Học Khu Đại Học CCCD tưởng niệm 50 năm Tháng Tư Đen

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Học Khu Đại Học Cộng Đồng Coast Community Colleges District (CCCD) vừa tổ chức Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, hôm Thứ Ba, 29 Tháng Tư, với sự tham dự của các thầy cô, nhân viên, sinh viên, và khách mời.

Toàn thể giới chức, thầy cô giáo, sinh viên Học Khu Đại Học Coast Community Colleges District, và khách mời tham dự Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Tháng Tư Đen tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

CCCD có ba trường đại học là Orange Coast College (OCC), Golden West College (GWC), và Coastline Communtiy College (CCC). Đây là ba trường có rất nhiều sinh viên gốc Việt theo học.

Cô Christine Nguyễn, phó hiệu trưởng CCC, là MC giới thiệu chương trình và ý nghĩa ngày tưởng niệm 50 Tháng Tư Đen.

Cô chia sẻ: “Xin chào đón quý vị hôm nay đến dự buổi lễ đặc biệt 50 năm tưởng niệm Tháng Tư Đen, 30 Tháng Tư, 1975, ngày Sài Gòn thất thủ. Hơn 58,000 binh sĩ Mỹ và khoảng nửa triệu chiến sĩ VNCH đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ tự do, công lý và dân chủ cho miền Nam Việt Nam. Hôm nay chúng ta đến đây để vinh danh những hy sinh của họ.”

Nghi thức khai mạc bao gồm chào cờ, hát quốc ca Việt-Mỹ, và phút mặc niệm được đội danh dự GWC, thực hiện, trong đó anh Nathan Nguyễn, sinh viên GWC, hát quốc ca VNCH và cô Anjelika Phan, sinh viên OCC, hát quốc ca Hoa Kỳ.

Tiếp đến, Hội Đồng Quản Trị và hiệu trưởng đến nhận vòng hoa tưởng niệm đặt lên bàn thờ.

Cô Michelle Đỗ (phải), đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, trao tặng bằng tưởng lục đến ông Phú Nguyễn (giữa) và ông Whitney Yamamura. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

MC nói: “Vòng hoa chúng ta đặt hôm nay không chỉ là lời tri ân, mà còn là biểu tượng của sự tưởng nhớ, lòng biết ơn và lời hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên sự phục vụ và hy sinh của họ, những người đã chiến đấu để bảo vệ lý tưởng tự do và quyền tự do.”

Tiếp đến, cô Michelle Đỗ, đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, trao tặng bằng tưởng lục đến ông Whitney Yamamura, viện trưởng CCCD.

Cô Michelle Đỗ chia sẻ rằng Giám Sát Viên Janet Nguyễn cũng là một thuyền nhân. Từ khởi đầu rất khiêm tốn, bà lớn lên với mong muốn cống hiến cho nước Mỹ, đặc biệt là trong các hoạt động phục vụ cộng đồng. Bà đã phục vụ trong Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Thượng Viện và Hạ Viện California, hiện tại là nhiệm kỳ hai của bà trong Hội Đồng Giám Sát Orange County.

Ông Phú Nguyễn, ủy viên CCCD, chia sẻ: “Năm mươi năm kết thúc chiến tranh Việt Nam đã trôi qua, nhưng nỗi buồn chiến tranh vẫn còn trong ký ức chúng ta, được truyền tải qua những câu chuyện thầm kín của cha mẹ và ông bà chúng ta, những người đã bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau. Họ ra đi trong nước mắt, trong thất bại, trong đau khổ và tuyệt vọng. Thật vậy, 50 năm trước, người dân Việt Nam đã mất tất cả và phải xây dựng lại cuộc sống của họ ở những vùng đất xa lạ.”

Các vị khách mời tham dự Lễ Tưởng Niệm 50 năm Tháng Tư Đen do Học Khu Đại Học Coast Community Colleges District tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Nhưng sau 50 năm, người dân Việt Nam đã bất chấp mọi nghịch cảnh, trỗi dậy từ đống tro tàn, bắt đầu từ con số không, xây dựng cuộc sống của mình, đóng góp vào quốc gia tươi đẹp này và đạt được ‘Giấc Mơ Mỹ.’ Hôm nay không chỉ là ngày để tang, mà là ngày tôn vinh ý chí không thể phá vỡ của cộng đồng người Việt tị nạn. Một ngày để thắp sáng lòng dũng cảm, sức chịu đựng và hy vọng không ngừng đã biến bi kịch thành chiến thắng,” ông Phú nói tiếp.

Ông thêm: “Đừng bao giờ quên 58,000 quân nhân Mỹ và hơn một phần tư triệu binh sĩ miền Nam Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ quyền tự do và công lý, để chúng ta có thể có được những cơ hội như ngày hôm nay. Và cũng đừng bao giờ quên những anh hùng, ngay tại nước Mỹ đã chiến đấu vì chúng ta, như cố Tổng Thống Jimmy Carter và ông Jerry Patterson đáng kính, người mà tôi vô cùng vinh dự được thay thế trong Hội Đồng Quản Trị CCCD.”

Ông Huge Nguyễn, chánh lục sự Orange County, chia sẻ rằng khi Sài Gòn sụp đổ, ông chỉ là một đứa trẻ trong ngày cuối cùng cuộc chiến, trong hai chiến dịch “Baby Liff” và “Operation Frequent Wind.”

Ông nói: “Tôi đến Mỹ với hai bàn tay trắng, ước mơ để trở thành một người thành công là phải biết giữ gìn văn hóa của mình. Xin cám ơn các vị giám đốc và giáo chức của CCCD tổ chức lễ tưởng niệm này, để chia sẻ đến các thế hệ sau biết gìn giữ lịch sử và văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.”

Từ trái, Giáo Sư Vũ Ngọc Yến Khanh (hiền thê ông Phú Nguyễn), ông Phú Nguyễn, và ông Phát Nguyễn, (thân phụ ông Phú) tham dự Lễ Tưởng Niệm 50 năm Tháng Tư Đen. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Diedre Thu Hà Nguyễn, cựu nghị viên Garden Grove, đến tham dự lễ tưởng niệm, cho biết cô sinh ra vào Tháng Tám, 1975. Cha cô là thiếu tá Thủy Quân Lục Chiến QL VNCH. Sau khi đi “tù cải tạo” 8 năm, ra tù ông đi vượt biển trước. Cô cùng gia đình đi  sau năm 1987 lúc cô mới 9 tuổi, chuyến vượt biển thành công đến trại tị nạn Thái Lan. Cả gia đình đoàn tụ và chính cha cô dạy cho cô về lịch sử Việt Nam, và về người lính VNCH.

Cô cùng từng tham dự với các cô chú bác sinh hoạt cộng đồng, và tham dự vào dòng chính để phục vụ người dân tại thành phố Garden Grove. Cô cho hay giới trẻ gốc Việt cần phải biết giữ gìn văn hóa truyền thống Việt Nam.

Cô chia sẻ những ước mơ của mình: “Em mong ước làm sao cộng đồng người Việt đoàn kết để tiếng nói của mình ngày càng mạnh hơn, kết nối giữa nhiều thế hệ hơn, và giữa cộng đồng Việt và các cộng đồng khác nữa. Giới trẻ gốc Việt hãy mạnh dạn bước vào dòng chính ở Hoa Kỳ trong các lãnh vực công cộng, vào các cơ quan công quyền để giúp đỡ người dân nhiều hơn.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT