Tuesday, April 16, 2024

Little Saigon: Xe ông cụ Việt Nam bị đụng lật 2 vòng, xe gây tai nạn chạy mất

Khoa Lại/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một ông cụ Việt Nam đang lái xe ở góc đường Bushard và đường Bishop ở Westminster, ngay trung tâm Little Saigon, bị một xe khác đụng lật hai vòng, vào lúc 3 giờ chiều Thứ Hai, 3 Tháng Bảy.

Ông Phan Diệu, 72 tuổi, cư dân Westminster, bị thương nhẹ, còn tài xế chiếc xe đụng xe ông bỏ chạy mất.

Tại hiện trường, chiếc xe Honde Element màu xám của ông Diệu bị hư hại nặng, cảnh sát phải nhờ xe kéo đến chở đi.

Ông kể lại: “Tôi đang đi trên đường Bushard, lúc bấy giờ là đèn xanh, khi đến giữa ngã tư, đột nhiên tôi nghe tiếng xe tôi bị đụng một tiếng ‘Ầm’ rồi xe tôi bị lộn hai, ba vòng. Tôi không biết và không nhớ chuyện gì xảy ra, và chỉ biết mình bị tai nạn.”

Ông nói thêm: “Xe bị lật hai vòng, nhưng may thay tôi vẫn tỉnh nên tôi lấy tay đỡ để khỏi lọt xuống trần xe nên không bị sao hết và chỉ trầy trụa một chút xíu thôi.”

Chiếc xe của ông Diệu bị lật. (Hình: Châu Nguyễn/Người Việt)

Cũng theo ông, sau khi nói chuyện với cảnh sát, ông được biết có một chiếc xe khác chạy trên đường Bishop xuống và đụng vào xe ông.

Khi được hỏi liệu cảnh sát có cho ông biết có máy thu hình ghi nhận sự việc hay không, ông Phan Diệu nói: “Tôi không nghe thấy nói gì hết và cảnh sát cho tôi biết là làm một cái ‘report’ rồi. Hiện tại, phải chờ công ty bảo hiểm đến để xem xét sự việc rồi mới đưa ra hướng giải quyết.”

Tại hiện trường, nhân viên Sở Cảnh Sát Westminster có mặt để thu gom mảnh vỡ của chiếc xe.

Nhiều phụ tùng xe và mảnh vỡ từ kính xe văng khắp nơi tại hiện trường. (Hình: Khoa Lại/Người Việt)

Chiếc xe của ông bị móp phần trần, gương chiếu hậu bị gãy và trầy nặng hai bên sườn xe. Ngoài ra, bánh xe hư nặng và kiếng trước bể nát khiến nhiều mảnh văng tung tóe tại hiện trường.

Ông Phan Diệu vui vẻ tâm tình: “Tôi chỉ bị trầy nhẹ chút xíu thôi nên cảm thấy rất may mắn. Bao nhiêu người có mặt khi ấy vội chạy lại vì cứ tưởng tôi chết trong đó. Nhưng khi đến họ thấy tôi không sao họ cũng mừng lắm.”

Ông cho biết ông đập kính trước của xe mới ra được. Ông cũng mô tả rằng, nhiều phần của xe ông bị nát, bánh xe bị gãy, kính vỡ và chiếc xe này dường là “total loss vì nát hết rồi.”

“May mắn là xe không bị xẹp xuống nên đầu tôi không bị gì,” ông chia sẻ.

Bảng số xe, chưa biết của xe nào, rơi tại hiện trường. (Hình: Khoa Lại/Người Việt)

Cảnh sát Westminster không cho biết thông tin cụ thể, nhưng tại hiện trường, phóng viên nhật báo người Việt thấy những phụ tùng xe khác màu với xe của ông Phan Diệu, như là phần mui và bảng số xe, có thể là của xe gây ra tai nạn rồi bỏ chạy.

—————
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT