thể hiện được đầy đủ những tâm tư tình cảm của nhạc Việt.”

Nhóm Sóng Xanh. Từ trái: Việt Hải, Mai Linh, Coco, Đỗ Quyên, Hoàng Tú hát “Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội.” (Hình: Văn Lan/Nguời Việt)

Giáo Sư Bùi Mỹ Dương, cựu giáo sư Trung Học Nguyễn Thượng Hiền, nói: “Buổi chiều du ca thật tuyệt vời, tuy hát cho nỗi buồn ngày mất nước nhưng tưởng niệm Tháng Tư Đen nhưng du ca không ủy mị, luôn giương cao ngọn cờ chính nghĩa quốc gia, tuy cương quyết nhưng đầy tình nhân ái để xây dựng một đất nước trong tinh thần nhân bản và tình yêu nhân loại. Nhất là các em trẻ thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nói tiếng Việt và hát tiếng Việt quá hay, các em là thế hệ tiếp nối sẽ làm nên lịch sử cho một Việt Nam tươi đẹp hơn.”

Giáo Sư Nguyễn Đình Cường cho hay: “Chương trình hôm nay thật phong phú và sát với chủ đề, với những bài ca nói lên lòng yêu nước, quyết tâm chống giặc ngoại xâm và tha thiết ngợi ca tình người khi dựng xây đất nước. Các bài hợp ca rất hay chứng tỏ các ca viên đã dành khá nhiều thời gian tập luyện, cùng với hai MC Bích Trâm và Thiên Hương thật linh hoạt, xuất sắc làm nổi bật nội dung từng ca khúc được trình diễn.”

Ông tiếp: “Các tiếng hát trẻ của Mê Linh, Hugo và Ban Sóng Xanh rất đáng khen, đã thể hiện xuất sắc khi hát bằng tiếng Việt diễn tả trọn vẹn từng ca khúc một. Cố gắng của du ca thật đáng khen nhưng cũng đáng buồn khi thấy giới trẻ tham dự quá ít trong chương trình.”

Dương Trung hát “Chiều Trên Phố Bolsa” sáng tác Hoàng Duy Linh. (Hình: Văn Lan/Nguời Việt)

Bác Sĩ Mũ Đỏ Vĩnh Chánh đi cùng nhà văn Phạm Tín An Ninh, chia sẻ cảm nghĩ: “Buổi nhạc rất hay và thành công khi không gian nhẹ nhàng và ca sĩ hát rất thật thà, cùng tình thương con người gởi về quê hương với sự đoàn kết giúp đỡ nhau. Nhạc chơi rất hay để diễn tả tâm tình con người, và chỉ có du ca là chuyển tải được hết ý nghĩa ấy khi kêu gọi dựng xây quê hương bằng tình người. Tinh thần du ca của Nguyễn Đức Quang là yêu thương đoàn kết, lời nhạc dịu dàng gom lại tình yêu thương.”

“Con đường đó còn dài, cho dù có ngày trở về cũng là để xây dựng lại quê hương đất nước thanh bình mà thôi, với tiếng hát của các em trẻ rất xuất sắc thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, với tình thương và đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng xây dựng quê hương. Có thể sự thông tin về nhạc du ca trong ngày này có thể chưa đến nhiều với giới trẻ chăng, nên không thấy các em tham dự,” ông băn khoăn nói.

Mê Linh đơn ca “Người Tình Không Chân Dung.” (Hình: Văn Lan/Nguời Việt)

Du ca Nguyễn Bá Thành chia sẻ: “Khi nghe các em trẻ trình diễn, hát tiếng Việt thật chuẩn xác, chúng tôi thật sự rất xúc động, nhất là khi hát với sự trong sáng, các em đã thật sự nói lên hết được tinh thần du ca. Để được thành quả hôm nay, chúng tôi đã gieo mầm tiếng Việt với các em từ nhỏ, cùng với những chương trình khác đã giúp các em hát tiếng Việt thật đúng. Xin cảm ơn các em đã hết sức mình để học hỏi tiếng Việt, và các bậc phụ huynh đã giúp sức con mình trong việc bảo tồn tiếng Việt nơi hải ngoại.”

Ca sĩ Dương Trung bộc bạch: “Lần đầu tiên tham gia du ca chỉ muốn hát để giải tỏa tâm tư, nhưng khi sinh hoạt nhiều lần hơn tôi cảm thấy du ca có một mục đích rất cao cả, trong khi mấy chục năm rồi vẫn nung nấu nhưng tôi vẫn chưa thể hiện được gì. Nhất là cho các em trẻ thấy rằng tuy được sống ở Mỹ nhưng vẫn có tinh thần yêu quê hương đất nước, với ước mong quê hương ngày càng mới tốt đẹp hơn, đó cũng là mong muốn của người Việt Nam.”

Toàn thể du ca Nam California và ca sĩ cùng khán giả hòa nhịp trong ca khúc “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Hào Khí Nước Nam” qua 17 tiết mục để tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư mất nước, với những ca sĩ Hoàng Vân, Hugo, Thanh Hoài, Mê Linh, Thiên Hương, Dương Trung, Diệu Hương, cùng dàn nhạc và âm thanh ánh sáng, đã làm nên một chiều nhạc du ca thật tuyệt vời, trong không khí buồn u uẩn, với mong ước một ngày thanh bình trên đất nước Việt Nam.

Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương thay mặt Đoàn Du Ca Nam California ngõ lời cảm tạ đến trưởng Hoàng Ngọc Tuệ và trưởng Hoàng Vĩnh đã giúp đỡ hết mình trong buổi trình diễn, trong khi toàn ban cùng các ca viên và khán thính giả hát vang bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” để kết thúc chương trình. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT