Monday, May 6, 2024

Liên trường Trung Học Ba Xuyên hội ngộ, nhiều kỷ niệm khó quên

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Liên trường Trung Học Ba Xuyên Nam California vừa có dịp hội ngộ vào sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Năm, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove, với sự tham dự của đông đảo các thầy cô, cựu học sinh các trường Hoàng Diệu, Trần Văn, Phụ Huynh Học Sinh, Lam Sơn, Providence, La San, Bồ Đề, Dục Anh, Nông Lâm Súc, Tố Như, Đồng Tiến, thân hữu và đồng hương.

Về tham dự có các Giáo Sư Nguyễn Trí Lục, Huỳnh Hữu Khương, Trần Đình Hòe, Nguyễn Ngọc Đường, và các cô Hà Liên, Liễu Lê, Trang Ngọc Nói, và Lâm Hoàng Anh.

Và cũng rất đáng khâm phục sự tham dự của các bạn đồng môn từ các tiều bang xa như Oregon, Colorado, Pennsylvania, Minnesota, Georgia, New Mexico, và đông nhất vẫn là Nam và Bắc California, nhất là Hội Đồng Hương Sóc Trăng đã hết lòng hỗ trợ cho buổi hội ngộ.

Giáo Sư Hà Liên giới thiệu ra mắt sách “Khi Lá Xanh Rồi” của cựu học sinh Ngọc Ánh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc, các học sinh Liên Trường cùng hát vang bài “Học Sinh Hành Khúc”, để nhớ lại thời học sinh từng hát vang cả sân trường trong những dịp chào cờ.

Trong lời phát biểu khai mạc của cô Kim Phúc, hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Trung Học Hoàng Diệu-Ba Xuyên: “Mỗi năm đều tổ chức ngày họp mặt với sự tề tựu đông đủ như nhắc nhở về những kỷ niệm đẹp của thầy cô và học trò, đã bao năm gắn bó dưới mái trường. Thật đáng quý khi những thầy cô tuy sức khỏe không được tốt lắm nhưng vẫn cố gắng tới tham dự và những anh chị từ các nơi xa xôi cũng về đây họp mặt. Xin cảm ơn đến Hội Đồng Hương Sóc Trăng và quý vị mạnh thường quân đã ủng hộ nhiệt tình để ngày hội ngộ được sôi động hơn. Xin cảm ơn ban tổ chức đã bỏ nhiều công sức, kính mong quý thầy cô và các bạn đồng môn nhiều sức khỏe để họp mặt đông đủ vào nhiều năm nữa.”

Cô Ngọc Thủy (thứ 2, trái), tân hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Trung Học Hoàng Diệu ra mắt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phạm Trường Ân, cựu học sinh Hoàng Diệu-Ba Xuyên bồi hồi nói: “Sáng nay khi thức dậy rất sớm để ủi quần áo đi dự ngày hội ngộ, làm gợi nhớ rất nhiều đến ngày tôi vừa thi đậu vào lớp đệ thất (lớp 6) trường Hoàng Diệu. Sáng ngày ấy tôi cũng thức dậy sớm, nhờ bà chị đốt than bỏ vô cái bàn ủi Con Gà, cặm cụi ủi quần xanh và áo trắng, là bộ đồng phục học sinh bắt đầu niên học mới bước vào ngưỡng cửa trung học. Đó cũng là tâm trạng hết sức náo nức sáng hôm nay khi mong gặp lại được thầy cô và bạn bè, mong rằng sẽ còn gặp nhau trong nhiều lần nữa.”

Và giây phút chờ đợi nhất khi mọi người cùng nô nức vây quanh các thầy cô để trao tặng những món quà tinh thần, một nghĩa cử cao đẹp, bày tỏ lòng tôn sư trọng đạo của những học trò cũ, tuy đã rời xa trường qua bao nhiêu năm tháng, vẫn không quên công ơn của thầy cô đã một đời tận tụy dạy dỗ, vun trồng bao thế hệ học sinh nên người hữu ích cho đất nước Việt  Nam.

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Đường với tiếng hát truyền cảm say sưa tặng mọi người nhạc phẩm “Gọi Người Yêu Dấu” trong tiếng vổ tay nhiệt liệt.

Mọi người vui múa điệu Lâm Thôn trong ngày vui hội ngộ liên trường trung học Ba Xuyên. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong dịp hội ngộ này, cô Ngọc Ánh, cựu học sinh Hoàng Diệu cũng ra mắt tác phẩm “Khi Lá Xanh Rồi.”

Giáo Sư Hà Liên khi giới thiệu tác phẩm này đã nhận xét: “Nói về trường cũ thầy xưa, về bạn bè với tháng ngày đầy ắp kỷ niệm. Bằng lối hành văn mộc mạc chân chất, giản dị từng chi tiết được thể hiện rõ nét, y như con người lục tỉnh, mà mọi người khi đọc có thể nhìn thấy mình trong từng kỷ niệm thời học sinh đầy hoa mộng, đó cũng là tấm lòng khi cô viết gởi tặng thầy cô bạn bè liên trường Sóc Trăng, trong đó có trường Hoàng Diệu thân yêu!”

Trong dịp hội ngộ này, Hội Cựu Học Sinh Hoàng Diệu cũng bầu lại ban chấp hành mới với sự nhiệt tình tham gia, sau khi chủ tọa đoàn và ban thư ký ghi nhận những đề cử và ứng cử. Bằng số phiếu cao nhất, mọi người đều đồng ý cô Trương Ngọc Thủy đắc cử hội trưởng nhiệm kỳ 2018-2020.

Ông Sơn Rotha, thuộc Hội Đồng Hương Sóc Trăng, cũng là cựu học sinh Hoàng Diệu, chia sẻ tâm tình những cảm nghĩ về ngày hội ngộ: “Đối với người Sóc Trăng khi ra hải ngoại luôn nhớ đến quê hương bổn xứ, nhớ từng tên đường cũ, tôi nghĩ tất cả đồng hương Sóc Trăng đều cùng ý nghĩ ấy.”

Các cựu học sinh vui mừng gặp lại thầy cô trong ngày hội ngộ liên trường. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Về tinh thần đoàn kết trường Hoàng Diệu rất mạnh, mỗi lần hội ngộ chỉ cần gởi một email hoặc gọi phone cho nhau là anh em sốt sắng tề tựu liền, không kể những tiểu bang xa. Hy vọng qua hội ngộ liên trường kỳ này, sẽ có những bạn bè đồng môn tham dự nhiều hơn nữa!,” ông Sơn Rotha hào hứng nói tiếp.

Buổi hội ngộ tiếp tục sôi nổi với phần văn nghệ, nhất là khi mọi người cùng vui đùa trong điệu múa Lâm Thôn.

Các trường trung học Ba Xuyên (Sóc Trăng) là nơi đào tạo nhiều tài năng cho xã hội và đất nước Việt Nam, trong tinh thần giáo dục căn bản của Việt Nam ngày trước là nhân bản, dân tộc và khai phóng. Tuy ngày nay phần lớn các trường đều bị đổi tên nhưng tinh thần giáo dục này vẫn theo các cựu học sinh Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới như là một hàng trang suốt cuộc đời, tiếp nối cho đến  các thế hệ mai sau. (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT