Sunday, May 19, 2024

Lễ Hội Áo Dài sẽ diễn ra vào Tết Nguyên Tiêu tại Little Saigon

Đoan Trang/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – “Mỗi lần đi xem đại nhạc hội hay bất cứ sự kiện nào, nhìn mọi người diện áo dài, mình lại thấy cảm động, tự hào, vui sướng, nên ấp ủ ngày nào đó sẽ tổ chức được một lễ hội áo dài, và ngày đó sắp đến,” chị Thảo Ly Võ, CEO Thao Ly Media Entertainment, nơi sẽ tổ chức Lễ Hội Áo Dài tại Little Saigon, nói với nhật báo Người Việt.

Các cô gái diện áo dài vui Xuân ở chùa Điều Ngự. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Ngày đó” chính xác là Thứ Bảy, 24 Tháng Hai, 2024, đúng Rằm Tháng Giêng năm Giáp Thìn, hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, tại chùa Điều Ngự, thuộc thành phố Westminster.

“Chúng tôi chọn tổ chức Lễ Hội Áo Dài vào Rằm Tháng Giêng, vì đó cũng là ngày lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam,” chị Thảo Ly nói thêm.

“Tết Nguyên Tiêu là dịp mọi người lên chùa lễ Phật, cúng sao giải hạn, ước nguyện điều lành. Còn chúng tôi muốn nhân dịp này, vinh danh chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức tại Little Saigon, nơi có đông đảo bà con đồng hương sinh sống.”

Theo chị Thảo Ly, điểm đặc biệt khác lạ của Lễ Hội Áo Dài lần này là không hề có bất cứ màn trình diễn nào, cũng không có ban giám khảo, mà tất cả mọi người, từ già, trẻ, lớn, bé, trai gái,… đều là “thí sinh.” Chấm giải sẽ là những người trong ban tổ chức lễ hội, âm thầm chọn và cuối buổi thì mời người được chọn lên nhận giải.

Chiếc áo dài đã trở thành quen thuộc với người Việt ở hải ngoại tại hội Tết Sinh Viên. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Các giải thưởng sẽ được trao cho đôi mặc áo dài đẹp nhất; doanh nhân mặc áo dài đẹp nhất; người mặc áo dài có gương mặt khả ái nhất; em bé mặc áo dài dễ thương nhất…

Nhưng không chỉ có bấy nhiêu giải, vì theo chị Thảo Ly, nếu có thêm nguồn tài trợ, ban tổ chức sẽ tăng thêm giải, do “làm ở chùa, chúng tôi không giữ gì hết, nhận được tài trợ bao nhiêu, chúng tôi trao hết bấy nhiêu.”

Chương trình lễ hội còn có đố vui, mà câu đố rất dễ, để ai cũng có cơ hội trúng thưởng.

Khi được hỏi, với chiếc áo dài Việt Nam tha thướt, nhẹ nhàng, mỏng manh như thế, mà khí trời ở Nam California còn khá lạnh, việc tổ chức ngoài sân chùa có hợp lý? Chị trả lời ngay, sân chùa Điều Ngự rộng rãi, trang trí rất đẹp để đón Tết Giáp Thìn, nên có nhiều cảnh đẹp chụp hình, nhưng chùa Điều Ngự cũng có hội trường để nếu có mưa, gió, lạnh lẽo gì, mọi người đều có thể vào bên trong cho ấm cúng.

Chị Thảo Ly Võ (thứ năm, từ trái) và những người trong Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới mặc áo dài Việt. (Hình: Thảo Ly Võ cung cấp)

Chị cho biết, quyết định tổ chức Lễ Hội Áo Dài lần này mới đưa ra vào cuối năm 2023, nghĩa là ban tổ chức chỉ có hơn một tháng để chuẩn bị. Nhưng vì được bạn bè, các cơ sở thương mại trong cộng đồng, đồng tình ủng hộ nên chị rất phấn khởi, nôn nao, dù sự đóng góp chủ yếu về tinh thần, còn vật chất thì, như lời chị tâm sự: “Có đi vận động kinh phí tổ chức, mới thấy ‘thiệt là đau lòng,’ không phải ai cũng có sẵn, nên làm tới đâu, tôi đành… móc hầu bao tới đó.”

Tuy phải tự bỏ ra một số tiền không nhỏ để chuẩn bị mọi thứ, nhưng chị Thảo Ly vẫn vui. Chị kể, có một bác gọi điện thoại cho chị, ấp úng hỏi: “Bác năm nay 80 tuổi rồi, mà mê mặc áo dài quá, muốn tham dự lễ hội, có được không con?” Chị cũng chứng kiến trong thương xá Phước Lộc Thọ, một bé trai được ba dẫn đi mua áo dài, chọn cho chiếc áo màu xanh, bé đề nghị: “Đi lễ hội là mặc màu đỏ mới nổi, ba mua áo màu đỏ cho con đi.”

Chị Thảo Ly chia sẻ quan niệm của chị, là áo dài không chỉ của riêng ai, mà của gia đình, của ông bà, cha mẹ, con cháu, ai cũng được mặc để tôn vinh vẻ đẹp truyền thống dân tộc.

Chị Thảo Ly Võ trong chiếc áo dài Việt Nam. (Hình: Thảo Ly Võ cung cấp)

“Tôi trả lời bác 80 tuổi, rằng bác cứ diện chiếc áo thật đẹp, nhờ con cháu đưa tới tham dự lễ hội. Bất cứ ai, từ khắp nơi trên toàn Hoa Kỳ, có điều kiện bay qua California để tham dự, chúng tôi thật sự vui mừng tiếp đón,” chị nói.

“Tuy là lần đầu tiên tổ chức, nhưng mình dự đoán sẽ có hàng trăm người tham dự, và điều này giúp mình có thêm sức mạnh tinh thần để làm được điều gì đó có ý nghĩa, góp phần lưu giữ, phát huy, bảo tồn nét đẹp văn hóa trong bộ quốc phục này, như vậy là mình vui rồi. Và nếu lần này thành công, chúng tôi sẽ tổ chức lễ hội áo dài thường niên, thậm chí mỗi năm hai lần.”

Chị Thảo Ly Võ cho biết bản thân chị có kinh nghiệm 30 năm tổ chức sự kiện khi còn ở trong nước, có đến hàng ngàn người tham dự. Qua nhật báo Người Việt, chị Thảo Ly nhờ nhắn gửi đến mọi người thông điệp: “Mọi người yêu áo dài, hãy diện chiếc áo thật đẹp, đến tham dự Lễ Hội Áo Dài.”

Lễ Hội Áo Dài sẽ diễn ra từ 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa, 24 Tháng Hai. Người đến tham dự được thưởng thức các món ăn chay miễn phí hoặc mua “to-go” tại gian hàng bán thức ăn chay ở chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT