Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang với buổi hát cuối khóa chủ đề “Hát Cùng Mùa Xuân” vừa được tổ chức hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Ba, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Mùa Xuân đã qua nhưng tiết Xuân vẫn còn vương vấn khi các em thí sinh trong những chiếc áo dài truyền thống, chuẩn bị bài thật kỹ trước khi bước lên sân khấu sau ba tháng tập luyện cho buổi thi thật hùng hậu.
Mở màn với thí sinh Yến Nhi trong ca khúc “Tuổi Thần Tiên,” sáng tác Phạm Duy, với chất giọng vững chắc và tự tin khi phát âm rõ chữ và nhấn nhá điêu luyện. Sau đó em gái Bảo Thi tiếp nối với ca khúc “Mưa Ơi Đừng Rơi,” thơ Viễn Phương, nhạc Bùi Anh Tú, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.
Tiếp nối là em Sebastien Lee-Lam trong ca khúc “Búp Bê Bằng Bông,” và em Julliene Lee-Lam và nhiều em khác trình bày các bài hát của mình.
Sau bài hát, các em đều được thầy lì xì năm mới và thầy nhận được những lời chúc Tết của học trò với những lời hồn nhiên trong sáng khiến cả thính phòng cười nghiêng ngả. Có em chúc thầy sống lâu trăm tuổi, hoặc có em chúc thầy đẹp trai mãi, hoặc chúc thầy dạy học được nhiều học trò hơn để có tiền nhiều hơn.

Hai chị em Yến Nhi và Bảo Thi được ba mẹ từ Los Angeles cùng đưa đi thi, cũng để ủng hộ tinh thần con sau ba tháng khổ công tập luyện.
Anh Nguyễn Thái Bảo, ba của hai em Yến Nhi và Bảo Thi, cho biết hai con gái rất thích âm nhạc, theo học thầy Quang được một năm. Gia đình cũng muốn khuyến khích con học tiếng Việt để hát tiếng Việt được trôi chảy hơn, chữ nào không hiểu thì học hỏi thêm, học nhạc là niềm đam mê của các con, nên nuôi dưỡng.
“Rất vui khi Little Saigon là một cộng đồng người Việt tuy nhỏ nhưng thật dễ thương với nhiều sinh hoạt văn hóa nghệ thuật cuối tuần. Chúng tôi nghĩ nên mở rộng hơn những lớp nhạc như thế này để khuyến khích các thế hệ trẻ biết đến cội nguồn, nhất là tiếng Việt,” ông tiếp.

Ông bà Vinh Mai, ông bà nội của cháu David Mai, từ Seattle, Washington, về tham dự, cho hay những sinh hoạt văn nghệ như thế này được gìn giữ và phát huy rất hay ở Nam California, để nhớ lại những sinh hoạt cộng đồng Việt ngày trước để con cháu mai sau biết tiếp nối phong tục tập quán của người Việt.
Ông chia sẻ: “Tôi rất vui khi thấy cháu ngày càng tiến bộ hơn nhiều, cao lớn hơn trước và hát lưu loát hơn. Các em cũng được thầy chăm sóc dạy dỗ cẩn thận từ cách phát âm cho đến tiếng Việt, và cả lễ nghĩa nữa. Song ngữ Anh-Việt rất tốt, nên khuyến khích cho các cháu gốc Việt biết ham học tiếng Việt. Theo khoa học thì các trẻ nhỏ nếu biết hai song ngữ hoặc hơn, sẽ có trí óc thông minh hơn, nhất là các cháu biết gìn giữ cội nguồn dân tộc nhiều hơn.”
MC Lan Phương cho biết, người lớn trong lớp nhạc có thể hơi bở ngỡ và hồi hộp trước khán thính giả, nhưng theo thời gian, lớp nhạc đã tạo cho học viên có sự tự tin, vui vẻ, thoải mái và yêu âm nhạc nhiều hơn.

Phần hai của chủ đề “Hát Cùng Mùa Xuân” dành cho người lớn với những bài hát tự chọn hoặc do thầy chỉ định.
Mở màn là nhạc phẩm “Xuân Thì” của Phạm Duy, do thầy Lê Hồng Quang và nhóm bè nữ trình bày, với những nỗi niềm, tâm tình thổn thức nhớ về quê hương, vui tuơi với niềm mơ ước non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm, và mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì với ước nguyện sao chóng thành để rượu nồng xe duyên.
Thầy Lê Hồng Quang và nhóm bè nữ hợp ca bài này như lời chúc đầu năm, mong ước được đem đến một năm mới đến với mọi người trong một thế giới hòa bình, khi tâm an thế giới sẽ an bình hơn, mỗi người mỗi thế giới sẽ đẹp hơn, ấm lòng hơn nơi đất khách.

Bao nhiêu bài nhạc là bấy nhiêu tình, qua những câu chuyện đầu năm, những cánh thiệp đầu Xuân, những ước nguyện mong chờ, những tình tự mùa Xuân mang lại nhiều tốt đẹp trong năm mới, được trình bày qua nhiều giọng ca thật mượt mà truyền cảm được trau chuốt trong ba tháng rèn luyện để hôm nay được trình diễn trước công chúng, với những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.
Bà Ngọc Cơ trình bày nhạc phẩm “Làng Tôi” của Chung Quân, một nhạc phẩm nổi tiếng từ hơn 60 năm về trước, ai cũng thích, nhất là trong những buổi sinh hoạt trường học hoặc nơi cộng đồng.
Bà chia sẻ: “Tôi đến với lớp thanh nhạc thầy Lê Hồng Quang mới gần đây, được thầy luyện giọng cảm thấy nay hát truyền cảm hơn. Tiếng Việt được duy trì ở lớp nhạc thầy Quang với sự quan tâm sâu sắc đến giới trẻ, như vậy tiếng Việt, văn hóa Việt và truyền thống Việt sẽ được duy trì nơi hải ngoại. Chính thầy tạo cơ hội để các bạn trẻ và người lớn được hát những nhạc phẩm Việt tuyệt vời để phục vụ cộng đồng.” [đ.d.]














































































