Hội Thân Hữu Cà Mau họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Thân Hữu Cà Mau vừa tổ chức họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Ba, tại nhà hàng White Palace 1, Westminster.

Các cô gái duyên dáng trong vũ khúc “Áo Mới Cà Mau” mừng Xuân Bính Ngọ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cả khán phòng tràn ngập những tà áo dài, cả nam lẫn nữ, rực rỡ sắc màu cùng những cảnh hoa mai, hoa đào, bánh tét, bánh chưng, gợi nhớ hình ảnh Tết nơi quê nhà.

Sau nghi thức khai mạc, ông Nguyễn Văn Tiến, hội trưởng, chúc Tết đến đồng hương, chúc mọi người năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng.

Ông Trần Trác, cựu hội trưởng đầu tiên của hội, ôn lại 30 năm thành lập, cùng vinh danh và khen tặng sự đóng góp của các thành viên có công. Ông cũng ngỏ lời cám ơn đồng hương đã thương mến gắn bó với hội nhiều năm qua, và giới thiệu những thành viên thân hữu từ ngày đầu tiên thành lập hội.

Các em nhóm múa Hương Sen, Tịnh Xá Giác Lý, trong vũ khúc “Đoản Xuân Ca.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

MC Bích Phượng, một trong những thành viên có mặt đầu tiên khi thành lập hội, chia sẻ: “Hội được thành lập vào Tháng Mười Một, 1996, khi ngoài trời mưa tầm tã và gió lạnh, chỉ có khoảng 20 người. Lúc đó rất khó khăn, mỗi cuộc họp mặt xong, không đủ tiền trả nhà hàng, ban hội tề chúng em phải hùn nhau bỏ tiền ra trả phụ thêm. Nhờ đồng hương thương yêu, hội được lớn mạnh như ngày nay. Đúng 30 năm sau, nay hội ngày càng phát triển đông vui hơn, sinh hoạt mạnh hơn với nhiều hội viên mới.”

Bà Trần Xuân Mai, cựu hội trưởng Hội Bạc Liêu, cho hay: “Ngoài hội Cà Mau là thân hữu, chúng tôi còn có Sóc Trăng. Thường ba tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, và Sóc Trăng hồi nào tới giờ rất thân thiết, coi như cùng một nhà. Tình đồng hương gắn bó, nên năm nào họp mặt đầu năm chúng tôi thường gặp nhau. Trên đất Mỹ này, tổ chức mừng Xuân giống như ở quê nhà. Tôi rất cảm kích khi người Việt vẫn giữ gìn nguồn cội, với những phong tục tập quán đậm nét văn hóa nước nhà, nhất là tình thân thiết của những hội đồng hương. Ngoài tình đồng hương, còn những thân hữu lâu đời từ 50 năm trước vẫn còn gặp lại, thật quý vô cùng. Kính chúc tất cả bà con tị nạn trên đất Mỹ một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.”

Các thành viên ban chấp hành Hội Thân Hữu Cà Mau được vinh danh vì sự đóng góp cho hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Helen Lê, đi cùng một phái đoàn thật đông, từ Bắc California về dự tiệc mừng Xuân, cho hay cô sanh quán tại Cà Mau, lớn lên cùng nhóm bạn học chung tới cấp 2, không lên Sài Gòn học mà cùng nhau vượt biên, qua được Mỹ.

Cô chia sẻ: “Lớp con cháu chúng tôi tuy sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng cũng biết đến gốc gác của mình, do chúng tôi hướng dẫn lớp trẻ kỹ lắm. Có dịp là dẫn các cháu về thăm quê hương, để biết đến tổ tiên ông bà cha mẹ. Về quê để biết cuộc sống ông bà cha mẹ mình ngày xưa thế nào, ít ra các cháu còn biết đến gốc gác cội nguồn.”

Hội Trưởng Nguyễn Văn Tiến chúc Tết đồng hương Cà Mau. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Trần Tú Tường cho hay: “Từ nhỏ nhóm bạn chúng tôi học chung trường ở trung học An Xuyên, Cà Ma. Hôm nay, từ San Jose về tham dự tiệc Xuân. Có cơ hội gặp lại nhau dịp Xuân về, nhất là gặp lại những bạn học cùng trường ngày xưa, nay đã trên 50 năm rồi, thật là vui.”

Hội Trưởng Nguyễn Văn Tiến, cựu học sinh trung học An Xuyên, học tiểu học cộng đồng Tân Xuyên, lên trung học đệ nhị cấp ở trường trung học An Xuyên, đệ nhất cấp trường trung học Nguyễn Hiền Năng.

Chúc thọ cao niên đồng hương Cà Mau trong tiệc mừng Xuân Bính Ngọ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông cho hay: “Các bạn học thời đó, nay đã 60 năm rồi vẫn còn gặp nhau ở những dịp mừng Xuân ở Mỹ, tình đồng môn và tình người cùng quê quán thật cảm động vô cùng. Hội Cà Mau chúng tôi mỗi dịp họp mặt có khoảng 300 hội viên tham dự, năm ít hơn khoảng 250 người. Hội có hai lần họp mặt trong năm, một là dịp mừng Tân Niên, hai là trại Hè vào dịp Lễ Lao Động hàng năm, được tổ chức dưới dạng picnic trong công viên cho bà con và con cháu đến vui chơi.”

“Lúc đầu tiên, ông Trần Trác là hội trưởng, đúng 19 năm sau ông không làm hội trưởng nữa, tôi phải đứng ra gánh vác hội đến nay đúng 11 năm. Tôi nghĩ, đã đến lúc nên giao lại cho các em trẻ điều hành hội, như vậy có thể sẽ mạnh hơn nữa,” ông hội trưởng tiếp.

Đồng hương Cà Mau từ Bắc California dự tiệc mừng Xuân Bính Ngọ. (Hình: Văn Lan/Người Việt

Giây phút hết sức rộn ràng diễn ra khi ông hội trưởng lì xì các con em chúc sức khỏe mau lớn và học giỏi. Ông cũng lì xì chúc thọ các vị cao niên, là phong tục tập quán ngày Tết xưa vẫn còn gìn giữ.

Giây phút vui nhộn nhất là khi chương trình văn nghệ bắt đầu. Mở màn với điệu múa “Áo Mới Cà Mau,” sáng tác Thanh Sơn, với các nàng thôn nữ trong chiếc áo bà ba đậm nét Nam Bộ, mời gọi khách ngàn phương về thăm miền quê thanh bình, đậm đà khi bông tràm thoảng mùi hương đưa.

Chương trình còn bao gồm tiếng hát của Mỹ Tiên, Trần Hào Hiệp, Nhóm Múa Hương Sen, Gia Đình Phật Tử Giác Lý… Chương trình mừng Xuân Bính Ngọ kéo dài mãi tình đồng hương đậm đà trong mùa Xuân mới, khiến đồng hương Cà Mau lưu luyến mãi không muốn về. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT